Ibrahimovic: “Tôi sẽ không đi đâu hết”
(Dân trí) - Trong buổi tập trung đầu tiên sau kỳ nghỉ Hè, tiền đạo Ibrahimovic của Inter Milan khẳng định anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống tại Milan và không có ý định ra đi.
Từ nhiều ngày qua, báo giới Italia liên tục đồn thổi về việc Zlatan Ibrahimovic không cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại San Siro. Có một số nguồn tin còn khẳng định chân sút người Thụy Điển đang trong tầm ngắm của một loạt “đại gia” như MU hay Barcelona.

Tuy nhiên với phát biểu mới đây của chính “người trong cuộc” thì có vẻ các CĐV của Nerazzurri có thể yên tâm về ngôi sao của mình. “Tất cả vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống ở đây”, Ibra khẳng định. “Tôi vừa đi nghỉ và đã có thời gian để thư giãn, vui chơi. Tất nhiên vào lúc này tôi chưa thể có được phong độ tốt nhất và cần phải trở lại phòng tập”.
Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến việc anh đang là mục tiêu theo đuổi của Manchester United, Real Madrid, Barcelona và cả Chelsea, tiền đạo của Inter quả quyết: “Tôi có đọc báo nhưng tất cả những điều đó đều không đúng sự thật.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc cùng Inter giống như mới ngày đầu ra mắt CLB vậy. Như tôi từng nói thật khó có thể biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng hiện tại tôi đã sẵn sàng để nhập cuộc. Chúng tôi muốn có một mùa giải thành công”.
Ngoài tin tức liên quan đến số phận của Ibra, giữa tuần qua báo giới còn tiết lộ rất có khả năng Inter sẽ chiêu mộ tiền vệ 36 tuổi của Juve Pavel Nedved. Bản thân Nedved cũng tiết lộ Inter đang quan tâm đến anh. Nhưng ngay lập tức các CĐV của đội bóng áo sọc xanh đen lên tiếng phản đổi khá gay gắt.
Trong ngày hôm qua, không ít CĐV có mặt tại sân tập của Inter đã hô hào đòi CLB từ bỏ ý định trên. Thật dễ hiểu bởi Nedved đến nay đã có đến 8 năm gắn bó cùng đối thủ không đội trời chung Juve và từng được trao tặng Quả bóng vàng châu Âu trong màu áo “Bà đầm già”.
Hoàng Tùng





