1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

23h30, ngày 27/10/2012, SVĐ Etihad, Manchester

Man City - Swansea: Phải thắng để vơi sầu

(Dân trí) - Sau trận thua trước Ajax ở trận thua lượt 3 Champions League vừa qua Man City đang sống trong những ngày u ám, bởi họ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League . Và đêm nay, một chiến thắng trước Swansea sẽ khiến Man City vơi sầu...

 

Champions League sầu đắng….

 

Champions League là sân chơi gồm toàn các đại diện ưu tú nhất của châu lục nên cũng dễ hiểu khi được chơi ở đây là khát vọng, ước mơ của tất cả các CLB tại châu Âu. Nhưng đối với các đội bóng lớn, đó cũng là áp lực, bởi khi tham gia giải đấu này mà lại thi đấu không tốt thì “búa rìu dư luận” sẽ “phang” họ cho tối tăm mặt mũi.
 
Man City đang sống trong những ngày tháng u tối

Man City đang sống trong những ngày tháng u tối

 

Man City là một minh chứng rõ nét nhất. Từ khi đổi đời cách đây hơn 5 năm, và thực sự thành đại gia từ 4 năm trước thì những sự kỳ vọng lớn về việc đội bóng trở thành đội bóng lớn để tương xứng với cả tỷ đô la mà giới chủ đã đầu tư. Tất nhiên, để trở thành đội bóng xứng danh đại gia của châu Âu thì không thể kể đến những danh hiệu ở các giải trong nước mà phải kể đến châu lục, và Champions League chính là con đường duy nhất.

Vòng 9 Premier League

Thứ 7, 27/10/2012

Aston Villa - Norwich (18h45)

Arsenal - QPR (21h00)

Reading - Fulham

Stoke - Sunderland

Wigan - West Ham

Man City - Swansea (23h30)

Chủ nhật, 28/10/2012

Everton - Liverpool (19h30)

Newcastle - West Brom (21h00)

Southampton - Tottenham

Chelsea - Manr United (22h00)

 

Vì vậy mới có thể hiểu được sao giờ đây khi Man City mới chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League thì người hâm mộ đội bóng này lại buồn đến thế. Như cách nói của HLV Mancini, giờ chỉ có phép lạ mới giúp Man City vượt qua được vòng bảng. Vậy nên dù còn tới 3 lượt nữa, nhưng khả năng lớn là đội bóng này sẽ lần thứ 2 liên tiếp phải buông lời chia tay sân chơi danh giá nhất châu lục sau vòng bảng.

 

Với "thành tích" như vậy, Man City đang cho thấy họ quá tầm thường. Trong bóng đá chuyện sảy chân cũng rất bình thường, nhưng nếu bị loại ở 2 mùa giải liên tiếp từ vòng bảng thì chẳng được gọi là sảy chân nữa mà thay bằng từ kém cỏi. Chỉ nghĩ đến điều đó là nỗi đau lớn với các CĐV, BLĐ của "nửa Xanh" thành Manchester. Về số ngôi sao, về chuyện chi tiền chiêu mộ người, Man City ngạo nghễ và sẵn sàng cười khảy trước bất cứ một  đối thủ nào tỏ vẻ vênh vang, nhưng về thành tích, họ đang chẳng dám nhìn ai.

  

Một chiến thắng để vơi sầu

 

Nếu chiến thắng trước Swansea, liệu các CĐV của Man City có hết buồn? Câu trả lời là không, chừng nào vòng bảng còn chưa kết thúc, nỗi đau của Man City còn dai dẳng. Nhưng cuộc sống chẳng thể mãi gặm nhấm mãi một nỗi buồn, dù sao Champions League cũng chỉ là 1 trong 4 mặt trận mà Man City thi đấu ở mùa giải năm nay. The Citizens cần vượt qua nỗi đau ấy để tập trung cho các giải khác, và một rõ ràng chiến thắng đêm nay sẽ giúp nhà ĐKVĐ Premier League vơi sầu.
 
Đội chủ nhà rất cần một chiến thắng vào lúc này

Đội chủ nhà rất cần một chiến thắng vào lúc này

 

Với lợi thế sân nhà, nơi Man City luôn thi đấu rất tốt từ tháng 4 năm trước (chưa hề thua tại Premier League), đội hình lại gồm nhiều ngôi sao sáng thì đương nhiên nhà ĐKVĐ được đánh giá rất cao trong trận đấu này. Thậm chí, cùng quyết tâm giành chiến thắng thì sẽ không ít người nghĩ rằng The Citizens sẽ dễ dàng có 3 điểm trước Swansea, một đội bóng bóng thường thi đấu không tốt trên sân khách.

 

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ ở thời điểm hiện tại, sẽ thấy rằng cũng không dễ dàng để Man City giành được 3 điểm đêm nay. Vấn đề gây trở ngại đầu tiên đến từ chính sức mạnh nội tại của đội chủ sân Etihad. Những trận đấu gần đây, một trong những nguyên nhân khiến đội bóng này thi đấu rất chênh vênh đó là việc thiếu vắng Silva, “nhạc trưởng” của đội và đêm nay Silva tiếp tục vắng mặt.

 

Những Garcia, Maicon, Zabaleta, Rodwell cũng tiếp tục ngồi ngoài trận này. Thậm chí so với trận đấu cuối tuần trước, trong trận đấu đêm nay sức mạnh của Man City còn bị sứt mẻ thêm chút ít khi Milner bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận trước. Mà cuối tuần trước, nếu không có sự tỏa sáng của Dzeko thì Man City đã gục ngã West Brom nên cũng không thể nói Man City sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm
 
Swansea cũng không phải là đội bóng dễ đánh bại vào lúc này

Swansea cũng không phải là đội bóng dễ đánh bại vào lúc này

 

Bên cạnh việc khó khăn về mặt lực lượng, đối thủ Swansea cũng không phải dạng đội bóng “dễ nhằn”. Sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, đội bóng cửa xứ Wales đã bất ngờ tụt dốc khi nội bộ lục đục, rất nhiều các cầu thủ đã phàn nàn về cách huấn luyện của HLV Michael Laudrup. Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề mâu thuẫn đã được giải quyết khi 2 trận đấu gần đây “Thiên nga trắng” thi đấu khá ổn định (hòa Reading và thắng Wigan).

 

So mới mùa giải trước, Swansea thậm chí còn thi đấu tốt hơn, mặc dù một vài ngôi sao đã ra đi song họ vẫn giữ được lối chơi phòng thủ chắc chắn. Bên cạnh đó, những tân binh chất lượng như Michu đã đem đến cho đội bóng này khả năng sắc bén hơn ở khâu săn bàn. Ngoài ra, Swansea cũng dần dần không còn chỉ dựa vào “thánh địa” Liberty, họ đã tiếp cận những trận đấu trên sân khách với sự tự tin hơn rất nhiều.

 

Chắc chắn rằng trên sân nhà Man City vẫn có lợi thế hơn đối thủ trong việc kiếm tìm 3 điểm, nhưng để làm được điều đó, đội ĐKVĐ sẽ phải lao động cật lực, phải xác định trận chiến này giống như một trận chung kết và quyết thắng, bởi hệ thống phòng thủ được tổ chức bài bản của đội khách sẽ không dễ dàng để phá vỡ.

 

Việc giành được thắng lợi hay không thì giờ chưa phải thời điểm có được câu trả lời chính xác, nhưng giờ tất cả các CĐV của Man City đều nghĩ về một chiến thắng. Có lẽ không một ai dám nghĩ về một kết quả bất lợi, khi ấy hậu quả sẽ không lường và chắc Mancini cũng thấu hiểu điều đó.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 

Man City - Swansea: Tìm thắng để vơi sầu


Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Chelsea
22
8
7
1
0
19-6
2
Manchester United
18
8
6
0
2
21-11
3
Manchester City
18
8
5
3
0
17-9
4
Everton
15
8
4
3
1
15-9
5
Tottenham Hotspur
14
8
4
2
2
15-12
6
West Bromwich Albion
14
8
4
2
2
12-9
7
West Ham United
14
8
4
2
2
12-9
8
FC Fulham
13
8
4
1
3
16-11
9
FC Arsenal
12
8
3
3
2
13-6
10
Swansea City
11
8
3
2
3
14-12
11
Newcastle United
10
8
2
4
2
9-12
12
FC Liverpool
9
8
2
3
3
10-12
13
Stoke City
8
8
1
5
2
8-9
14
AFC Sunderland
8
7
1
5
1
6-8
15
Norwich City
6
8
1
3
4
6-17
16
Wigan Athletic
5
8
1
2
5
8-15
17
Aston Villa
5
8
1
2
5
6-13
18
FC Southampton
4
8
1
1
6
13-24
19
FC Reading
3
7
0
3
4
8-14
20
Queens Park Rangers
3
8
0
3
5
7-17
 
Phù Sa