1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nổi giận vì thua cuộc, võ sỹ quyền anh giơ “ngón tay thối” vào trọng tài

(Dân trí) - Sau khi thất bại trước VĐV người Nga, Vladimir Nikitin ở tứ kết quyền anh hạng gà 56 kg, vận động viên (VĐV) người Ireland, Michael Conlan đã giơ ngón tay thối vào trọng tài và khẳng định liên đoàn quyền anh đã ăn hối lộ.

Michael Conlan từng giành huy chương đồng ở Olympic 2012 nội dung quyền anh hạng ruồi. Ở Olympic 2016, anh là một trong những ứng cử viên vô địch ở nội dung hạng gà 56 kg.

Phản ứng của võ sĩ Michael Conlan sau khi thua cuộc
Phản ứng của võ sĩ Michael Conlan sau khi thua cuộc

Thế nhưng, ngày hôm qua, VĐV người Ireland đã thất bại trước đối thủ người Nga, Vladimir Nikitin ở vòng tứ kết. Ở trận đấu này, Vladimir Nikitin và Michael Conlan mỗi người chiến thắng trong 1 hiệp.

Tới hiệp thứ 3, Michael Conlan còn phần lấn lướt, thậm chí, tay đấm này đã tung ra những đòn uy lực liên tiếp, khiến đối thủ phải đổ máu. Thế nhưng, cuối cùng, trọng tài vẫn quyết định Vladimir Nikitin giành chiến thắng chung cuộc.

Điều này khiến cho võ sĩ Michael Conlan thực sự bị sốc. Ngay sau đó, VĐV ngươi Ireland đã giơ “ngón tay thối” về phía những trọng tài ở trận đấu này. Chưa dừng lại ở đó, Michael Conlan đã cho rằng liên đoàn quyền anh thế giới (AIBA) đã nhận tiền hối lộ.

Phát biểu trước báo giới, Michael Conlan tức giận nói: “Nguyền rủa trò gian lận của AIBA. Nhận hối lộ quen rồi. Tôi đã bị cướp mất chiến thắng”.

Chắc chắn, sau những lời lẽ này, Michael Conlan sẽ phải chịu sự trừng phạt của AIBA (nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu một thời gian).

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016