1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ranieri: “Leicester chiến đấu bằng máu, trái tim và linh hồn”

(Dân trí) - Sau màn chết hụt trước West Ham, HLV Ranieri không thể kìm được niềm sung sướng. Ông đã không ngớt lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Mặc dù đã vượt lên dẫn trước West Ham nhưng Leicester City đã gặp quá nhiều khó khăn sau khi Jamie Vardy bị đuổi khỏi sân. Sau đó, “Bày cáo” đã liên tục bị thủng lưới 2 bàn. Rất may, vào đúng phút bù giờ cuối cùng, họ đã san bằng tỷ số sau tình huống đá phạt đền thành công của Ulloa.

HLV Ranieri lên tiếng ca ngợi tinh thần chiến đấu của Leicester City
HLV Ranieri lên tiếng ca ngợi tinh thần chiến đấu của Leicester City

Sau khi “trở về từ cõi chết”, HLV Ranieri đã không giấu được niềm vui sướng vỡ òa. Phát biểu sau trận đấu, ông đã không ngớt lời ca ngợi tinh thần chiến của toàn đội. Ông cho biết: “Quá tuyệt vời! Đó là linh hồn của chúng tôi. Trong mỗi trận đấu, toàn đội đều chiến đấu bằng máu, trái tim và linh hồn. Điều đó thật đẹp đẽ.

Tôi muốn cảm ơn những cầu thủ và những CĐV đội bóng. Chúng tôi phải duy trì niềm tin trong mọi thứ điểm. Nó vô cùng quan trọng tới vấn đề tâm lý của các cầu thủ. Sau khi bị dẫn trước 1-2, chúng tôi đã san bằng tỷ số trong những phút cuối cùng. Điều đó rất quan trọng”.

Ở trận đấu này, tiền đạo Jamie Vardy đã nhận thẻ vàng thứ 2 vì ngã giả vờ trong vòng cấm. Nói về quyết định của trọng tài Jon Moss, HLV người Italia cho biết: “Tôi không biết tình huống đó trọng tài đã xử lý đúng hay chưa.

Tôi chỉ phán xét những cầu thủ của mình, chứ không phải trọng tài. Nếu học trò của tôi chưa không tốt hay mắc sai lầm, tôi sẽ nói chuyện và giúp họ cải thiện phong độ. Trọng tài chưa bao giờ là vấn đề tôi quan tâm”.

Sau trận hòa trước West Ham, Leicester City vẫn dẫn đầu bảng Premier League với 73 điểm, hơn Tottenham 8 điểm (thi đấu hơn 1 trận). Spurs sẽ ra sân trong trận đấu muộn nhất vòng đấu này với Stoke City.

H.Long