1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Những cái nhất của vòng 14

Chelsea, MU, Arsenal và Liverpool cùng thắng trong vòng thứ 2 liên tiếp nên không bất ngờ khi các "ông lớn" chiếm gần hết những cái nhất của vòng 14.

Cầu thủ xuất sắc nhất - Wayne Rooney (MU)

 

Với màn trình diễn "siêu hạng" giúp MU lội ngược dòng giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước West Ham, tiền đạo trẻ Wayne Rooney xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 14 Premier League.

 

Trong 1 ngày mà chân sút chủ lực Van Nistelrooy bị kèm rất chặt thì chính sự cơ động và những giây phút "bùng nổ" của Rooney đã được thể hiện rất đúng lúc. Vừa là người ghi bàn thắng gỡ hoà tạo nên bước ngoặt của trận đấu, Rooney cũng chính là người kiến tạo đường chuyền chính xác cho John O'Shea đánh đầu ấn định tỉ số 2-1 cho về Man Utd.

 

Bàn thắng đẹp nhất - Robin van Persie (Arsenal)

 

 

Những cái nhất của vòng 14 - 1
 

Bàn thắng tuyệt đẹp của Robin van Persie

 

"Hoàn hảo!" là mỹ từ mà rất nhiều người phải thốt lên sau khi chứng kiến bàn thắng của tiền đạo 22 tuổi Robin van Persie. Vừa vào sân được ít phút, cầu thủ người Hà Lan này đã có pha độc diễn đi bóng qua 2 hậu vệ của Blackburn ở bên phía góc trái. Khi đối mặt với thủ thành Brad Friedel, Persie đã tung ra một cú cứa lòng rất quyết đoán. Bóng đi căng và xoáy cuộn vào góc xa khung thành của đội khách.

 

Đường chuyền đẳng cấp nhất - Park Ji-Sung (MU)

 

Được HLV Alex Ferguson tín nhiệm tung vào sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách trên sân Upton Park của West Ham, tiền vệ Park Ji-Sung đã để lại nhiều ấn tượng với 1 lối chơi nhiệt tình, xông xáo với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật.

 

Trong một tình huống ở đầu hiệp 2, Park có bóng bên phía góc trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ kỳ cựu Tomas Repka rồi chọc 1 đường bóng thông minh cho Rooney băng xuống sút tung lưới đội chủ nhà. Người lập công là Rooney nhưng chắc chắn không ít người sẽ phải dành những tiếng vỗ tay khen ngợi nỗ lực của cầu thủ người Hàn Quốc, Park Ji-Sung.

 

Pha cứu thua ngoạn mục nhất - Petr Cech (Chelsea):

 

 

Những cái nhất của vòng 14 - 2
 

Petr Cech 

Lúc tỉ số trận đấu giữa Portsmouth và Chelsea đang là 0-0 với thế trận "cò cưa", một pha bóng tưởng chừng vô hại với khung thành của đội khách Chelsea khi tiền đạo Lua Lua có bóng bên ngoài vòng cấm cách khung thành của Petr Cech chừng 25m, cầu thủ người CHDC Congo này đã bất ngờ tung ra cú "rocket" tầm xa. Rất may là thủ môn người Séc của Chelsea đã cảnh giác và có phản ứng kịp thời khi tung người đấm bóng đi hết đường biên ngang.

 

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất - James Beattie (Everton)

 

Trận đấu giữa Everton và Newcastle trên sân Goodison Park rất đáng nhớ bởi có pha bỏ lỡ "khó tin" của tiền đạo bên phía đội chủ nhà, James Beattie.

 

Từ một pha phản công của Everton, Simon Davies đi bóng lắt léo chếch về bên phía cánh phải rồi chuyền ngang cho Beattie ở trong một tư thế cực kỳ thuận lợi, cách khung thành khoảng hơn chục thước và không bị ai kèm. Mặc dù vậy, cựu tiền đạo của Southampton này đã quá hấp tấp khi sút bóng vọt xà trong tình huống ăn bàn quá tưởng chừng như quá dễ này.

 

Sai lầm ngớ ngẩn nhất - Arjan de Zeeuw (Wigan)

 

Trung vệ kỳ cựu của CLB Wigan đã có một sai lầm đáng trách trong tình huống mở tỉ số của Robbie Keane bên phía Tottenham.

 

Khi Teemu Taino thực hiện một đường chuyền dài "hú hoạ" lên tuyến trên, De Zeeuw đã tự làm khó mình khi để bóng tuột khỏi tầm kiểm soát của mình và trôi xuống theo đà chạy của Robbie Keane.

 

Và chân sút người CH Ireland đã không bỏ lỡ cơ hội "trời cho" khi dễ dàng sút bóng vào lưới trống khi thủ thành Mike Pollit đã ra lỡ trớn.

 

Trận đấu hấp dẫn nhất - West Ham & MU

 

Những cái nhất của vòng 14 - 3
 

West Ham và Man Utd (xanh) tạo nên trận đấu hay nhất vòng 14

 

Khi khán giả trên sân chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì bàn thắng đã đến với đội chủ nhà trong một pha phản công nhanh bên phía cánh trái của Etherington. Cầu thủ nhỏ con này căng bóng rất thuận lợi cho Harewood băng lên dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.

 

Bị bàn thua "vỗ mặt", các học trò của HLV Alex Ferguson tích cực dồn lên tấn công trong một thế trận cởi mở. Bước vào hiệp 2, ưu thế của đội khách đã được cụ thể hoá bằng 2 bàn thắng của Wayne Rooney và John O'Shea.

 

Chiến thắng này không những giúp Man Utd leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mà nó còn mang ý nghĩa dành tặng cho "huyền thoại ở sân Old Trafford" mới qua đời, George Best.

 

Theo Tuấn Anh

Vietnamnet

Dòng sự kiện: The thao