1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nỗi niềm của Torres ở đội tuyển Tây Ban Nha

(Dân trí) - Rạng sáng mai, Tây Ban Nha sẽ có trận giao hữu chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch thế giới với Bolivia. Trận đấu này sẽ chứng kiến sự trở lại của Torres sau gần 1 năm không khoác áo La Furia Roja.

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Torres xung trận trong màu áo La Fia Roja. Cụ thể, El Nino đã không chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ ngày 30/6/2013, từ trận chung kết Confederations Cup. Ngót nghét một năm đã trôi qua (334 ngà), Torres mới ra sân, lần này trong trận giao hữu với Bolivia.

Torres trở
lại đội tuyển sau gần 1 năm
Torres trở lại đội tuyển sau gần 1 năm

Ở trận chung kết mà Tây Ban Nha thua thảm trước Brazil trên thánh địa Maracana, Torres ra sân ngay từ đầu nhưng bị thay ra ở phút thứ 59 để nhường chỗ cho David Villa. Giải đấu tiền World Cup quả thực diễn ra không đến nỗi tệ đối với El Nino nếu không muốn nói là thành công ngoài mong đợi. Anh kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới bằng 5 bàn thắng và được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu.

Tuy vậy, kể từ đó, tiền đạo Chelsea đã vắng mặt trong tất cả các lần HLV Vicente del Bosque triệu tập đội tuyển...cho đến tận bây giờ. Sau thảm bại tại Maracana, Tây Ban Nha đã thi đấu tổng cộng 8 trận đấu bao gồm: 3 trận vòng loại World Cup (Phần Lan, Belarus và Georgia) và 5 trận giao hữu (Ecuador, Chile, Guinea Xích Đạo, Nam Phi và Ý).

Cầu thủ Tây Ban Nha đắt giá nhất trong lịch sử chỉ được nhớ đến khi “ngài râu kẽm” lên danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2014. Chỉ chừng đó dữ kiện cũng đủ để thấy rằng vị thế của Torres tại đội tuyển Tây Ban Nha đã không còn như xưa. Viễn cảnh El Nino ngồi nhà xem World Cup qua vô tuyến hoàn toàn có thể xảy ra.

Quay ngược dòng lịch sử, Euro 2004 hay World Cup 2006, Torres được triệu tập vì anh là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha, người sẽ kế thừa vị trí của thủ quân Raul. Euro 2008, Torres đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là một trong những chân sút lợi hại nhất thế giới nên không có lý gì anh không có suất tại La Furia Roja.

World Cup 2010 và Euro 2012, mặc dù El Nino đã có dấu hiệu sa sút phong độ nhưng bóng đá Tây Ban Nha thời điểm đó thực sự khan hiếm chân sút có đẳng cấp và kinh nghiệm. Thậm chí tại kỳ Euro Cup gần nhất, chân sút chủ lực David Villa còn không thể góp mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, kỳ World Cup sắp tới tại Brazil cục diện hoàn toàn khác. Trong khi Torres vẫn thể hiện hình ảnh nhạt nhòa trong màu áo Chelsea (cả mùa ghi 11 bàn, trong đó chỉ có 5 bàn tại Premier League), thì những chân sút như Negredo (Man City) và đặc biệt là Diego Costa (Atletico) thi đấu bùng nổ trong mùa giải vừa qua.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ công bố đội hình chính thức hành quân đến Brazil sau trận giao hữu với Bolivia. Vì vậy, tuy chỉ mang tính chất một trận giao hữu nhưng với Torres thì đó là cả một trận chung kết. World Cup 2014 đang ở rất gần nhưng cũng rất xa chân sút đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 4 thập kỷ, mở ra chu kỳ thành công nhất lịch sử cho bóng đá Tây Ban Nha.


HT