Nhìn lại trận thua đau đớn của Arsenal trên sân Brighton
(Dân trí) - Lại một lần nữa Arsenal thua ở sân của Brighton với tỷ số 1-2. "Pháo thủ" chưa thể thắng tại Amex kể từ khi Premier League thăng hạng lên thi đấu tại Premier League từ năm 2017.

Ozil khởi động cùng các cầu thủ Arsenal tại Amex, mặc dù đi cùng các đồng đội nhưng Ozil khôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do chưa bình phục chấn thương

Các cầu thủ tiếp tục quỳ gối trước trận đấu để ủng hộ phong trào Black Lives Matter, phong trào chống lại sự phân biệt chủng tộc

Pha tranh bóng giữa Guendouzi và cầu thủ Brighton

Saka tung ra cú sút đưa bóng dội xà ngang ở phút 8

Các cầu thủ hai đội đeo bám nhau trong một tình huống cố định

HLV Arteta lặng lẽ quan sát các học trò thi đấu trên sân, Arsenal vẫn chưa thể hiện được lối chơi sắc nét như ông kì vọng

Pha va chạm giữ thủ thành Leno và Maupay dẫn tới chấn thương đầu gối cho thủ thành người Đức

Leno tỏ ra khá tức giận khi phải rời sân, anh chỉ mặt Maupay khi cho rằng cầu thủ đối phương chơi xấu khiến anh gặp chấn thương

Aubameyang đưa bóng vào lưới Brighton ở đầu hiệp hai nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị

Phút 68, Pepe vẽ lên một đường cong tuyệt vời cho trái bóng đi vào lưới

Một bàn thắng đẹp được tạo bởi chiếc chân trái của Pepe

Phút 75, Brighton gỡ hòa 1-1, Holding có phần lóng ngóng khi phá bóng trước sự áp sát của Dunk, kết quả anh đá bóng nhẹ vào đập chân đối phương đi vào lưới nhà

Niềm vui của các cầu thủ Brighton với bàn thắng gỡ hòa

Phút bù giờ thứ năm, Maupay ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Brighton

Niềm vui của các cầu thủ Brighton sau khi vượt lên dẫn trước

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Arsenal tức giận với Maupay vì cho rằng anh khiến Leno rời sân, sau đó lại còn ghi bàn vào lưới Arsenal

Maupay cho rằng anh đã bị cầu thủ Arsenal bóp cổ

Vụ việc dẫn tới màn va chạm của cầu thủ hai đội nhưng trọng tài không rút thẻ phạt đối với bất kỳ ai

Phù Sa