1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Reading buộc Liverpool phải tái đấu

(Dân trí) - Tung ra sân đội hình khá mạnh nhưng Liverpool chấp nhận bị cầm hòa 1-1 trước chủ nhà Reading chơi đầy quyết tâm. Kết quả này khiến thày trò Benitez sẽ phải có trận đấu lại tại Anfield để xác định chủ nhân của tấm vé vào vòng 4 cúp FA...

Trái với một số thông tin trước giờ bóng lăn, HLV Benitez vẫn tung tiền đạo chủ lực Fernando Torres vào sân. Với việc các trụ cột khác như Gerrard, Carragher, Kuyt… cũng có mặt ngay từ đầu, Liverpool chứng tỏ FA Cup giờ đây là mục tiêu khả quan nhất với họ ở mùa giải này, khi mà The Kop đã bị loại khỏi Champions League và thất thế tại Premier League.

 

Reading buộc Liverpool phải tái đấu - 1

Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của Reading



Vòng 3 cúp FA

Thứ Bảy, 02/01

  

Aston Villa 3-1 Blackburn

Middlesbrough 0-1 Man City

Nottingham 0-0 Birmingham

Portsmouth 1-1 Coventry

Tottenham 4-0 Peterborough

Wigan 3-1 Hull

MK Dons 1-2 Burnley

 
Chủ nhật, 03/01
Reading 1-1 Liverpool

20h   Man Utd - Leeds Utd

22h   Chelsea - Watford

23h15 West Ham - Arsenal

Đang vật lộn ở khu vực giữa BXH Championships nhưng Reading lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Reading thi đấu khá tự tin với những pha phối hợp lên bóng ở hai biên mạch lạc.

 

Phút 14, Jobi McAnuff đã đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà khi phạt việt vị đồng đội của anh, Rasiak ở tình huống trước đó.

 

Đội khách có pha đáp trả với cú sút chéo góc của N’Gog sau đường căng ngang của Kuyt bên cánh phải nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Reading tiếp tục tỏ ra lấn lướt và tạo được sức ép về phía khung thành Liverpool. Bởi vậy, bàn thắng mở tỷ số của Church ở phút 24 là một phần thưởng xứng đáng dành cho đội chủ nhà.

 

Từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải, Rasiak khôn ngoan lẻn xuống nhận bóng rồi chuyền ngược trở lại cho Church ở vị trí cận thành và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung lưới Pepe Reina, đưa Reading vượt lên dẫn trước.

 

Như chạm “tự ái”, Liverpool lập tức dồn lên tấn công nhằm lập lại thế quân bình. Torres chút nữa đã có thể gỡ hòa cho The Kop nhưng tiền đạo người TBN lại có pha đánh đầu chệch đích ở tình huống mà El Nino thường ít khi bỏ lỡ.

 
Reading buộc Liverpool phải tái đấu - 2

Đồng đội chia vui với Gerrard sau bàn gỡ hòa 1-1

Dù vậy, đội khách cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 36, nhận bóng từ Aurelio, đội trưởng Gerrard thực hiện đường chuyền vào vòng cấm. Kuyt băng vào nhưng tiền đạo người Hà Lan lại khéo léo làm động tác bỏ bóng khiến thủ môn Reading bị bất ngờ để bóng bay vào lưới.

 

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, The Kop liên tục ép sân đội chủ nhà ở những phút cuối hiệp 1. Gerrard tiếp tục là trung tâm trong các pha tấn công của The Kop với đường chuyền kiến tạo thuận lợi cho Torres nhưng pha dứt điểm sau đó của tiền đạo người TBN vẫn không thể đánh bại thủ thành Federici. Ít phút sau, Aurelio có pha nửa chuyền nửa sút khá khó chịu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Reading.

 

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cân bằng với những pha “ăn miếng” trả miếng ở hai đầu sân, dù tốc độ chỉ ở mức trung bình. Torres có một ngày thi đấu kém duyên khi anh đặt lòng vọt xà ngang ngay trước vòng cấm. “Đáp lễ”, Sigurdsson bên phía chủ nhà táo bạo cầm bóng đột phá ở trung lộ trước khi tung ra cú sút rất căng từ cự ly hơn 25m, buộc Reina phải bay người đẩy bóng.
 
 
Reading buộc Liverpool phải tái đấu - 3

Torres tỏ ra không có duyên trong trận đấu đêm qua

Trước sự bế tắc của các học trò, HLV Benitez quyết định tung Aquilani vào thay N’Gog để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Reading tổ chức phòng ngự từ xa và theo kèm rất sát khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Federici.

 

Cơ hội cuối cùng của trận đấu thuộc về Torres ở phút bù giờ khi anh bật cao đánh đầu sau đường tạt của Aquilani bên cánh phải nhưng bóng thêm một lần nữa không đi trúng đích.

 

Đội hình thi đấu:

 

Reading: Federici (Hamer 66’), Gunnarsson, Mills, Ingimarsson, Bertrand, McAnuff, Cisse (Howard 74’), Karacan, Sigurdsson, Church, Rasiak (Long 75’).

 

Liverpool: Reina, Darby, Skrtel, Carragher, Insua, Kuyt, Lucas, Gerrard, Aurelio (Benayoun 77’), Torres, Ngog (Aquilani 68’).

 

MH