1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bị Southampton cầm chân tại Old Trafford

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà, MU đã mở được tỷ số trước do công của Van Persie, tuy nhiên đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa ở gần cuối trận và tỷ số 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

 

Van Persie đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số, nhưng “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. Đội chủ nhà chơi yếu bóng vía trong phần lớn thời gian của trận đấu và sự chênh vênh của họ đã phải trả giá bằng một bàn thua vô cùng dị ở phút 88, Jones đã tung chân phá hụt bóng từ quả phạt góc để trái bóng đập trúng chân hậu vệ Lovren và đi vào lưới.

 

Rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi MU để tuột chiến thắng vào những phút cuối trước Southampton. Nhưng rõ ràng với màn trình diễn rất ấn tượng, đội khách xứng đáng có điểm ở trận đấu này. MU chỉ còn biết tự trách mình khi họ đã biến Old Trafford thành…sân khách và đánh mất bản lĩnh của một đội bóng lớn, điều đó đã khiến họ không được hưởng niềm hạnh phúc của kẻ chiến thắng.
 
MU đã phải trả giá cho lối chơi nhợt nhạt trước Southampton
MU đã phải trả giá cho lối chơi nhợt nhạt trước Southampton
 

Vòng 8 Premier League

Thứ bảy, 19/10/2013

Newcastle 2-2 Liverpool

Chelsea 4-1 Cardiff

Arsenal 4-1 Norwich

MU 1-1 Southampton

Swansea 4-0 Sunderland

Stoke 0-0 West Brom

West Ham 1-3 Man City

Chủ nhật, 20/10/2013

Aston Villa - Tottenham 22h

Thứ ba, 22/10/2013

Crystal Palace - Fulham 2h

Những phút đầu trận đấu diễn ra khá cân bằng, mặc dù là đội bóng được đánh giá có tầm cao hơn lại có lợi thế sân nhà nhưng MU đã không thể dồn ép được đối thủ, thậm chí về thời gian kiểm soát bóng Southampton còn nhỉnh hơn chút ít. Đội khách không co cụm phòng thủ phản công mà dâng cao đội hình để chơi sòng phẳng với nhà ĐKVĐ.
 
Đến tận phút 11, MU mới có được tình huống gây nguy hiểm đầu tiên, Nani ngoặt bóng bên phải vòng cấm địa rồi căng ngang cho Van Persie dứt điểm từ chính giữa khung thành, cú sút của tiền đạo người Hà Lan đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Boruc.  Đội khách càng chơi càng tự tin, dù chưa có nhiều tình huống gây sóng gió trước khung thành của De Ga, nhưng họ cũng đang khiến cho các cầu thủ chủ nhà khốn khổ. Một điều đáng buồn cho MU, nếu không nhìn vào màu áo có lẽ nhiều người sẽ nhầm vị thế của hai đội bóng này.
 
MU triển khai tấn công khá nhợt nhạt, tuy nhiên đội chủ nhà đã bất ngờ mở được tỷ số ở phút 26. Januzaj có đường chọc khe từ giữa sân dọc trung lộ cho Rooney băng xuống nhận bóng, tiền đạo số 10 của MU đã không thắng được Boruc trong tình huống đối mặt, tuy nhiên Van Persie đã có mặt đúng lúc để đón bóng bật ra, anh đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc vào lưới giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc
 
 
Có được bàn thắng mở tỷ số nhưng lợi thế đó không giúp các cầu thủ MU chơi mạch lạc hơn trước. Đội khách vẫn chủ động cầm bóng tổ chức tấn công, tuy nhiên họ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của đội chủ nhà khi gần như toàn đội đã co xuống phòng thủ. Bên cạnh đó, các đợt triển khai tấn công của Southampton cũng thiếu sắc nét để có thể xuyên thủng hàng thủ (không lấy gì làm chắc) của MU.
 
Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Southampton vẫn là đội chủ động trong tấn công như hiệp đấu đầu tiên, tuy nhiên các cầu thủ MU vẫn đang bình tĩnh tổ chức phòng thủ số đông để ngăn chặn từ ngoài vòng cấm địa các đường lên bóng của đối phương. Trong khi đó, mỗi khi có bóng các cầu thủ MU thường tổ chức lên bóng khá nhanh và hai cánh là hướng phản công chủ yếu của đội chủ sân Old Trafford.
 
Phút 62, từ quả phạt góc của Rooney bên cánh trái, Van Persie đã rất nhanh nhẹn băng cách để đánh đầu, bóng chạm mép trên xà ngang bật lại và sau một nỗ lực đưa bòng vào của đồng đội Nani thực hiện cú đánh đầu cách khung thành chừng 5m, bóng đi vào góc gần nhưng thủ thành Boruc đã chặn được. Chưa đầy 1 phút sau, Januzaj tung ra cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi căng, nhưng Boruc đã tỏa sáng bằng một pha bay người đẩy bóng ra ngoài.
 

Mặc dù bị dẫn trước, nhưng Soto tiếp tục bế tắc trong tấn công, họ rất khó khăn trong việc tìm được vào khung thành của De Gea dù huấn luyện viên Pochettino đã tung ra hết sự thay đổi người. Phút 85, Clyde có pha thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm căng vào góc gần, nhưng De Gea đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho MU.

 

Tuy nhiên điều mà CĐV MU không mong chờ cũng đã đến ở phút 89. Từ quả phạt góc bên cánh trái, rất đông các cầu thủ hai đội tuy nhiên không một cầu thủ nào đánh đầu trúng bóng. Jones đá hụt và để bóng đập chân của Lovren ở cách khung thành chừng 5m bắn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của De Gea. Southampton đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy may mắn và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
 
 
 
Đội hình thi đấu
 
MU: De Gea, Rafael, Jones, Evans, Evra, Nani (Giggs, 70'), Carrick, Fellaini (Welbeck, 76'), Januzaj, Rooney, van Persie. 
 
Southampton: Boruc, Clyne, Fonte, Lovren, Shaw, Wanyama (Guly, 21'), Schneiderlin, S. Davis (Ward-Prowse, 72'), Lallana, Rodriguez (Lambert, 58'), Osvaldo.  
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

19

8

6

1

1

18-9

2

FC Chelsea

17

8

5

2

1

14-5

3

FC Liverpool

17

8

5

2

1

13-7

4

Manchester City

16

8

5

1

2

20-9

5

FC Southampton

15

8

4

3

1

8-3

6

Everton

15

8

4

3

1

12-10

7

Tottenham Hotspur

13

7

4

1

2

6-5

8

Manchester United

11

8

3

2

3

11-10

9

Hull City

11

8

3

2

3

7-9

10

Newcastle United

11

8

3

2

3

11-14

11

Swansea City

10

8

3

1

4

12-11

12

Aston Villa

10

7

3

1

3

9-8

13

West Bromwich Albion

10

8

2

4

2

7-6

14

West Ham United

8

8

2

2

4

8-8

15

Stoke City

8

8

2

2

4

4-7

16

Cardiff City

8

8

2

2

4

8-13

17

FC Fulham

7

7

2

1

4

5-9

18

Norwich City

7

8

2

1

5

6-13

19

Crystal Palace

3

7

1

0

6

5-13

20

AFC Sunderland

1

8

0

1

7

5-20

Phù Sa