Nhìn lại cú sốc của thầy trò Mourinho trên đất Mỹ
(Dân trí) - New York Red Bulls khó thể sánh được với Chelsea về giá trị đội hình cũng như đẳng cấp thế giới, tuy nhiên họ vừa mới hạ gục thầy trò Mourinho. Tất nhiên, nếu Chelsea chỉ thua trong một trận đấu giao hữu thì không có gì ghê gớm, nhưng ghi tới bốn bàn (4-2) lại là chuyện hoàn toàn khác.
Mourinho tươi cười trước giờ bóng lăn, đội bóng của ông tập trung muộn hơn nhiều đội bóng ở Premier League (do nghỉ muộn) và trận đấu với NYRB là trận đấu đầu tiên của họ ở loạt trận giao hữu mùa Hè
Thật bất ngờ khi New York Red Bulls dù bị đánh giá thấp hơn lại chơi đôi công sòng phẳng với Chelsea
Moses (phải) hoạt động khá năng nổ bên phía Chelsea. Cầu thủ này đang cố gắng nỗ lực thể hiện mình để chiếm một suất trong đội hình của Mourinho mùa giải tới, từ khi trở lại Stamford Bridge, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không trọng dụng Moses, anh liên tục bị đẩy cho mượn trong hai mùa giải vừa qua
Ramires (phải) nhăn nhó trong pha bóng tranh chấp quyết liệt với đối phương. Tiền vệ người Brazil hiện cũng đang rất bấp bênh về tương lai
Oscar (trái) được thi đấu ở vị trí hộ công quen thuộc, nhưng anh chơi cũng không mấy ấn tượng
Tiền vệ người Brazil đang có tin đồ sẽ rời Stamford Bridge trong Hè năm nay, tuy nhiên khả năng cao Mourinho sẽ vẫn quyết định giữ anh lại
Oscar là người kiến tạo cho Remy mở tỉ số ở giữa hiệp thi đấu thứ nhất
Nếu Moses may mắn hơn, anh đã có được bàn thắng tuy nhiên cầu thủ này quá đen đủi, có tới không dưới hai cơ hội ghi bàn song anh vẫn không thể có bàn thắng
Loftus Cheek tranh bóng với hai cầu thủ NYRB
Ngay đầu hiệp hai, Chelsea bị san hòa sau sai lầm của Terry và không lâu sau đó...
... NYRB liên tục ăn mừng khi ghi tới ba trong vòng có 10 phút (67-77) vào lưới Chelsea
Hazard được tung vào sân hiệp hai, anh thi đấu năng nổ nhưng các cầu thủ NYRB đã không nương chân
Tiền vệ người Bỉ bị đốn ngã và người phạm lỗi với anh phải nhận thẻ vàng do chơi thừa quyết liệt
Hazard vẫn là lá phổi của Chelsea, anh ghi một bàn, nhưng không thể giúp Chelsea tránh thua thảm
Bàn thắng của Hazard ghi được ở phút 75
Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Hazard là Costa.
Tiền đạo người Tây Ban Nha có không dưới hai cơ hội ghi bàn ngon ăn trong nửa đầu hiệp hai, song đều không thành công
Costa vô duyên, hàng công Chelsea đã không thể khỏa lấp sai lầm của hàng thủ
Phù Sa