Man Utd trắng tay trước Brighton theo kịch bản bất ngờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd khá thiếu may mắn tại sân Amex khi 2 lần bị trọng tài từ chối bàn thắng và thủng lưới ở phút bù giờ gần cuối cùng. Brighton đã thắng 2-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 2 Premier League 2024-25.

Man Utd làm khách trên sân Amex của Brighton với đội hình không thay đổi so với trận thắng Fulham. Hai đội nhập cuộc với tốc độ chậm, không đội bóng nào có thể tạo được thế trận áp đảo, dồn ép đối thủ. Trong nửa đầu hiệp một, cả Man Utd và Brighton gần như không dứt điểm về khung thành của nhau.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 32, hàng thủ của Man Utd khá lỏng lẻo trong việc kèm người. Mitoma nhận bóng thoải mái trong vòng cấm địa rồi căng ngang để Welbeck đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Man Utd trắng tay trước Brighton theo kịch bản bất ngờ - 1

Welbeck ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Một phút sau khi bị thủng lưới, Man Utd đã làm tung lưới của đội chủ nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Rashford đã  việt vị. Khoảng thời gian còn lại của hiệp một, trận đấu trở lại với tình trạng "ru ngủ" như ở thời gian đầu. 

Sau giờ nghỉ, hai đội đã đẩy cao tốc độ trận đấu khiến trận đấu hấp dẫn hơn. Trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, Brighton liên tục uy hiếp khung thành đội khách, đáng chú ý nhất là pha đánh đầu từ quả phạt góc của Welbeck, Onana chôn chân đứng nhìn nhưng bóng đập xà ngang bật ra. 

Khá bế tắc trong tấn công, Man Utd bất ngờ có bàn gỡ ở phút 61. Amad thoát xuống nhận bóng ở bên cánh phải, anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm, bóng đập chân cầu thủ Brighton trên đà lao về văng vào lưới.

Man Utd trắng tay trước Brighton theo kịch bản bất ngờ - 2

Amad ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man Utd

Sau khi có bàn gỡ, Man Utd chơi sắc nét hơn. Phút 70, Garnacho dứt điểm từ bên trái vào lưới trống khi hàng thủ của Brighton đã hút hết về phía người chuyền bóng là Fernandes. Đen đủi cho Man Utd, bóng vô tình chạm đầu gối Zirkzee ngay trên vạch vôi, tiền đạo người Hà Lan đã việt vị sau pha xoạc hụt đón đường chuyền của Fernandes, do vậy bàn thắng không được công nhận. 

Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội đều thể hiện quyết tâm ghi thêm bàn thắng để có 3 điểm. Phút 90+5, hàng thủ Man Utd xô lệch sau quả phạt góc, lần này tới lượt Dalot bỏ vị trí để Pedro đánh đầu ghi bàn từ cự ly 5m nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng muộn của Brighton đã đem về cho đội chủ nhà 3 điểm.

Ảnh: Getty