1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City dội cơn mưa bàn thắng vào lưới AC Milan

(Dân trí) - Tại trận bán kết đầu tiên của Audi Cup, Man City đã đánh bại AC Milan với tỷ số 5-3 và giành quyền chơi trận chung kết. Đối thủ của họ là Bayern Munich, đội chủ nhà đã đánh bại Sao Paulo trong trận bán kết còn lại…

 

Những ngày đầu và giữa tháng 7 trôi qua thật ảm đạm với Man City, đội bóng này khởi đầu hành trình du đấu Hè 2013 bằng cả 2 trận thua trên đất Nam Phi. Tới Hong Kong, Man City dù đã giành cúp Premier League Asia Trophy, song màn trình diễn của họ không thuyết phục (thắng South China và Sunderland đều 1-0), tất nhiên các trận đấu này có phần bị ảnh hưởng bởi điều kiện thi đấu tồi tệ, song nhìn chung Man City chưa chứng minh được đẳng cấp của họ.

 
Man City đã có chiến thắng đậm nhất dưới thời Pellegrini
Man City đã có chiến thắng đậm nhất dưới thời Pellegrini
 

Tuy nhiên, khả năng tấn công yêu kém đã lùi vào dĩ vãng nếu nhìn vào trận đấu giữa họ với AC Milan vừa diễn ra. Đoàn quân của Pellegrini đã khởi đầu quá hoàn hảo, họ chỉ cần 36 phút đã khiến một đội bóng giàu truyền thống là AC Milan đã bị thủng lưới tới 5 bàn. Và chỉ khi các cầu thủ chủ quan, hết khát vọng thi đấu, đối phương mới ghi được bàn thắng (3 bàn).

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã dâng cao đội hình tấn công và họ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3. Navas băng xuống dũng mãnh bên cánh phải, anh khiến hậu vệ của AC Milan theo không kịp, cú tạt bóng vào trong tới chỗ của Jovetic và tiền đạo người Montenegro thực hiện cú đệm lòng. Bóng đi gần vào chỗ Silva, lúc này đang đứng cách vạch vôi chừng hơn 1m, cú chạm của tiền vệ người TBN đã đưa bóng đi vào lưới.

 

Đến phút thứ 8, Jovetic đã khiến người hâm mộ AC Milan giật mình khi anh dứt điểm uy lực, đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. Nhưng không lâu sau đó, tỷ số được tăng lên thành 2-0 cho Man City, tại phút 19, Richards phá bẫy việt vị băng xuống nhanh để nhận bóng và xâm nhập vòng cấm địa. Cú sút đầu tiên đã không thắng được thủ thành Amelia, nhưng anh vẫn kịp sút bồi làm tung lưới đối phương.

 
Man City hoàn toàn vượt trội khi chủ động tấn công
Man City hoàn toàn vượt trội khi chủ động tấn công
 

Trong khi AC Milan còn chưa hết choáng váng với 2 bàn thua thì Man City đã có được bàn thứ 3. Phút 23, một tình huống tấn công biên tương tự tình huống có bàn thắng thứ 2, nhưng lần này ở bên cánh trái. Kolarov mạnh mẽ hơn hẳn hậu vệ của đối phương và cú dứt điểm căng của anh đã đưa bóng đi chéo vào góc phải khung thành, không cho Amelia cơ hội cản phá.

 

Trên băng ghế chỉ đạo Allegri ngồi chết lặng. Đến phút 32, cơn ác mộng của Milan thực sự xuất hiện, Navas thực hiện đường căng ngang từ bên phải vào quá chuẩn, bóng đi khiến hậu vệ của AC Milan không kịp lùi về để cản phá trong khi thủ môn cũng không thể dâng lên để rồi tới đúng vị trí bên góc trái của Dzeko, tiền đạo người Bosnia dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

 

Man City vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công mạn mẽ. Và đến phút 36, Dzeko thoát xuống đứng giữa vòng cấm địa mà không bị ai kèm để nhận đường chuyền xuống của Toure. Tiền đạo người Bosnia sau một nhịp đỡ bóng đã xoay người bắt vô lê đưa bóng đi vào góc trái khung thành. Cú sút qua nhanh và hiểm khiến cho thủ môn Amelia chỉ còn biết đứng nhìn.

 
Milan chỉ có thể vùng lên khi Man City bắt đầu nản
Milan chỉ có thể vùng lên khi Man City bắt đầu nản
 

Có được 5 bàn thắng, Man City chơi chậm lại và Milan lúc này cũng không còn gì để mất nên đã vùng lên. Phút 38, sai lầm của Garcia khi anh phá bóng không dứt khoát và vô tình cú chạm chân của anh trở thành đường kiến tạo cho El Shaarawy băng xuống. Tiền đạo của Milan đã bứt tốc lao vào vòng cấm địa rồi dứt điểm chéo góc đánh bại được Joe Hart rút ngắn tỷ số xuống 1-5.

 

El Shaarawy ghi bàn, nhưng anh chẳng hề ăn mừng bởi rõ ràng chẳng thể vui khi đội nhà trước đó đã thủng lưới tới 5 lần. 2 phút sau một cầu thủ của AC Milan đã băng xuống và ngã trong vòng cấm địa, các cầu thủ Man City đã dừng cả lại, nhưng trọng tài không cắt còi, El Shaarawy nhận bóng và dễ dàng vượt qua Hart và sút tung lưới. Một tình huống cho thấy sự hời hợt với trận đấu của hàng thủ Man City.

 

Hệ thống phòng ngự của Man City vẫn tiếp tục chơi chủ quan, phút 43 Petagna băng xuống nhận bóng thẳng trung lộ, anh đã dứt điểm qua Joe Hart để ghi bàn thứ 3 cho Milan. Một tình huống phòng thủ khá thiếu trách nhiệm của cặp trung vệ Man City, tuy nhiên nếu trọng tài tinh ý thì bàn thắng này cũng đã không được công nhận bởi Petagna đã mắc lỗi việt vị.

 

8 bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất đã khiến sự khát khao của các cầu thủ hai đội trong hiệp thứ 2 giảm hẳn. Và điều đó khiến kết quả 5-3 được giữ nguyên cho đến hết trận.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Man City: Hart, Richards, Lescott, Garcia, Fernandinho (Rodwell 46), Yaya Toure, Silva, Navas (Nasri 46), Dzeko, Jovetic (Negredo 46).

 

Goals: Silva 4, Richards 19, Kolarov 22, Dzeko 33, 36.

 

AC Milan: Amelia (Gabriel 46), Antonini, Zaccardo, Vergara (Pacifico 73), Constant (Emanuelson 65), Traore (Nocerino 46), De Jong, Muntari (Poli 65), KP Boateng (Pinato 79), Petagna, El Shaarawy (K Boateng 65).

 

Goal: El Sharaawy 37, 39, Petagna 43.

 

Phù Sa