1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AFF Cup 2012

Ngược dòng hạ Lào, Singapore giành ngôi đầu của bảng B

(Dân trí) - Lào đã thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đáng tiếc cho đội tuyển xứ triệu voi, mặc dù dẫn trước 2 bàn nhưng rốt cuộc họ lại chỉ có thể kết thúc trận đấu với thất bại 3-4 trước Singapore...

Singapore thắng xứng đáng, chiến thắng này giúp họ duy trì ngôi đầu bảng B sau khi kết thúc vòng bảng AFF Cup và đối thủ tại bán kết sẽ là Philippines. Tuy nhiên, điều được nói đến nhiều sau trận này không phải là chiến thắng của đội bóng quốc đảo sư tử mà là tuyển Lào, đội bóng gặp thất bại.
 
Các cầu thủ Lào đã trình diễn một tinh thần thi đấu máu lửa ở giải đấu năm nay, họ luôn thi đấu nhiệt tình cho đến tận cuối cùng. Đúng là đội bóng này cũng chỉ có được 1 điểm sau vòng đấu bảng nhưng chắc chắn người dân Lào sẽ đón đội bóng của họ trở về bằng những tình cảm yêu thương nhất. Thày trò HLV Kimura xứng đáng được điều đó bởi họ đã thi đấu rất quả cảm trong tất cả các trận đấu, bao gồm cả trận cuối cùng này.
 
Singapore có ngôi đầu bảng B sau vòng đấu bảng

Singapore có ngôi đầu bảng B sau vòng đấu bảng

 

Cửa vào bán kết của Lào rất nhỏ, đội bóng này có thể nói gần như đã bị loại và chính điều đó giúp cho các cầu thủ xứ triệu voi có được tinh thần thoải mái khi bước vào trận đấu này. Trong khi đó về phần Sigapore, chỉ cần môt kết quả hòa, đội bóng cũng sẽ đi tiếp dù kết quả trận đấu giữa Indonesia và Malaysia thế nào.

 

Và đội bóng đến từ quốc đảo sư tử có phần bất ngờ khi bị Lào ào lên tấn công. Sự dồn lên của Lào khiến Sigapore phải lùi sâu đội hình để chơi phòng thủ phản công. Đây cũng là một lối chơi khá thuần thục của Singapore và có lẽ điều đó không làm hoảng sợ chỉ khoảng 100 khán giả của đội bóng này đến theo dõi trận đấu. SVĐ Shah Alam gần như chẳng thấy bóng người trong trận đấu này.

 

Sau gần 20 phút dồn ép đối thủ và không thực sự gây được nhiều sóng gió trước khung thành của Singapore, tuyển Lào cuối cùng cũng mở được tỷ số ở phút 21. Một pha tấn công bên hành lang cánh phải rất tốt của các học trò HLV Kokichi Kimura đã xé toang hàng thủ của đối phương và sau đường tạt bóng thuận lợi vào của đồng đội, Khampheng dễ dàng đệm bóng vào lưới mở tỷ số.

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp cho tinh thần của các cầu thủ Lào trở nên hưng phấn hơn và họ hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến. Singapore họa hoằn lắm mới có được một pha phản công. Nhưng thường là các pha phản công không  nguy hiểm. Phút 33, đội bóng của quốc đảo sư tử có một tình huống ngon ăn để gỡ hòa, tuy nhiên Duric lại kết thúc bằng đầu không thành công dù khoảng cách tới cầu môn chỉ khoảng 5m, anh lại không bị ai theo kèm.

 

Đến phút 40, Lào tiếp tục có được bàn thắng nhân đôi cách biệt, Keoviengpheth có pha đi bóng tuyệt vời xuyên phá hàng thủ của Singapore và ở tình huống đối mặt, tiền vệ của tuyển Lào dễ dàng hạ gục thủ thành Izwan Mahbud để nhân đôi cách biệt. Bàn thắng thứ 2 của Lào khiến Singapore tê tái.
 
Rất ít khán giả đến cổ vũ trận đấu giữa Singapore và Lào

Rất ít khán giả đến cổ vũ trận đấu giữa Singapore và Lào

 

Cùng thời điểm đó, Malaysia đang dẫn trước Indonesia 2-0. Nếu Malaysia thắng, Singapore thua thì đội bóng của Avramovic sẽ bị loại. Tuy nhiên, ở phút bù giờ, Singapore bất ngờ đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, Safuwan đánh đầu chuyền bóng cắt mặt khung thành, tạo cơ hội cho  Ishak đệm bóng tung lưới Lào rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

 

Singapore chẳng còn đường lúi và đội bóng này đẩy cao tốc độ ngay khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Đội bóng này thường xuyên sử dụng những quả treo bóng bổng từ 2 cánh vào nhằm tận dụng khá năng chơi đầu tốt của các tiền đạo. Phút 53, Ishak nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội, anh đã bình tĩnh xử lý trong vòng cấm địa và sút tung lưới của Lào để cân bằng tỷ số 2-2.

 

Hy vọng đi tiếp lại trở về với Singapore lại trở về, đội bóng này tiếp tục lùi thấp đội hình để nhường sự chủ động cho Lào. Đến phút 63, Singapore bất ngờ nâng tỷ số lên 3-2. Khairul Amri đứng trước quả đá phạt cách khung thành đối phương khoảng gần 30, cú sút hoàn hảo của cầu thủ này đã tạo ra sự khác biệt của bảng tỷ số.

 

Lào gần như khựng lại sau bàn thua này và bất ngờ của trận đấu còn chưa hết, đến phút 65, Singapore có bàn thắng thứ 4. Một pha tấn công sở trường của đội bóng quốc đảo sư tử, bóng được tạt bổng từ bên cánh trái vào vòng cấm địa và Fazrul bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Bàn thắng này khiến Singapore có lẽ chạm được 1 tay vào tấm vé tiến tới vòng bán kết.

  

Sau hai bàn thua chóng vánh, Lào bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, thể lực của các cầu thủ Lào cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống nhanh. Dù vậy các cầu thủ của đội bóng này vẫn chiến đấu không hề mệt mỏi và ở phút 81, họ rút ngắn tỷ số xuống 3-4 sau khi Khampheng thực hiện thành công quả phạt đền. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012