1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho chế giễu các đội bóng vung tiền cho chuyển nhượng

(Dân trí) - Mùa hè vừa qua, Real Madrid bất ngờ im hơi lặng tiếng khi họ chỉ đưa về sân Bernabeu hai tân binh Essien và Luka Modric. Chiến lược gia người BĐN khẳng định các CLB nào vung tiền không thể mua được danh hiệu, lịch sử cũng như tình cảm của các CĐV.

Trong mùa chuyển nhượng hè 2012, Zenit gây ấn tượng khi chiêu mộ bộ đôi Axel Witsel-Hulk từ Benfica và Porto với giá 80 triệu euro, trong khi PSG cũng đã bỏ ra tới hơn 100 triệu euro cho các tân binh chất lượng như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi và Lucas Moura.
 
Mourinho khẳng định tiền không thể mua được các danh hiệu

Mourinho khẳng định tiền không thể mua được các danh hiệu

Tuy nhiên, Mourinho không hề đánh giá cao hai CLB này và cho rằng đồng tiền chẳng có thể mang lại được tất cả. Phát biểu trên tờ AS, Mourinho cho biết: “Madrid, Barcelona, Bayern Munich đều là những CLB danh giá khi đều có các danh hiệu, được lịch sử thừa nhận và được các CĐV yêu mến.

Đó là những thứ mà đồng tiền không thể mua được, các cầu thủ hàng đầu thế giới đều muốn chơi cho các CLB này. Nhiều CLB tham vọng muốn hùng mạnh ngay, nhưng không phải vung tiền mua cầu thủ là mua được tất cả. Chính Platini trong bức thư tay gửi cho tôi cũng khẳng định để trở thành một CLB hùng mạnh là điều không dễ dàng”.

Nhân tiện, Mourinho cũng hết mực ca tụng Real Madrid: “Real là lịch sử của bóng đá khi chúng tôi sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi như Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Karim Benzema, Gonzalo Higuaín. Chúng tôi được cả thế giới thừa nhận khi luôn mang đến một thứ bóng đá đẹp”.

Trước thềm vòng bảng Champions League, Mourinho cho biết ông cảm nhận được sức ép khi ở bảng đấu tử thần: “Cả 3 đội bóng ở bảng D đều rất mạnh. Dortmund là ĐKVĐ nước Đức, họ có nhiều cầu thủ ở ĐTQG, Ajax chưa khi nào là đối thủ dễ chơi. Man City có lực lượng khá mạnh sau nhiều năm được đầu tư tiền bạc.

Tham vọng của Man City là hướng đến Champions League và họ thực sự là đội bóng có thực lực. Nhưng tôi tin là Real Madrid sẽ vượt qua được bảng đấu này bởi chúng tôi có thực lực, truyền thống và nền tảng của đội bóng hàng đầu thế giới”.

Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục Champions League bằng cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà vào ngày 18/9 tới.

Kiều My
Theo AS