1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nani trần tình về việc phá hỏng siêu phẩm của C.Ronaldo

(Dân trí) - Tiền vệ Luiz Nani mới đây lên tiếng trần tình về việc anh phá hỏng siêu phẩm của C.Ronaldo trong trận giao hữu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 11/2010.

Ronaldo và đồng đội hạ gục đương kim vô địch World Cup 2010

Chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu vào tháng 11/2010 đã khiến Ronaldo cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha được truyền thông ca ngợi lên mây, nhất là khi Tây Ban Nha ở thời điểm đó là một đội bóng vẫn đang rất mạnh với nhiều hảo thủ.

Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch World Cup 2010, có đầy đủ các ngôi sao như thủ môn Iker Casillas, trung vệ Sergio Ramos, Carles Puyol, tiền vệ David Silva, Andres Iniesta... Tuy nhiên, Bồ Đào Nha với nhạc trưởng Ronaldo đã làm nên chiến thắng gây sốc, mặc dù siêu sao của Juventus không ghi bàn ở trận đấu này.

Nani trần tình về việc phá hỏng siêu phẩm của C.Ronaldo - 1

Thế nhưng, tình huống đáng chú ý nhất lại là bàn thắng - lẽ ra sẽ là một siêu phẩm - của Ronaldo bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị của Luiz Nani. Tình huống này diễn ra ở cuối hiệp 1 khi tỷ số đang là 0-0. Sau một pha xuống biên bên cánh trái, Ronaldo khéo léo ngoặt bóng loại bỏ Gerard Pique trước khi tung ra cú lốp bóng đủ khó để khiến thủ thành Casillas chỉ còn biết đứng nhìn trong bất lực.

Khi tất cả đều tưởng như đây sẽ là siêu phẩm cho Ronaldo, thì Nani xuất hiện và thực hiện pha đánh đầu nối để đảm bảo bóng đã vào lưới. Tuy nhiên chính sự có mặt của tiền vệ sinh năm 1986 lại vô tình cướp đi bàn thắng của CR7, bởi sau đó trọng tài xác định Nani đã ghi bàn ở thế việt vị.

Sau khi bàn thắng không được công nhận, Ronaldo gần như nổi điên vì quyết định này. Anh bực tức chửi thề và ném cả tấm băng đội trưởng xuống sân. Tuy nhiên, Nani lại không hề nghĩ Ronaldo tức giận với mình.

Nani trần tình về việc phá hỏng siêu phẩm của C.Ronaldo - 2

Ronaldo không ghi bàn nhưng để lại dấu ấn quan trọng trong trận Bồ Đào Nha hạ gục đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 4-0

Nói về tình huống này, Luiz Nani cho biết: "Tôi không nghĩ anh ấy nổi đóa với tôi. Ronaldo khi đó chỉ là bực tức với trọng tài thôi. Mọi người đều hiểu nhầm chuyện này, Ronaldo tin rằng bàn thắng đã hợp lệ, và quyết định của trọng tài không chính xác". 

Thử nghĩ xem, nếu trái bóng không đi vào lưới thì tôi đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Tôi không hề việt vị nhé, các bạn có thể xem lại video để kiểm chứng. Nhưng quả thực khi đó, tôi không có ý định cướp bàn thắng của Ronaldo. Bởi vậy, tôi đã xin lỗi anh ấy vì đó là một bàn thắng đẹp.

Tỷ số của cuộc so tài cuối cùng được mở ở phút 45, khi Carlos Martins đá bồi sau cú sút bị phá ra của C.Ronaldo. Hiệp 2, đội tuyển Bồ Đào Nha ghi thêm 3 bàn nữa (một bàn do Sergio Ramos đá phản lưới nhà, hai bàn còn lại do công của Helder Postiga và Hugo Almeida).

Sông Lam