1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Dư âm trận derby Milan

Inter Milan: Như Mourinho còn ở đây…

(Dân trí) - Có lẽ chiến thắng trước AC Milan là trận đấu hay nhất của Inter kể từ khi HLV Mourinho dứt áo ra đi mùa Hè năm 2010.

Sau cơn mưa trời lại sáng…

Dù chỉ ở Inter trong 2 mùa giải nhưng Mourinho xứng đáng có tên ở một vị trí trang trọng trong lịch sử đội bóng này. Với sự có mặt của ông, Inter trở thành “cỗ máy” bất khả chiến bại không chỉ ở đấu trường Serie A mà cả Champions League. Ngày ông ra đi, bao giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của những CĐV Inter, trong khi đó, đội bóng trải qua những tháng ngày “tang tóc”.


Inter Milan: Như Mourinho còn ở đây… - 1

Mourinho ra đi để lại hiện thực “tang tóc” cho Inter

Từ Benitez, Leonardo tới Gasperini, tất cả đều chỉ khiến những CĐV Inter nhớ tới Mourinho, thậm chí, những băng rôn kêu gọi “người đặc biệt” trở về đã xuất hiện. Người ta nhớ Mou, nhớ thứ bóng đá phòng ngự trở thành…“đặc sản” mà ngay một con muỗi cũng không thể lọt qua ấy, chính điều đó đã giúp Inter vươn tới đỉnh cao. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác…

Hơn 18 tháng kể từ ngày “người đặc biệt” dứt áo ra đi, người ta cứ ngỡ như ông đã trở về, nghệ thuật phòng ngự tuyệt đỉnh của Inter đã trở lại, khiến đội bóng có hàng công mạnh nhất Serie A, AC Milan phải “bất lực”, tương tự như cái cách mà Mou đánh bại Barcelona năm nào.

Nhưng không phải, người giúp Inter “hồi sinh” thứ “đặc sản” ấy lại chính là Ranieri, kẻ thường xuyên bị Mou “chế nhạo” về tài năng trong sự nghiệp. Ranieri tới đây, với bàn tay, khối óc của “người thợ hàn” tài ba, ông đã giúp “cỗ máy” bệ rạc trong gần 2 năm qua “sống dậy” mạnh mẽ.

7 chiến thắng/ 8 trận gần nhất chưa đủ khiến nhiều người cảm thấy “phục” Inter nhưng sau chiến thắng trước AC Milan, tất cả đã “câm lặng” (tất nhiên trừ những người AC Milan). Không quá khi nói rằng, kể từ ngày Mou ra đi, chưa bao giờ, Nerazzurri thi đấu hay đến vậy.


Inter Milan: Như Mourinho còn ở đây… - 2

Nhưng Ranieri đã xuất hiện và “hồi sinh” nghệ thuật phòng ngự ngày nào

Những “bô lão” của Inter (7/11 cầu thủ xuất phát hơn 30 tuổi) đã sống lại ký ức tươi đẹp ngày nào, “cởi bỏ” sự ốm yếu trong gần 2 năm qua, họ thi đấu như những “chiến binh” đích thực. Họ thi đấu lăn xả, tranh cướp bóng quyết định như thể những chàng trai tuổi 20 với đầy nhiệt huyết, khát khao thể hiện mình.

Cặp trung vệ Lucio – Samuel đã gợi lại hình ảnh “bức tường thành” không thể vững chắc hơn, ở tuổi 39, đội trưởng Zanetti “lên công về thủ” với sức khỏe mà nhiều cầu thủ kém hơn anh tới…1 giáp vẫn phải ao ước (được tời Goal chấm 9 điểm).

Quan trọng nhất, tập thể gồm nhiều chiến binh ấy đã phối hợp nhịp nhàng tới không ngờ. Thống kê chỉ ra rằng, dù cầm bóng tới 67% nhưng AC Milan chỉ tung được tổng cộng…3 cú sút trúng về phía khung thành Inter, trong khi đó, chỉ cần 37% thời lượng, những chân sút của Nerazzurri đã sút 4 lần trúng khung thành đối phương.

Thậm chí, AC Milan mới là đội bóng phạm nhiều lỗi hơn trong trận đấu này (16 so với 10), điều đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “bất lực” của nhà ĐKVĐ Serie A. Nhưng Inter đâu chỉ chăm chăm phòng thủ (như những gì mà Ibra, Allegri phát biểu), những pha phản công của họ luôn tiềm ẩn sự đáng sợ.


Inter Milan: Như Mourinho còn ở đây… - 3

“Hoàng tử” Milito cũng “tỉnh giấc”

Chỉ cần 1 lần những người AC Milan mắc lỗi thôi, ngay lập tức họ bị trừng phạt, kẻ “giết chết” họ lại là Milito, người đã ghi tới 5 bàn vào lưới AC Milan trong quá khứ. Nhiều người có thể trách Abate phá trượt bóng nhưng thử hỏi, có bao nhiều tiền đạo tận dụng và xử lý “gọn” như Milito trong tình huống đó.

Sau Mou, Ranieri là HLV thứ 2 sử dụng hiệu quả Milito kể từ khi anh cập bến Inter, kể từ đầu giải anh đã lập công tới 7 lần, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Inter. “Hoàng tử” đang sống lại với những giấc mơ tươi đẹp ngày nào. Sau những bàn thắng vào lưới Bayern Munich, chưa bao giờ người ta hô vang tên Milito nhiều tới vậy. So với Ibra có thể Milito không bùng nổ bằng nhưng anh có điều mà tiền đạo Thụy Điển không thể có được, đó là biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn.

Lời tuyên bố đanh thép của Inter

Một thống kê chỉ ra rằng, nếu tính BXH kể từ khi Ranieri nhậm chức ở Inter, hiện tại, họ đang đứng thứ 2 trên BXH (sau AC Milan), với 6 chiến thắng liên tiếp, Ranieri đã tái lập lại thành tích của Mourinho hồi tháng 12/2008.

Phong độ hàng thủ Inter cũng khiến nhiều người phải “tròn mắt”, họ chỉ để lọt lưới đúng 3 bàn trong 9 trận đấu trở lại đây, trong đó, có 6 trận, Nerazzurri giữ sạch lưới (không trận nào để thủng quá 1 bàn).


Inter Milan: Như Mourinho còn ở đây… - 4

Chiến thắng trước AC Milan là lời tuyên bố đanh thép của Inter trong cuộc đua tới chức vô địch

Sau chiến thắng trước AC Milan, Inter vẫn “dậm chân” ở vị trí thứ 5 nhưng họ đã thu hẹp khoảng cách đáng kể với đội đầu bảng Juventus xuống còn 6 điểm, một khoảng cách vẫn tương đối lớn nhưng với phong độ hiện tại, cũng đà tâm lý rất tốt trong thời gian qua, không điều gì là không thể với thày trò Ranieri ở thời điểm này.

Với sự có mặt của Inter, chưa bao giờ Serie A lại hấp dẫn đến vậy trong những năm qua khi có tới 5 đội (Inter, AC Milan, Juventus, Udinese, Lazio) đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành chức vô địch Serie A mùa giải năm nay.

H.Long