1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Maradona: “ĐT Anh sẽ vô địch World Cup 2006”

(Dân trí)- Huyền thoại bóng đá Maradona tin rằng các học trò của HLV Eriksson sẽ đăng quang ở Đức lần này. “Cậu bé vàng” cũng say sưa ôn lại vụ “bàn tay của Chúa” và bàn thắng để đời vào lưới ĐT Anh.

Phát biểu trên một chương trình khách mời của kênh thể thao BBC, huyền thoại người Argentina cho biết: “Nước Anh có một đội bóng tuyệt vời, mạnh hơn bất kỳ thế hệ nào đã từng tham dự các kỳ World Cup trước”.

 

Ngoài năng lực, Maradona còn tin rằng một yếu tố đảm bảo cho thành công của đội bóng xứ sương mù chính là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của các cầu thủ.

Maradona tỏ ra đặc biệt hâm mộ Wayne Rooney, người đang đứng trước nguy cơ mất cơ hội dự World Cup đầu tiên trong đời khi bị gãy xương bàn chân trong trận đấu giữa MU và Chelsea hồi Chủ nhật.

Tham gia cuộc phỏng vấn này còn có Gary Lineker, trung phong nổi tiếng của ĐT Anh ở Mexico 86. Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa 2 huyền thoại này chính là trận đấu kỷ niệm 100 ngày khánh thành sân Wembley được tổ chức vào năm 1987.

Trước đó, kỷ niệm sâu sắc nhất của 2 ông chính là trận tứ kết siêu kinh điển tại Mexico 86, khi mà ĐT Argentina đã vượt qua ĐT Anh của Gary Lineker với tỷ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng nổi tiếng của Maradona.

Maradona: “ĐT Anh sẽ vô địch World Cup 2006” - 1
Toàn cảnh tình huống "Bàn tay của Chúa" định mệnh. 

Trong trận đấu đó, Maradona đã chọc thủng lưới đối phương bằng “bàn tay của Chúa” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, trước khi ghi một trong những bàn thắng vĩ đại nhất trong mọi thời đại.

Maradona đã dẫn bóng từ bên phía sân nhà, dùng kỹ thuật tinh hoa vượt qua hàng thủ ĐT Anh và cả thủ môn Peter Shilton trước khi đưa bóng vào lưới.

Chính Lineker cũng phải thú nhận: “Có lẽ đó là lần duy nhất trong sự nghiệp tôi cảm thấy tán thưởng một bàn thắng mà đối thủ ghi vào lưới đội mình”.

Maradona cũng thừa nhận rằng có lẽ ông cũng chỉ có thể ghi được bàn thắng như thế vào lưới ĐT Anh. “Cậu bé vàng” xuýt xoa: “Đối với tôi, ghi được một bàn thắng như thế đã là tuyệt vời, nhưng lại là ở một kỳ World Cup thì quả là không thể tin được”.

Maradona: “ĐT Anh sẽ vô địch World Cup 2006” - 2
 Và bàn thứ hai kinh điển.

Maradona tiết lộ, nếu thi đấu với những đối thủ như Italia, Brazil hay Uruguay, mọi chuyện chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều khi “quay dế” hàng thủ Anh. Huyền thoại xứ Tango nói: “Tôi không coi thường các cầu thủ Anh, nhưng quả thật họ “thánh thiện” và quá “thật thà” trên sân cỏ”.

Về vụ “bàn tay của Chúa”, Maradona thừa nhận đó là một bàn thắng bằng tay, nhưng không cho rằng đó là một trò bịp bợm bẩn thỉu.

Ông bao biện: “Đúng, đúng là bàn tay của tôi, nhưng tôi không nghĩ đó là một trò lừa đảo. Sự tinh tế, táo tợn, mánh khóe, tất cả đều có trong bàn thắng đó, nhưng không phải là một trò bịp”.

Maradona còn cho biết, trước đó ông đã từng nhiều lần… nhờ Chúa can thiệp theo cách đó ở giải Argentina và cho rằng điều đó là không hề xa lạ với các cầu thủ Nam Mỹ.

Maradona tâm sự: “Tôi không hề có ý định bất kính với các CĐV Anh, nhưng đó là tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không với tới bóng, không thể dùng đầu. Thủ môn Shilton thì đã ra tới nơi, và trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đó đã lóe lên trong đầu tôi.

Ngay sau khi chạm bóng, tôi đã rút tay vào và bắt đầu chạy ra góc sân ăn mừng. Cả Shilton cũng không nhận ra, người duy nhất phát hiện ra bàn tay của tôi là Terry Butcher”.

Giải thích vì sao ông miêu tả tình huống đó là “bàn tay của Chúa”, Maradona nói: “Bởi vì Chúa ban cho chúng ta đôi tay. Bởi vì rất khó để qua mặt được cả 2 con người: trọng tài và giám biên. Đó là lý do vì sao tôi gọi đó là “Bàn tay của Chúa”.

L.P

Theo BBC