1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

James Rodriguez sẽ là “Messi mới” ở Premier League?

H.Long

(Dân trí) - Nụ cười trên môi James Rodriguez đã được tìm lại sau những ngày tháng ủ dột ở Real Madrid. Và chỉ khi hạnh phúc, “Hoàng tử” mới thực sự trở về đúng giá trị thật, khiến Premier League rung chuyển.

“Viên ngọc” của Ancelotti

Màn trình diễn siêu hạng ở World Cup 2014 đã đưa James Rodriguez tới Real Madrid. Tại đây, anh đã gặp được người thầy của cuộc đời, đó là HLV Carlo Ancelotti. Mùa giải 2014/15 chứng kiến James Rodriguez bùng nổ với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường (nhiều nhất sự nghiệp).

James Rodriguez sẽ là “Messi mới” ở Premier League? - 1

James Rodriguez đã không được sử dụng đúng cách ở Real Madrid thời hậu HLV Ancelotti

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề, mùa giải ấy, Real Madrid trắng tay trên mọi đấu trường. HLV Ancelotti ra đi, còn James Rodriguez như thực thể lạc lõng và cô đơn ở Bernabeu.

Các HLV của Real Madrid sau này, đặc biệt là Zidane, đều không thích sử dụng “số 10 cổ điển” trong đội hình. Bản thân James Rodriguez lại quá chậm chạp để có thể trở thành cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Vì lý do đó, James Rodriguez như “viên ngọc” chẳng được chú ý tới và đương nhiên, chẳng ai biết giá trị của nó.

Từng có thời điểm, người ta kỳ vọng “viên ngọc” ấy lóe sáng lên một lần nữa khi chuyển sang khoác áo Bayern Munich. Nhưng hai năm ở Allianz Arena, hình ảnh của James Rodriguez cũng chẳng khác là bao. Có chăng chỉ là việc anh được sử dụng nhiều hơn. Dù vậy, như đã nói ở trên, James Rodriguez chưa bao giờ được “sử dụng đúng cách” để tỏa sáng.

Nếu như ở đội tuyển Colombia, ngôi sao sinh năm 1991 được đặt đúng vào vị trí trung tâm, giúp anh tỏa sáng thì ở Real Madrid (sau thời Ancelotti), Bayern Munich, vai trò của James Rodriguez chưa bao giờ lớn như vậy. Thậm chí, các HLV sau này còn loay hoay chẳng biết xếp “Hoàng tử” thi đấu ở đâu. Để rồi, James Rodriguez như thứ “báu vật” bị lãng quên.

Cho tới một ngày, anh đã gặp lại người có thể “đánh thức” tài năng, người đó không ai khác. Đó là HLV Ancelotti.

James Rodriguez sẽ là “Messi mới” ở Premier League? - 2

James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ khi trở về đoàn tụ với HLV Ancelotti

“Messi mới” ở Everton

Ở mùa giải trước, Everton đã “chơi lớn” khi mời HLV Ancelotti. Thế nhưng, họ cũng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 12 ở Premier League. The Toffees giống như thanh kiếm nhưng thiếu đi viên ngọc cuối cùng để trở nên hoàn mỹ. Và thật may, HLV người Italia đã tìm ra được viên ngọc ấy.

James Rodriguez đã được trả về “giá trị thực” khi gặp lại HLV Ancelotti. Vị trí của “viên ngọc” phải là ở trung tâm của thanh kiếm. Chỉ có ông thầy người Italia mới nhận rõ điều này.

Tại Goodison Park, HLV Ancelotti đã bổ trí James Rodiguez thi đấu giống hệt vai trò của Messi tại Barcelona. Trong đội hình xuất phát, ngôi sao người Colombia thi đấu tiền đạo lệch phải trong sơ đồ 4-3-3. Thế nhưng, anh không phải là cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Thay vào đó, James Rodriguez thường xuyên lùi sâu, di chuyển vào trung lộ và đóng vai trò trung tâm lối chơi.

Mọi đường bóng của Everton lúc này đều qua chân của James Rodriguez. Chứng kiến bản đồ chuyền bóng và bản đồ nhiệt của tiền vệ 29 tuổi ở trận đấu với Brighton sẽ cho thấy rõ điều đó.

James Rodriguez sẽ là “Messi mới” ở Premier League? - 3

Vị trí đường chuyền bóng của James Rodriguez trong trận đấu đáu với Brighton

James Rodriguez sẽ là “Messi mới” ở Premier League? - 4

Bản đồ nhiệt cho thấy James Rodriguez hoạt động rất rộng, giống như Messi ở Barcelona

Thống kê của Whoscored cũng chỉ ra rằng, ở trận đấu với Brighton, James Rodriguez đã chạm bóng tới 74 lần (nhiều thứ 2, chỉ sau Digne với 75 lần). Trong đó, anh thực hiện 49 đường chuyền (chỉ kém tiền vệ trung tâm Tom Davies, Doucouré và trung vệ Michael Keane) và đạt tỷ lệ chính xác tới kinh ngạc 93,9%.

James Rodriguez đang tận hưởng thời gian đẹp ở sự nghiệp. Chỉ sau 4 trận ở Premier League, cầu thủ này đã ghi tới 3 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn. Con số ấy nói lên giá trị quá lớn của ngôi sao người Colombia. Ở Premier League thời điểm này, chỉ có Calvert-Lewin là đặt dấu giày vào nhiều bàn như vậy (ghi 6 bàn cho Everton).

“James Rodriguez đã giúp tôi triển khai thứ bóng đá tấn công mà tôi muốn. Cậu ấy có tầm nhìn và khả năng điều phối tuyệt vời” - HLV Ancelotti đã phải thốt lên sau khi chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của cậu học trò cưng trong trận gặp Brighton.

Rõ ràng, một vật dù đẹp đến mấy chỉ thực sự phát huy tài năng nếu như biết cách sử dụng. Trường hợp của James Rodiguez là minh chứng rõ cho điều đó. Một “viên ngọc” đã tỏa sáng ở Premier League sau quá nhiều ngày bị lãng quên. Lớp bụi dày của thời gian chẳng thể làm mất giá trị của nó.