1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pogba mâu thuẫn với HLV Mourinho: Bi kịch của cái tôi quá lớn

(Dân trí) - Thời gian qua, mâu thuẫn giữa Pogba và HLV Mourinho đã lên tới đỉnh điểm. Đó thực sự là bi kịch với MU bởi những cái tôi quá lớn. Trong bối cảnh ấy, điều tốt nhất cho CLB là một trong hai người sẽ phải rời khỏi Old Trafford.

Những cái tôi quá lớn

“Rất nhiều thứ đã thay đổi trong những ngày qua. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra một cách công khai hơn” - đó là lời chia sẻ của phóng viên James Cooper của đài Sky Sports, người trực tiếp ghi lại tranh cãi của HLV Mourinho và Pogba trên sân tập. Thực tế, giờ đây, họ cũng chẳng việc gì phải che giấu, đơn giản, mâu thuẫn giữa hai người đã được đẩy lên tới đỉnh điểm.


Pogba đã công khai bật HLV Mourinho

Pogba đã công khai "bật" HLV Mourinho

Cái trừng mắt của Pogba với Mourinho, việc cầu thủ này công khai chỉ trích chiến thuật của ông thầy người Bồ Đào Nha trên mặt báo… tất cả động thái ấy cho thấy Pogba chẳng còn e ngại “Người đặc biệt” và sẵn sàng đặt mình vào thế đối đầu.

Trên thực tế, những rạn nứt giữa Pogba và Mourinho đã xuất hiện từ lâu. Trước thềm World Cup 2018, Pogba đã rơi vào bi kịch ở MU, khi mất vị thế số 1. Từng có thời điểm, tiền vệ tài năng người Pháp phải đau đớn ngồi ghế dự bị nhìn “măng non” McTominay thi đấu. Và rồi, sau khi trở về từ kỳ World Cup 2018 thành công rực rỡ, Pogba lại rơi vào bi kịch cũ.

Thế nhưng, Pogba không phải là kẻ cam chịu. Càng rơi vào khó khăn, cầu thủ này càng có xu hướng nổi loạn bởi cái tôi quá lớn. HLV Deschamps từng thừa nhận: “Những lời chỉ trích vào Pogba là thiếu công bằng. Cậu ấy luôn phải căng thẳng, thậm chí xù lông nhím để bảo vệ mình trước những lời đàm tiếu”.

Deschamps hơn Mourinho ở một điểm. Ông quá hiểu Pogba và biết cách tận dụng cá tính của cầu thủ này để phát huy tốt nhất. Ở góc độ nào đó, HLV Mourinho cứng nhắc hơn. Cái tôi quá lớn, cùng thành công rực rỡ trong quá khứ khiến “Người đặc biệt” luôn thể hiện cái tôi quá lớn, đặt mình lên trên tất cả và hiếm khi “chịu thỏa hiệp để tìm ra phương án tốt nhất”.

Bởi cá tính ấy đã giúp HLV Mourinho thu phục được rất nhiều “đệ tử” trung thành trong quá khứ. John Terry từng thừa nhận sự xuất hiện của HLV người Bồ Đào Nha đã giúp anh trưởng thành vượt bậc trong tâm lý, kỹ năng thi đấu. Trong cuốn tự truyện của mình, Ibrahimovic cũng tuyên bố “sẵn sàng chết vì Mourinho”. Lampard, Petr Cech… đều là những người nguyện theo Mourinho hết lòng.

Nhưng như Berbatov thừa nhận: “Giờ đây, quyền lực cầu thủ ngày càng lớn hơn”. Bi kịch “đặt mình lên trên tất cả” của HLV Mourinho đã bắt đầu sai hướng ở Real Madrid, khi ông không thể chinh phục cái tôi quá lớn như Sergio Ramos, C.Ronaldo. Tới Chelsea, Mourinho được cho là bị phản bội bởi nhóm Hazard, Diego Costa hay Fabregas. Và rồi, thêm một lần nữa, bi kịch lặp lại ở MU.


Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng

Không phải HLV Mourinho không nhận ra điều đó. Ông từng chia sẻ: “Tôi phải thích nghi với thế giới mới và những cầu thủ trẻ bây giờ. Tôi hiểu được sự khác biệt khi làm việc với Lampard ở tuổi 23 với các cầu thủ trẻ bây giờ”.

Nhưng theo thời gian, người ta thấy, “Người đặc biệt” vẫn chưa thể thay đổi cá tính của mình. Ông sẵn sàng vùi dập không thương tiếc Luke Shaw trên mặt báo. Ở mùa này, tới lượt Martial, Eric Bailly trở thành nạn nhân mới. Không phải ai cũng “ngoan ngoãn” như Rashford để cam chịu sự đối xử khắc nghiệt ấy.

Việc Pogba công khai chỉ trích HLV Mourinho trên mặt báo là sai. Đương nhiên, cũng chẳng ai ủng hộ việc cầu thủ này “bật” ông thầy người Bồ Đào Nha. Nhưng rõ ràng, đó là minh chứng cho thấy “Người đặc biệt” không còn đặc biệt trong nghệ thuật chinh phục cầu thủ.

Khi hai cái tôi quá lớn cùng bùng nổ, MU đang chịu thiệt thòi. Không chỉ có Pogba, những cá tính của Martial và Eric Bailly đang chờ ngày “kích nổ”.

Ai sẽ là người ra đi?

Đương nhiên, hai con hổ không thể ở chung một chuồng. Hai cá tính lớn nếu không thể dung hòa sẽ làm hại MU. Chính vì vậy, cách tốt nhất để CLB tồn tại là phải triệt tiêu một trong hai cá tính ấy.

Đáng tiếc, trong bóng đá hiện đại, những HLV đều ở tình cảnh bất lợi (nếu mâu thuẫn với các cầu thủ). Thực tế ấy xảy ra ở Chelsea. CLB sẵn sàng sa thải HLV “đều đặn”, chứ không bao giờ bán đi những ngôi sao tốt nhất. Cả HLV Mourinho và Conte đều ra đi sau sự mâu thuẫn với các cầu thủ.

Suy nghĩ đơn giản, việc bán đi những ngôi sao tốt nhất (thường các cầu thủ nổi loạn theo nhóm) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của CLB. Hơn nữa, các CLB rất khó tìm người thay thế. Trong khi đó, việc tìm kiếm HLV mới dễ dàng hơn. Ở góc độ nào đó, nó còn giúp CLB trở nên tươi mới. Như sự xuất hiện của HLV Sarri ở Chelsea mùa này đã giúp CLB trở nên mạnh mẽ hơn.


HLV Mourinho có thể ra đi trong cuộc chiến của hai cá tính lớn

HLV Mourinho có thể ra đi trong cuộc chiến của hai cá tính lớn

Vào lúc này, HLV Mourinho cũng không còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Nếu như giai đoạn cuối mùa giải trước, BLĐ MU đã trao quyền sinh, quyền sát vào tay “Người đặc biệt” thì giờ đây, niềm tin đang dần vơi cạn.

Bằng chứng, trong mùa Hè vừa qua, BLĐ Quỷ đỏ không còn cấp số tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ như ý muốn của HLV Mourinho. Do đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể mang về trung vệ đẳng cấp. Sang mùa này, ngay cả khi HLV Mourinho mâu thuẫn với Pogba, ông cũng không còn nhận được “thượng phương bảo kiếm”.

Trong khi đó, có điều không thể phủ nhận, Pogba đang là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội hình MU. Do đó, chưa chắc MU đã bán Pogba dù nhận được lời đề nghị siêu khủng từ Barcelona. Đơn giản, nếu để tiền vệ người Pháp ra đi, tuyến giữa của Quỷ đỏ sẽ trở nên tầm thường hơn bao giờ hết.

Thực tế chứng minh, nếu tìm được HLV phù hợp như Deschamps hay Allegri (hoặc HLV nào đó ưa tấn công), Pogba vẫn có thể phát huy được những gì tốt nhất. Nhiều quan điểm cho rằng, Pogba chưa thể rực sáng bởi bị gò vào chiến thuật phòng ngự ở HLV Mourinho. Ở đó, cầu thủ này không được tự do phát huy khả năng mà còn bị ép tham gia phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà Pogba chỉ trích chiến thuật phòng ngự của HLV người Bồ Đào Nha.

Lúc này, những người hâm mộ MU cũng đang đứng về phía Pogba. Trong cuộc khảo sát trên tờ Manchester Evening News, có tới 68% CĐV ủng hộ Pogba tiếp tục ra sân trong trận đấu với West Ham vào cuối tuần, thay vì phải chịu sự trừng phạt của HLV Mourinho.

Nói vậy để thấy, HLV Mourinho đang ở trong tình cảnh bất lợi trong cuộc chiến cái tôi với Pogba. Không ngạc nhiên nếu “Người đặc biệt” sẽ phải ra đi.

H.Long