1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

League Cup: Newcastle khiến Man City ôm hận

(Dân trí) - Trong lịch sử, Man City chưa từng thua Newcastle trên sân nhà, tuy nhiên đoàn quân của Pellegrini đã phải chịu thất bại 0-2 trước đối thủ đến từ vùng Đông Bắc. Với thất bại này, Man City đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch.


Mặc dù Pellegrini tuyên bố ông sẽ dùng đội hình mạnh nhất thi đấu với Newcastle, nhưng trên thực tế đó vị chiến lược gia người Chile đã không làm như vậy, Man City có đội hình khá mạnh, nhưng chưa phải mạnh nhất. Hai nhân vật quan trọng của Man City là đội trưởng Kompany và tiền đạo Aguero đã được ông cất đi để chuẩn bị cho trận chiến với MU vào cuối tuần này.

Với đội hình như vậy Man City đã hoàn toàn lấn lướt trước Newcastle, tuy nhiên đội chủ nhà đã thi đấu chủ quan, có lẽ vì chưa từng để thua đối thủ này trên sân nhà nên các học trò của Pellegrini thi đấu như mơ ngủ. Họ bất cẩn trong phòng thủ để đối phương mở tỉ số ngay phút thứ 6 và sau đó Man City đã ép sân hoàn toàn nhưng lại dứt điểm rất vô duyên.

Suốt từ đầu hiệp hai, Man City tiếp tục ép sân trong khi Newcastle chủ động phòng thủ. Đoàn quân của Pellegrini đã hoàn toàn bất lực trước đối thủ cho dù từ phút 69 đội bóng này đã thi đấu với ba tiền đạo. Sự bế tắc ấy đã phải trả giá bởi đến phút 75 đội khách đã nâng được tỉ số lên 2-0. Với hai bàn thắng Newcastle đã ung dung giành quyền vào tứ kết trong khi Man City chính thức trở thành cựu vương.

Newcastle đã chơi hay tại 
Etihad
Newcastle đã chơi hay tại Etihad

Với lợi thế sân nhà, Man City nhập cuộc hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên ngay phút thứ 6, đội chủ nhà đã vấp phải một cú sốc. Các hậu vệ của đội bóng này chuyền cho nhau để rồi Fernandinho chuyền về nhưng cả Kolarov và Magala đều vật vờ không đuổi theo quyết liệt. Hậu quả là Aarons đã băng xuống và dứt điểm đưa bóng qua hai chân của thủ thành Caballero mở tỉ số.

Còn chưa hết choáng bởi bàn thua, Man City tiếp tục nhận trái đắng khi tiền vệ Silva gặp chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 8, Nasri vào thay. Bị dẫn bàn, Man City đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ trong khi Newcaslte chủ động lùi về phòng thủ. Phút 20, Nasri tạt bóng từ bên phải vào trong vòng cấm tới chỗ Jovetic. Tiền đạo người Montenegro đệm bóng ngay điểm phát bóng bên phải Newcastle, cú đệm nhẹ và thủ thành Elliot đã kịp đẩy bóng ra, hai cú dứt điểm liên tiếp sau đỏ của tiền đạo này đều không thành công.

Man City hoàn toàn chiếm thế chủ động, phút 27 Kolarova căng sệt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm, Coloccini phá bóng thiếu an toàn, trái bóng đi cắt chéo cầu môn và liếm mép cột dọc trái đội khách bật ra ngoài, một tình huống khiến nhiều cổ động viên đội khách thót tim. Một phút sau, Milner tạt bóng từ bên phải vào, Dzeko đã đánh đầu sượt bóng về phía sau, Jovetic dứt điểm ngay cách khung thành chừng 5m, bóng bay vọt xà.

Newcastle không có nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương nhưng họ vẫn biết cách khiến cổ động viên Man City lo lắng. Phút 33, Paul Dummett bị Magala vật ngã trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Sau đó cầu thủ này bật dậy để đệm bóng từ quả phạt góc của đồng đội, rất may cho Man City khi thủ thành Caballero đã kịp thời di chuyển để cản phá thành công.
Hàng thủ Man City chơi quá kém 
cỏi
Hàng thủ Man City chơi quá kém cỏi

Phút 42, Yaya Toure xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái rất căng từ đầu vòng cấm địa, nhưng thủ thành Elliot đã cản phá xuất sắc. Bước vào hiệp hai, Man City vẫn chủ động tấn công song không có gì đột biến. Trong khi đó Newcastle tiếp tục duy trì lối chơi phả công số đông và chờ đợi cơ hội phản công, phút 67 Obertan băng xuống xâm nhậm vòng cấm địa và Kolarov đã đón ngã anh, tuy nhiên thêm lần nữa trọng tài không thổi phạt đền.

Phút 69, Aguero vào sân thay Nasri và Man City chơi với ba tiền đạo tuy nhiên họ chẳng có dấu ấn nào rõ nét. Bảy phút sau, Sissoko có bóng ở đầu vòng cấm địa, anh tự tin đi bóng xuyên qua hàng thủ của đối phương xâm nhập bên trái vòng cấm địa. Một cú dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục Caballero đã giúp Newcaslte dẫn trước 2-0.

Về cuối trận Man City dồn ép mạnh để kiếm tìm bàn rút ngắn tỉ số nhưng đây không chỉ là mộ trận đấu tồi của Jovetic, những cầu thủ khác như Dzeko, Navas đều bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn vào cuối trận để giúp Man City có bàn thắng. Sự kém cỏi ở khâu dứt điểm đã khiến Man City ôm hận cay đắng.

Đội hình thi đấu

Man City: (4-2-3-1) Caballero 5.5; Sagna 6, Demichelis 6, Mangala 5.5, Kolarov 6; Fernandinho 5.5, Toure 6 (Navas 59, 6) ; Milner 6.5, Jovetic 5.5, Silva 6 (Nasri 8, 7 (Aguero 69, 6 )); Dzeko 5.5

Newcastle: (4-1-4-1) Elliot 6; Janmaat 6.5 (Sissoko 6, 7), Coloccini 7, Dummett 6.5, Haidara 7; Abeid 7; Obertan 7, Taylor 7.5, Colback 6.5, Aarons 7 (Ameobi 45, 6.5); Armstrong 6 (Riviere 64, 6)
Phù Sa