1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU “vùi dập” Chelsea với 3 bàn cách biệt

(Dân trí) - Xứng đáng là trận cầu tâm điểm của vòng 21, các ngôi sao của MU đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn khi đè bẹp Chelsea với tỷ số 3-0.

Các khán giả trên SVĐ Old Trafford đã phải đợi tới hơn 45 phút để được chứng kiến bàn thắng đầu tiên sau cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Nemanja Vidic. Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng tại Nhà hát của những giấc mơ.

 

Phút thứ 63, từ pha phối hợp bên phía cánh trái của Christiano Ronaldo và Patrice Evra, bóng được tạt vào trước vòng cấm địa của các cầu thủ Chelsea.

 

Và mặc dù điểm đến của trái bóng lại nằm trong tầm khống chế của hậu vệ đội khách nhưng Wayne Rooney vẫn có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số sau một pha đệm bóng không thể tin nổi.

 

 

MU “vùi dập” Chelsea với 3 bàn cách biệt - 1

Lampard vẫn không thể giúp Chelsea tránh khỏi  thất bại

 

Chiến thắng “3 sao” của Quỷ đỏ được hoàn tất ở phút thứ 87 cũng với cú đệm lòng. Tuy nhiên, tác giả của bàn thắng này lại là Dimitar Berbatov với sự trợ giúp của Ronaldo và Vidic trong một pha dàn xếp đá phạt hoàn hảo.

 

Vòng 21 Premier League

Aston Villa 2–1 West Brom

 

Arsenal 1–0 Bolton

 

Everton 2–0 Hull City

 

Boro 1–1 Sunderland

 

Newcastle 2–2 West Ham

 

Stoke City 0–0 Liverpool

 

Wigan 1–0 Tottenham

 

MU 3–0 Chelsea

Trở lại với những phút đầu trận, trái ngược với mọi dự đoán về một đội hình hoàn hảo của cả hai phía trước trận đấu, MU là đội chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt lực lượng. Nhiều người đã so sánh việc Rio Ferdinand và tất cả các tiền vệ trung tâm quen thuộc của đội chủ nhà không thể có mặt trong đội hình xuất phát là niềm vui đến sớm dành cho Chelsea.

 

Thực tế thì điều này không phải là không có lý khi tuyến giữa sung mãn của đội khách với sự góp mặt của Lampard, Ballack, Deco, Mikel và Joe Cole có vẻ như hoàn toàn lấn lướt trước cặp tiền vệ trung tâm “bất đắc dĩ” Giggs – Fletcher và những cầu thủ chỉ quen lao lên phía trước như Ronaldo hay Park Ji Sung trong suốt hiệp 1.

 

Mất hút giữa hàng thủ áo xanh nhưng Berbatov lại là cầu thủ sở hữu tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu. Tiếc rằng bóng đã không ở trong tầm khống chế thuận lợi để tiền đạo người Bulgaria có thể hạ gục Petr Cech sau pha phối hợp với Rooney.

 

Bàn mở tỷ số của Vidic xảy ra ngay sau tình huống Christiano Ronaldo làm tung lưới Chelsea với một pha đánh đầu cắt mặt nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó, Ryan Giggs đã không đặt bóng đúng điểm phạt góc.

 

Tuy nhiên, trong khi các CĐV Chelsea vẫn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi bàn thua thì Petr Cech đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha bay người đánh đầu dũng mãnh của trung vệ người Serbia.

 

Ở trận này, rất nhiều cá nhân của Chelsea chơi dưới sức như Drogba, Joe Cole hay Ballack. Ngay cả những sự thay đổi người của HLV Scolari cũng tỏ ra thiếu tính hiệu quả. Luống cuống sau khi bị dẫn bàn, HLV người Brazil đã tung Anelka vào sân thay Deco. Tuy nhiên 4-4-2 rõ ràng không phải là đội hình phù hợp với Chelsea vào thời điểm hiện tại.

 

 

MU “vùi dập” Chelsea với 3 bàn cách biệt - 2

Berbatov ấn định chiến thắng “3 sao” cho Quỷ đỏ

 

Trong khi bộ đôi Drogba và Anelka vẫn tiếp tục vô duyên trước khung thành của Van der Sar thì MU có bàn thắng thứ 2 khi Rooney khéo léo chạm bóng ở giữa hai chân hậu vệ áo xanh tung lưới đội khách. Và với thế trận bế tắc trong suốt phần còn lại của trận đấu, việc Chelsea để thủng lưới thêm chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Điểm đáng nói trong bàn thắng thứ 3 của Quỷ đỏ chính là pha dàn xếp đá phạt hoàn hảo của các cầu thủ đội chủ nhà. Khi Nemanja Vidic “thì thầm” với Berbatov trước pha đá phạt của Ronaldo, người ta biết rằng đây là một tình huống đá phạt đã được dàn dựng rất kỹ.

 

Khi Ronaldo chuyền bóng, Berbatov di chuyển cũng là khi Vidic làm nhiệm vụ cản hậu vệ Chelsea đang kèm cặp tiền đạo người Bulgaria. Trong tư thế thoải mái, Berbatov đã đệm lòng như thể trái bóng tự tìm đến chân phải của anh và thủ thành Chelsea không còn cách nào khác là bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

 

Thời gian còn lại của trận đấu là không đủ đến The Blues tìm được dù chỉ một bàn danh dự. Thất bại cay đắng 0-3 tại Old Trafford tạm thời chưa khiến đội bóng của HLV Scolari mất vị trí thứ 2 trên BXH nhưng điều này nhiều khả năng sẽ thay đổi sau trận đấu bù của MU với đối thủ Wigan vào rạng sáng ngày thứ 5 tuần này.

 

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar - Neville, Vidic, Evans, Evra (O'Shea 66') - Ronaldo, Fletcher, Giggs (Carrick 79'), Park - Berbatov, Rooney.

 

Chelsea: Cech - Bosingwa (Belletti 64'), Carvalho, Terry, Ashley Cole - Mikel, Joe Cole (Di Santo 85'), Lampard, Ballack, Deco (Anelka 46') - Drogba.

 

BXH Premier League 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Liverpool

46

21

13

7

1

35-13

2

Chelsea

42

21

12

6

3

40-12

3

MU

41

19

12

5

2

32-10

4

Aston Villa

41

21

12

5

4

35-23

5

Arsenal

38

21

11

5

5

34-23

6

Everton

35

21

10

5

6

29-25

7

Wigan

31

20

9

4

7

25-21

8

Hull City

27

21

7

6

8

28-39

9

Fulham

26

19

6

8

5

18-14

10

West Ham

26

21

7

5

9

26-30

11

Newcastle

23

21

5

8

8

28-34

12

Bolton

23

21

7

2

12

22-29

13

Sunderland

23

21

6

5

10

22-30

14

Portsmouth

23

20

6

5

9

21-33

15

Man City

22

20

6

4

10

38-30

16

Boro

21

21

5

6

10

18-30

17

Stoke City

21

21

5

6

10

18-33

18

Tottenham

20

21

5

5

11

20-26

19

Blackburn

18

20

4

6

10

22-36

20

West Brom

18

21

5

3

13

17-37

 

Nhật Minh