1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool chưa đủ tầm!

Trận thua Arsenal 1-2 tại Highbury vừa qua cho thấy, Liverpool còn phải tiếp tục củng cố lực lượng nếu thực sự muốn chinh phục Premier League.

Là đội bóng vô địch Cúp Champions League danh giá mùa giải 2004/05 nhưng ngay cả trong lúc thành công nhất, HLV Benitez vẫn chưa hài lòng với quân số mà mình đang có trong tay.

 

Hơn 1 lần HLV người Tây Ban Nha này kêu gọi BLĐ Liverpool chi thêm tiền để đưa về sân Anfield những cầu thủ giỏi nhưng đã 2 mùa trôi qua, họ vẫn chưa chiêu mộ nổi một cầu thủ đẳng cấp thực thụ.

 

Với một hầu bao vừa phải, Benitez buộc phải "sắm" quân dàn trải từ vị trí thủ môn cho đến hàng tiền đạo. Gần 100 triệu euro đã được chi cho chuyển nhượng trong 2 mùa qua nhưng nhiêu đó xem ra vẫn chưa đủ để Quỷ đỏ trở lại vị thế số 1 tại Anh.

 

Thành công lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng của Liverpool là việc giữ chân đội trưởng Steven Gerrard. Tuy nhiên, HLV Benitez luôn phải đau đầu với một hàng hậu vệ mỏng với rất ít lựa chọn.

 

Liverpool chưa đủ tầm!  - 1
 

Hậu vệ Hyypia đã có những dấu hiệu tuổi tác 

 

Hàng tiền vệ chưa thật sự ưng ý do thiếu một cầu thủ cánh phải thực thụ (Simao Sabrossa là mục tiêu lớn nhưng Liverpool thiếu tiền để thuyết phục Benfica) và một hàng công gồm những tiền đạo "thường thường bậc trung".

 

Đã gần 16 năm kể từ lần cuối cùng vô địch Anh, Liverpool vẫn chưa cho thấy giấu hiệu sẽ trở lại. Trận thua Manchester United 0-1 tháng trước, 2 thất bại trước Benfica cùng trận thua 1-2 trước Arsenal đêm Chủ nhật vừa qua đã cho thấy rõ những thiếu hụt về lực lượng của Liverpool.

 

Đội quân của HLV Benitez thi đấu rối rắm trong hiệp 1 trước một hàng tiền vệ được tổ chức và phối hợp khá nhuyễn của Arsenal. Steven Gerrard luôn hoạt động rất tích cực trên sân nhưng có cảm tưởng như ngay cả đội trưởng của Liverpool cũng không biết mình đang làm gì.

 

Hàng loạt lỗ hổng ở hàng thủ, ở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ được tạo ra giúp lối chơi tốc độ của Arsenal có đất phát triển.

 

Bên cánh phải, Jan Kromkamp, hợp đồng mới của Liverpool trong mùa giải này đã thi đấu rất tồi trong lần hiếm hoi được ra sân và bị thay ra giữa trận bởi Harry Kewell.

 

Trung vệ Sami Hyypia qua những lần "ngửi khói" Thierry Henry cũng đã phát lên tín hiệu, Liverpool cần phải sớm tìm người thay thế anh.

 

 Ở tuổi 33, hậu vệ người Phần Lan này đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi bóng tốc độ của các tiền đạo tại Premier League.

 

Liverpool chưa đủ tầm!  - 2
 

Sabrosa sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan nhằm

chia lửa với Gerrard ở hàng tiền vệ? 

 

Hàng tiền đạo tiếp tục là nỗi thất vọng lớn trong mùa giải này. Thi đấu vật vờ trong cả trận nhưng trong một lần hiếm hoi được tạo cơ hội, Crouch cũng không thể tận dụng pha bóng sở trường, đánh đầu, ở một tư thế thoải mái để ghi bàn.

 

Trong khi đó, "lão tướng" Robbie Fowler, bản hợp đồng mới của Liverpool, như mất hút khi được tung vào sân trong 20 phút cuối trận.

 

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trong đêm qua là thất bại của Xabi Alonso trước đàn em Cesc Fabregas ở tuyến giữa. Mới 18 tuổi nhưng Fabregas đã cho thấy sự tinh quái với pha đi bóng, tìm và chọc khe loại tới 4 cầu thủ Liverpool để Thierry Henry thoát xuống đối mặt và sút tung lưới thủ thành Reina.

 

Ở Xabi Alonso là một hình ảnh trái ngược. Không thể cùng Gerrard giúp hàng tiền vệ Liverpool cầm bóng, Alonso còn khiến đội nhà phải chơi thiếu người sau pha phạm lỗi không đáng có và nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 81. Đó là những phút Liverpool đang vùng lên sau khi có được bàn thắng gỡ hòa may mắn 6 phút trước.

 

Cũng chỉ 2 phút sau, "tượng đài" của Liverpool, đội trưởng Steven Gerrard mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn khi chuyền bóng cho Henry để tiền đạo này dễ dàng ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

 

Một sai lầm hiếm hoi của Gerrard nhưng cũng có thể thông cảm cho anh bởi Liverpool luôn dựa quá nhiều vào tiền vệ này và đã đến lúc "cỗ máy" bắt đầu tỏ ra quá sức khi mùa giải đang trôi về cuối.

 

Liverpool chưa đủ tầm!  - 3
 

Fowler đâu còn có phong độ đỉnh cao

như thời kỳ trước đây 

 

Rõ ràng, với một lực lượng mỏng và thiếu những cầu thủ đẳng cấp, nhất là ở hàng tiền đạo, Liverpool đang dần hụt hơi vào cuối mùa giải.

 

Điều này càng cho thấy những đòi hỏi của HLV Benitez là hoàn toàn đúng nếu Liverpool thật sự muốn cạnh tranh với Chelsea, MU hay Arsenal trong mùa giải sau.

 

Nếu không chi thêm tiền để "sắm" quân, Liverpool có lẽ sẽ phải hài lòng với một vị trí ở top 4. Thậm chí, sẽ còn tồi tệ hơn nếu như HLV Benitez rời sân Anfield sau mùa giải này (khả năng sẽ rất lớn nếu BLĐ Liverpool không cho thấy tham vọng vô địch Anh) khi Real Madrid đang chèo kéo chiến lược gia tài ba này.

 

Theo Mạnh Đức

Vietnamnet