Morosini - Bi kịch thê lương của bóng đá hiện đại
(Dân trí) - Cả nước Ý và thế giới tiếc thương cho sự ra đi vĩnh viễn của tiền vệ Piermario Morosini, sau khi anh đột quỵ ở trận đấu tại Serie B. Hình ảnh Morosini trút hơi thở trên sân càng dấy lên những nghi ngờ về lịch thi đấu bất cập của bóng đá hiện đại.
![Morosini - Bi kịch thê lương của bóng đá hiện đại - 1 Morosini - Bi kịch thê lương của bóng đá hiện đại](https://icdn.dantri.com.vn/UjQgQgjU2baoHmB2Oa5Y/Image/2011/12/Marosini1_32eb0.jpg)
Morosini đã trút hơi thở cuối cùng trên sân đấu
Cách đây vài tuần, Muamba cũng đã bị trụy tim và đổ gục trên sân đấu, nhưng tử thần đã không gọi tên anh vì các bác sỹ đã cấp cứu kịp thời. Và chỉ 1 ngày sau khi Morosini ra đi, thế giới còn chia tay một cầu thủ bóng đã nữa, đó là hậu vệ trái Roman Svamberg của CLB Graffin Vlasim (CH Séc) khi mới 25 tuổi.
Từ cái chết thương tâm của Morosini, giới chuyên môn đặt ra khá nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của giới chức trách. Liệu cơ quan y tế làm việc có tắc trách khi để một cầu thủ không đủ điều kiện sức khỏe ra sân, cơ chế kiểm tra sức khỏe thường kỳ của cầu thủ ra sao, đặc biệt với những trường hợp bị bệnh mãn tính vì tim.
Hơn nữa, lịch thi đấu dày đặc là nguyên nhân khiến các cầu thủ có phần quá tải. Serie B chỉ là giải đấu hạng 2 ở Italia, nhưng các cầu thủ vẫn phải thi đấu với mật độ quá nhiều và liên tục, trong khi khâu kiểm tra sức khỏe và đảm bảo để các cầu thủ ra sân với tình trạng thể lực tốt nhất lại chưa hiệu quả.
Trước Italia, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp ở Anh cũng như Tây Ban Nha cũng đã lên tiếng phê phán về cách thức tổ chức giải đấu của BTC, về những sự phi lý của lịch thi đấu. Các cầu thủ hoàn toàn phải đá với mật độ 3 trận/tuần và họ không có nhiều thời gian để điều trị thể lực cũng như chấn thương.
![Morosini - Bi kịch thê lương của bóng đá hiện đại - 2 Morosini - Bi kịch thê lương của bóng đá hiện đại](https://icdn.dantri.com.vn/UjQgQgjU2baoHmB2Oa5Y/Image/2011/12/Marosini2_ecbca.jpg)
Trước Morosini, thế giới đã vô cùng tiếc thương khi Puerta và Dani Jarque ra đi
Cuộc đời Morosini là một tấn bi kịch, anh mất mẹ khi mới 15 tuổi và hai năm sau, anh mồ côi cha. Tai nạn đáng tiếc sau đó cũng cướp đi tính mạng của người anh trai anh và Morosini phải sống cùng với người chị gái bị tật nguyền. Cuộc sống của anh luôn chìm trong sức ép và không được hưởng tình cảm gia đình trọn vẹn, dù anh vẫn có một tình yêu cao cả khác là bóng đá.
Và đúng vào phút 31 định mệnh ở trận Pescara-Livorno đó, Morosini đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26, độ tuổi chín nhất của sự nghiệp cầu thủ. Anh không còn cơ hội để thể hiện mình với CLB Livorno, không còn cơ hội trở lại đội chủ quản Udinese và hết cơ hội phát triển sự nghiệp.
Nước Ý đã mất đi một tài năng bóng đá lớn, một cầu thủ được coi là công thủ toàn diện hiếm hoi mà xứ sở mỳ ống đã sản sinh ra. Anh đã cháy hết mình trên sân cỏ vì niềm đam mê chơi bóng bất chấp sức khỏe không cho phép, để rồi ra đi vĩnh viễn ngay trên sân đấu.
Cả thế giới tiếc thương cho Morosini, nhưng chắc chắn đây là hồi chuông cảnh báo, để giới chức trách sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cầu thủ, để tránh những trường hợp đáng tiếc lại xảy ra, để sự ra đi về với chúa trời của tiền vệ đẹp trai 26 tuổi này không trở thành vô nghĩa.
Kim Anh