1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 11 V-League 2013

Quật ngã Đồng Nai, Kiên Giang tạm thoát khỏi nguy cơ rớt hạng

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng Kiên Giang vẫn đá rất hay, cộng cới sự biết người biết ta trong lối chơi. Thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Đồng Nai là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân.

 
Vòng 11 V-League 2013
Ngày 25/5
16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–2 Kiên Giang
17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 3–2 V.Hải Phòng
Ngày 26/5
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Thanh Hóa
18h, sân Thống Nhất: XM Xuân Thành Sài Gòn – HA Gia Lai
Ngày 27/5
16h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – ĐT Long An
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

 
 

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn trong nước nhận định trận Đồng Nai – Kiên Giang là trận đấu mang ý nghĩa 6 điểm với cả 2, vì đội bóng thắng trong trận “chung kết ngược” này không chỉ giành 3 điểm về phía mình, mà còn trực tiếp tước mất 3 điểm trên tay của đối thủ chính của họ trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

 
Kiên Giang đã có chiến thắng quan trọng trước Đồng Nai, ảnh : Sơn Dũng
Kiên Giang đã có chiến thắng quan trọng trước Đồng Nai, ảnh : Sơn Dũng
 

Đấy chính là lý do mà đôi bên đều rất quyết tâm trong trận đấu này. Đồng Nai với lợi thế sân nhà dĩ nhiên chọn lối đá tấn công trước Kiên Giang, trong khi đội bóng miền Tây Nam bộ nhún nhường lùi thấp đội hình, chủ yếu chờ cơ hội trong các đợt phản công.

 

Thế nhưng, thật bất ngờ là đội bị đánh giá thấp hơn là Kiên Giang lại có bàn thắng dẫn trước ngay phút 6. Đấy là tình huống lên bóng khá nhanh của đội khách, bóng được đưa vào khu vực 16m50 của Đồng Nai, để Suleiman kết thúc chính xác, đưa Kiên Giang vượt lên dẫn 1-0.

 

Đây đã là trận đấu thứ 2 liên tiếp Suleiman ghi bàn cho Kiên Giang, sau khi anh chuyển về đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long từ XM Xuân Thành Sài Gòn ở đợt chuyển nhượng giữa mùa.

 

Bàn thua sớm càng khiến Đồng Nai thêm quyết tâm trong việc khoang thủng mành lưới của Kiên Giang. Đá trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán già nhà, Đồng Nai dĩ nhiên không muốn mất mặt trước người hâm mộ quê hương, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Kiên Giang vốn không mạnh.

 

Thực tế trên sân cho thấy bóng liên tục được các cầu thủ Đồng Nai dồn cho bộ đôi tiền đạo ngoại là Victor và Henry ở tuyến trên, và đội bóng miền Đông Nam bộ có không ít pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Kiên Giang.

 
Đồng Nai chủ động tấn công ngay từ đầu, ảnh: Sơn Dũng
Đồng Nai chủ động tấn công ngay từ đầu, ảnh: Sơn Dũng
 

Không lâu sau khi bị thủng lưới, Đồng Nai có bàn thắng san bằng tỷ số. Người ghi bàn cho đội bóng của HLV Trần Bình Sự trong tình huống ấy là Đặng Văn Thành, khi anh này chọn đúng thời điểm đưa bóng vào lưới đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

 

Có bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ Đồng Nai được giải tỏa, họ phối hợp tốt hơn, tiếp tục tạo được nhiều pha vây hãm khung thành của đội khách. Nhưng điều cần làm là ghi thêm bàn thắng thì các cầu thủ Đồng Nai lại thực hiện không tốt.

 

Phía bên kia chiến tuyến, ngay cả khi bị gây sức ép mạnh, Kiên Giang vẫn thu mình chờ thời cơ. Đội bóng của HLV Lai Hồng Vân thua đối phương ở thời lượng kiểm soát bóng, thua về số cơ hội có được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là số bàn thắng ghi được thì Kiên Giang lại không thua.

 

Và có một điểm đáng chú ý là trong trận này, Kiên Giang làm rất tốt cái việc mà Đồng Nai vẫn thường làm trước đó: Phòng ngự phản công. Ngược lại, với Đồng Nai, khi buộc phải đá tấn công trước đối thủ bị đánh giá thấp, khi buộc phải đá tấn công trước sức ép của khán giả nhà, đội bóng miền Đông Nam bộ thể hiện điều này rất tầm thường.

 

Phút 59, Kiên Giang một lần nữa khiến những người Đồng Nai có mặt trên sân phải chết lặng với bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đấy là một pha lên bóng không có gì là phức tạp, nhưng điều quan trọng là Kiên Giang tạo nên sự hiệu quả trong pha lên bóng này.

 

Người lập công cho Kiên Giang tiếp tục là tiền đạo tân binh Suleiman. Không chỉ hoàn tất cú đúp cho riêng mình trong trận, việc Suleiman tỏa sáng một lần nữa cho thấy cái tài phát hiện và đánh bóng những “món hàng thải” của HLV Lai Hồng Vân bên phía Kiên Giang.

 

Trong những phút cuối, Đồng Nai gần như dồn toàn bộ đội hình sang phần sân của Kiên Giang, hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, không những không thể chọc thủng lưới đối phương, Đồng Nai còn chịu tổn thất về người, do trung vệ Van Backel của họ phải nhận thẻ đỏ ở phút 90.

 

Thắng chung cuộc 2-1, Kiên Giang tiến một bước dài trong cuộc đua giành quyền trụ hạng ở mùa giải năm nay. Chí ít là họ sẽ không phải xếp chót bảng sau lượt đi.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014