1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic giúp MU bay cao: Cảm hứng tuổi 34

(Dân trí) - Sau trận đấu với Bournemouth, HLV Mourinho đã đòi trao Quả bóng vàng cho Ibrahimovic. Điều đó đủ thấy ông hài lòng về tân binh người Thụy Điển như thế này. Với cá tính đặc biệt của mình, Ibrahimovic sẽ là bệ phóng của MU mùa giải này.

Niềm cảm hứng tuổi 34 “thắp lửa” cho MU

Có một thực tế trớ trêu ở MU. Ibrahimovic đã bước sang tuổi 34 và đi qua biết bao thành công trong sự nghiệp nhưng cầu thủ này lại đang tiếp thêm niềm cảm hứng và khát vọng cho toàn đội.

Ibrahimovic mang tới niềm cảm hứng cho các đồng đội
Ibrahimovic mang tới niềm cảm hứng cho các đồng đội

Tinh thần chiến đấu của võ sĩ Taekwondo luôn rực cháy trong trái tim Ibrahimovic và giờ đây nó đang lan truyền tới toàn đội. Một hình ảnh cho thấy điều đó chính là pha bật nhảy xô ngã hai cầu thủ Bournemouth của chân sút người Thụy Điển.

Ở tuổi 34, người ta vẫn thấy Ibrahimovic như “ngọn lửa” cháy khắp mặt sân, “thổi bùng” khí thế chiến đấu cho toàn đội. Dù lối chơi của MU chưa thực sự trơn tru nhưng ít nhất, điều mà người hâm mộ có thể cảm nhận được là “sự nghiêm túc” và khí thế của các cầu thủ.

Bỏ lại sau lưng những tháng ngày “nhàm chán” dưới thời Van Gaal, các cầu thủ MU đã thực sự chiến đấu. Ở tuyến giữa, Fellaini (người bị chê khá nhiều) đã thi đấu tuyệt hay trong vai trò “máy quét”. Trong khi đó, Eric Bailly cũng tràn đầy lửa chiến ở hàng thủ. Những cá nhân khác như Valencia, Juan Mata… cũng có ngày thi đấu tương đối hay.

Đương nhiên, các cầu thủ tấn công của MU hưởng lợi nhiều nhất từ Ibrahimovic. Sự xuất hiện của cầu thủ này luôn khiến cho hàng thủ đối phương đặt trong tình trạng “cảnh giác cao độ”. Thậm chí, đôi khi, vì quá chú ý tới Ibrahimovic, hàng phòng ngự của Bournemouth đã quên mất những cầu thủ còn lại.

Điều này được thể hiện rõ nhất qua bàn thắng thứ 2 của MU. Để ý thấy cả hai cầu thủ Bournemouth đã “hút” vào chân sút Thụy Điển để Wayne Rooney thoải mái đánh đầu tung lưới đối phương.

Cá nhân Ibrahimovic cũng không quên nhiệm vụ ghi bàn. Cú sút xa tuyệt đẹp của Ibrahimovic đã cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này. Chân sút 34 tuổi đã ghi 3 bàn thắng sau 3 trận đầu tiên ở MU. Những CĐV Quỷ đỏ mong gì hơn thế.

Trong sự nghiệp, Ibrahimovic được mệnh danh là “Vua Midas”, người có khả năng “chạm ra vàng” ở mỗi CLB. Tất nhiên, điều đó không phải là “may mắn”, nó cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn cũng như tài năng của chân sút người Thụy Điển.

Sau trận đấu với Bournemoth, HLV Mourinho đã gọi Ibrahimovic là hiện tượng và thắc mắc: “Tại sao anh ấy vẫn chưa giành được Quả bóng vàng trong sự nghiệp nhỉ?”. Động thái ấy cho thấy sự hài lòng của ông về tân binh của MU. Như HLV Sven-Göran Eriksson từng nói: “Chỉ cần Ibrahimovic và Mourinho, MU đủ sức vô địch Premier League”.

Với Pogba, MU sẵn sàng đua vô địch?

Tất nhiên, không thể qua trận đấu với Bournemouth mà đánh giá quá nhiều điều về MU ở mùa giải này nhưng ít nhất, niềm tin đang trở lại trong lòng những người hâm mộ Quỷ đỏ, thứ mà họ đã mất dưới thời HLV Van Gaal và David Moyes.

Sự xuất hiện của Pogba có thể giúp MU đáng sợ hơn nữa
Sự xuất hiện của Pogba có thể giúp MU đáng sợ hơn nữa

Ở vòng đấu tiếp theo, MU còn đón chào sự xuất hiện của gương mặt quan trọng khác, đó là tiền vệ Paul Pogba, người đã cập bến MU với mức phí 105 triệu euro. Họ được kỳ vọng sẽ đáng sợ hơn nữa.

Paul Pogba chưa đá một trận nào ở CLB nhưng cũng như Ibrahimovic, Pogba là mẫu cầu thủ có cá tính mạnh mẽ và rất ít khi bị ảnh hưởng bởi môi trường (có thể thích nghi với nhiều sơ đồ khác nhau).

Sau khi chiêu mộ thành công Paul Pogba, HLV Mourinho đã khẳng định vai trò quan trọng của cầu thủ này, đó sẽ là người cân bằng đội hình. Đó là mẫu tiền vệ con thoi (như Lampard) mà HLV Mourinho hướng tới, người có khả năng ghi bàn như số 10 và phòng ngự như số 6.

“Kịch hay” sẽ còn ở phía sau. Kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, chưa bao giờ, MU đáng xem như thời điểm này.

Mục tiêu của họ đương nhiên là chức vô địch Premier League (như lời HLV Mourinho phát biểu trong ngày ra mắt CLB).

H.Long