1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phản ứng gay gắt của Mourinho khi nhìn Klopp nhận giải cao quý

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho đã lên tiếng cho rằng Jurgen Klopp không xứng đáng nhận giải HLV xuất sắc nhất năm của FIFA.

Như đã biết, trong lễ trao giải The Best, HLV Jurgen Klopp đã vượt qua người đồng nghiệp Hansi Flick để nhận giải HLV xuất sắc nhất thế giới. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, HLV người Đức đã nhận giải thưởng này.

Phản ứng gay gắt của Mourinho khi nhìn Klopp nhận giải cao quý - 1

Mourinho cho rằng Hansi Flick, chứ không phải Klopp mới xứng đáng giành giải HLV xuất sắc nhất năm

Dù vậy, việc Jurgen Klopp được đánh giá cao hơn Hansi Flick (người đã giúp Bayern Munich giành cả 5 danh hiệu mùa giải trước) là điều khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Thực tế, số điểm của Jurgen Klopp và Hansi Flick bằng nhau (24 phiếu) nhưng HLV của Liverpool đã nhận giải nhờ có số phiếu nhiều hơn từ HLV đội tuyển quốc gia.

Bản thân HLV Jurgen Klopp sau đó cũng thừa nhận bị sốc khi được vinh danh bởi ông đã nghĩ rằng danh hiệu khó thoát khỏi tay của Hansi Flick.

Khi đón nhận thông tin trên, HLV Mourinho cũng sốc và ông đã có phản ứng gay gắt. Chia sẻ trước báo giới, "Người đặc biệt" mỉa mai: "Tôi nghĩ rằng cơ hội chiến thắng sẽ tới với Hansi Flick nếu như Bayern Munich tìm thêm 2,3 giải đấu nữa để vô địch. Lúc đó, khi giành tới 7 danh hiệu trong một mùa giải thì chẳng ai ngăn được Hansi Flick được tôn vinh cả.

Hansi Flick có giành được gì đâu, ông ấy "chỉ" có được Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức. Thật tội nghiệp đấy. Ông ấy cố gắng tự tìm thêm 2,3 danh hiệu nữa thì mới là người chiến thắng".

Phản ứng gay gắt của Mourinho khi nhìn Klopp nhận giải cao quý - 2

Mourinho khẳng định không quan tâm tới lời đàm tiếu sau trận thua trước Liverpool

Khi đáp trả chỉ trích về lối chơi thực dụng ở Tottenham, HLV Mourinho cho biết: "Tôi không đọc tin tức gì cả sau trận thua trước Liverpool. Dù có một vài người đã nói đến tai tôi nhưng tôi hiểu cách Tottenham chơi bóng.

Tôi cũng biết chắc chắn một điều rằng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Vậy còn gì để nói nữa khi chúng tôi đã thua trận.

Tôi không làm việc để tìm kiếm bất kỳ sự ghi nhận nào. 15 năm trước, khi mới tới đây, có thể các bạn nghĩ tôi là kẻ kiêu ngạo nhưng không phải thế. Tôi làm việc vì các cầu thủ, cố gắng mang lại niềm vui cho những người hâm mộ.

Tôi luôn là người tham vọng và chẳng bao giờ phủ nhận điều đó. Các bạn chỉ cần nhìn nét mặt của tôi là đủ thấy tôi buồn thế nào sau mỗi thất bại. Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc để tìm kiếm sự ghi nhận nào".

Sau thất bại trước Liverpool, Tottenham sẽ trở về sân nhà và chạm trán với đối thủ khó chịu khác là Leicester.