1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nếu MU muốn vô địch, Martial là chưa đủ

(Dân trí) - Sau trận đấu với Man City, chuyên gia Jaime Redknapp của đài Sky Sports tin rằng với Martial, MU có thể nghĩ tới chuyện vô địch Premier League. Tuy nhiên, thật khó để dồn gánh nặng lên vai cầu thủ mới 19 tuổi.

Con số 0 tròn trĩnh của Wayne Rooney

Ngày 24/10 vừa qua, Wayne Rooney đã đón sinh nhật lần thứ 30. Đó là cột mốc đánh dấu bước thay đổi trong sự nghiệp cầu thủ (thường sau tuổi này, hầu hết cầu thủ sẽ bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp). Tuy nhiên, có vẻ như “gã Shrek” đã đi xuống từ trước khi “cơn ác mộng tuổi 30” ập đến với phong độ vô cùng nhạt nhòa trong mùa giải này.

 

Wayne Rooney chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm
Wayne Rooney chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm

Ở cuộc chiến derby Manchester, Wayne Rooney đã đón ngày vui của mình theo cách nhạt nhòa thường thấy. Tất cả những gì cầu thủ này làm được ở trận đấu với Man City chỉ gói gọn trong con số 0 tròn trĩnh.

Mặc dù được xếp đá tiền đạo nhưng Wayne Rooney không tung được cú dứt điểm nào. Thậm chí, thông kê chỉ ra rằng trong số 50 lần cầu thủ người Anh chạm bóng, chỉ có... 1 lần trong vòng cấm.

Khả năng kiến tạo của Wayne Rooney cũng bằng 0 (không có bất kỳ đường kiến tạo cơ hội nào). Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, “gã Shrek” còn cản trở ngược lại MU. Trong trận đấu này, tỷ lệ chuyền chính xác của Wayne Rooney chỉ là 55%. Nếu tính trên 1/3 sân đối thủ (tức liên quan tới khâu tấn công của MU), tiền đạo người Anh chỉ thực hiện thành công 3/13 đường chuyền.

Thậm chí, ngay cả khâu phòng ngự, tiền đạo số 10 cũng không đóng góp là bao, khi chỉ có đúng 1 lần tắc bóng thành công. Từng ấy đã quá đủ để phác họa về Wayne Rooney đầy thất vọng. Giờ đây, cầu thủ này thiếu cả tốc độ lẫn sự đột biến để làm nên chuyện.

Cứ như thế, trong phòng họp báo, HLV Van Gaal đã bị “tra tấn” bằng những câu hỏi liên quan tới Wayne Rooney theo từng tuần. Tới mức, chiến lược gia người Hà Lan đã không giữ được bình tĩnh khi tuyên bố ông đã phát ốm bởi những câu hỏi như vậy.

Martial là chưa đủ!

Martial kiến tạo, ghi bàn, mang tới niềm vui cho MU... Nhiệm vụ ấy đã được chân sút người Pháp làm tốt trong mỗi trận đấu của Quỷ đỏ. Sau trận đấu với Man City, chuyên gia Jaime Redknapp của đài Sky Sports khẳng định chắc nịch: “Với Martial, MU hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch”.

 

MU cần nhiều hỏa lực hơn thay vì chỉ trông chờ vào Martial
MU cần nhiều hỏa lực hơn thay vì chỉ trông chờ vào Martial

Mặc dù vậy, như Paul Scholes từng nhắc nhở: “Không nên dồn áp lực quá lớn lên cầu thủ mới 19 tuổi”. Đơn giản, ngay cả khi Martial là “siêu sao” thế giới, anh cũng chẳng thể gánh vác cả tập thể qua từng vòng đấu.

Có một tranh luận đáng chú ý trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia cho rằng HLV Van Gaal nên “trảm” Wayne Rooney để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Martial. Tuy nhiên, vấn đề chưa hẳn đã nằm ở đó.

Ai cũng hiểu điểm mạnh của Martial là những pha đi bóng tốc độ đầy lắt léo. Chính bởi điều đó, ngay cả khi Martial chơi tiền đạo (Rooney đá số 10) trong những trận đấu ở mùa giải này, cầu thủ người Pháp cũng thường có xu hướng dạt biên hơn là tập trung “gây sát thương” trong vòng cấm.

Chính vì vậy, HLV Van Gaal không sai khi xếp Martial đá cánh. Thực tế, ở những trận đấu vừa qua, Martial mới có thể phát huy đầy đủ tố chất của mình. Như ở trận gặp Man City, cầu thủ trẻ này đã khiến Sagna, Fernandinho, Fernando... làm việc vất cả. Không những vậy, Martial còn có pha kiến tạo tuyệt đỉnh cho Lingard ở cuối trận (dù vậy, Lingard đã sút vào xà ngang).

Nói vậy để thấy rằng, vấn đề chính của MU vẫn là tìm người Wayne Rooney trên hàng công, chứ không hẳn là để Martial đá cắm (để rồi cầu thủ này lại dạt cánh). Dù sao, tuyến tiền đạo của MU cũng khá mỏng, HLV Van Gaal hoàn toàn có thể tính tới bổ sung chân sút mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Chỉ khi hỏa lực dồi dào, MU mới có thể nghĩ về cuộc đua vô địch.

H.Long