1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kình ngư giành HCV Olympic của Mỹ dựng chuyện bị cướp tại Rio

(Dân trí) - Sau nhiều giờ thẩm vấn 2 đồng đội của kình ngư Ryan Lochte là Jack Conger và Gunnar Bentz, cảnh sát Brazil kết luận nhóm các kình ngư người Mỹ đã dựng nên câu chuyện Lochte bị cướp tại Rio cách nay vài ngày.

Trước đó, Lochte thông báo là anh bị một nhóm cướp giả dạng cảnh sát tấn công khi đang trên đường đi taxi về làng Olympic tại Rio. Cùng đi với Lochte trên chuyến taxi này có 3 đồng đội khác gồm Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen.

Cũng theo lời Ryan Lochte thì một trong số các tên cướp đã dí súng vào đầu anh, yêu cầu các đồng đội nọ nằm rạp xuống sàn xe, và cướp đi tiền cũng như thẻ tín dụng của Lochte.

Đồng đội của Lochte là Gunnar Bentz rời khỏi trụ sở cảnh sát sau cuộc thẩm vấn
Đồng đội của Lochte là Gunnar Bentz rời khỏi trụ sở cảnh sát sau cuộc thẩm vấn

Lãnh sự quán Mỹ tại Rio bố trí xe chở 2 kình ngư bị tạm giữ trước đó ra sân bay về nước
Lãnh sự quán Mỹ tại Rio bố trí xe chở 2 kình ngư bị tạm giữ trước đó ra sân bay về nước

Sau đó, cảnh sát vào cuộc để điều tra lời tố cáo trên của Lochte. Đặc biệt, hôm qua (18/8, theo giờ Việt Nam), khi nhóm các kình ngư người Mỹ chuẩn bị lên máy bay về nước, cảnh sát Brazil bất ngờ giữ lại 2 kình ngư Jack Conger và Gunnar Bentz ngay tại sân bay và tiến hành thẩm vấn 2 người này.

Sau cuộc thẩm vấn, cảnh sát Brazil kết luận Ryan Lochte đã dựng lên câu chuyện bị dí súng vào đầu và bị cướp tại Rio.

Theo cảnh sát, sự thật là vào khoảng 6h sáng (giờ địa phương) ngày Chủ Nhật vừa rồi, Lochte cùng 3 đồng đội kể trên dừng ở một trạm xăng Barra da Tijuca ở Rio. 1 trong 4 kình ngư đã cố gắng mở cửa buồng vệ sinh tại trạm xăng, nhưng cửa bị khoá và các kình ngư sau đó đẩy làm hỏng cửa.

Hình ảnh được chụp lại từ camera, cho thấy Lochte và các đồng đội ghé đến 1 trạm xăng vào khoảng 6h sáng ngày Chủ Nhật (14/8, theo giờ địa phương)
Hình ảnh được chụp lại từ camera, cho thấy Lochte và các đồng đội ghé đến 1 trạm xăng vào khoảng 6h sáng ngày Chủ Nhật (14/8, theo giờ địa phương)

Bảo vệ trạm xăng được trang bị súng tiến về phía các kình ngư. Nhưng theo cảnh sát thì bảo vệ này không hề rút súng ra khỏi bao, càng không có chuyện dí súng vào đầu Lochte.

Sau đó người quản lý trạm xăng và một nhân viên có nhiệm vụ phiên dịch có mặt, yêu cầu các kình ngư người Mỹ bồi thường về những thiệt hại mà họ gây ra, các kình ngư chấp nhận bồi thường rồi rời khỏi trạm xăng. Theo kênh ABC thì cụ thể các VĐV được yêu cầu trả 31 USD (tức 100 real Brazil) và đã bồi thường 20 USD.

Lochte sau đó kể với mẹ anh rằng anh bị cướp có súng tấn công tại Rio, trước khi bà này đem chuyện nới với báo chí, rồi sự việc bị xé to ra.

Người phát ngôn của Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) Mario Andrada trong phát biểu trước báo chí mới đây cho hay cần phải có lời xin lỗi từ Lochte và các đồng đội vì đã dựng chuyện.

Hiện tại, các kình ngư vốn bị tạm giữ tại sân bay hôm qua gồm Jack Conger và Gunnar Bentz đã được cảnh sát Brazil phóng thích, cho phép trở về nước.

Thiện Nhân

Kình ngư giành HCV Olympic của Mỹ dựng chuyện bị cướp tại Rio - 4

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016