1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ở bên con thơ, C.Ronaldo nghẹn ngào tưởng nhớ người cha quá cố

(Dân trí) - Bản thân C.Ronaldo từng thừa nhận mối quan hệ nhiều cay đắng với ông bố José Dinis Aveiro. Nhưng giờ đây, khi cũng đã trở thành một người cha, CR7 dường như đã có thể thấu hiểu nhiều điều hơn về tình phụ tử.

C.Ronaldo vừa chia sẻ một bức hình gia đình đầy tình cảm
C.Ronaldo vừa chia sẻ một bức hình gia đình đầy tình cảm

Mới đây, C.Ronaldo đã cho đăng tải lên trang cá nhân một bức hình gia đình hết sức đặc biệt. Trong đó, CR7 tỏ ra khá vui vẻ khoe cặp sinh đôi. Bản thân chàng cầu thủ siêu sao bế con trai Mateo còn cậu con cả Cristiano Ronaldo Jr. thì bế em gái Eva.

Và ngay phía sau lưng bố con C.Ronaldo chính là một bức chân dung ông José Dinis Aveiro, người cha đã mất của CR7, kèm theo dòng chia sẻ đầy xúc động: “Bố sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng con. Chúc mừng bố. Chúc mừng ông nội”.

Bố của C.Ronaldo đã qua đời từ hơn 10 năm nay
Bố của C.Ronaldo đã qua đời từ hơn 10 năm nay

Hồi tháng 9/2005, bố của C.Ronaldo đã qua đời khi chàng cầu thủ này chỉ mới 20 tuổi và vẫn còn đang khoác áo Manchester United. Ông José Dinis Aveiro mất sớm do suy gan và đây là hậu quả của những ngày tháng nghiện rượu dai dẳng.

C.Ronaldo dành nhiều tình cảm cho người bố đã mất
C.Ronaldo dành nhiều tình cảm cho người bố đã mất

Bản thân C.Ronaldo cũng từng thú nhận rằng: “Tôi thật ra đã không hiểu rõ ông ấy, từ tận đáy lòng, và tôi không hiểu tại sao ông ấy lại uống rượu, có lẽ ông ấy đã rất thất vọng với cuộc đời mình”.

Dù vậy, ông José Dinis Aveiro vẫn có những ảnh hưởng to lớn tới C.Ronaldo. Và rút kinh nghiệm từ chính cha mình, CR7 càng có thêm động lực phấn đấu để trở thành một cầu thủ giỏi cũng như một ông bố thật tốt.

Dung Nhi
Theo MR