1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Hủy diệt” Schalke, Bayern Munich áp sát Dortmund

(Dân trí) - Phải hành quân tới “miền đất dữ” Veltins-Arena của Schalke 04 song Bayern Munich vẫn có được chiến thắng tưng bừng 4-0 qua đó san bằng khoảng cách về mặt điểm số trên BXH Bundesliga với Dortmund.

Trở về sau những trận mở màn Champions League 2013-14 đầy ấn tượng, Schalke 04 và Bayern Munich chạm trán nhau tại vòng 6 Bundesliga trên sân Veltins của đội bóng vùng Ruhr. Cả hai đội đều không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, bên phía đội chủ nhà là sự trở lại của Jones thay cho Höger ở vị trí tiền vệ trung tâm còn bên phía đội khách Schweinsteiger ra sân ngay từ đầu thay cho Müller.
 
Bayern Munich tận dụng rất tốt những cơ hội ăn bàn
Bayern Munich tận dụng rất tốt những cơ hội ăn bàn

Đối với Bayern Munich thì chuyến hành quân tới Veltins-Arena được dự báo là một chuyến đi không hề dễ dàng khi Schalke 04 cũng là một trong những đội bóng có thực lực nhất tại Bundesliga. Tuy nhiên “hùm xám xứ Bavaria” lại nắm trong tay lợi thế 6 trận bất bại liên tiếp mỗi khi đụng độ Schalke cũng như đang có được phong độ rất ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Ngược lại, Schalke 04 đang khởi đầu mùa giải mới rất tồi tệ tại đấu trường quốc nội khi thậm chí không có nỗi một vị trí ở nửa trên BXH.

Bayern Munich nhanh chóng thể hiện sự vượt trội sau tiếng còi khai cuộc khi chiếm tới 70% thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cũng như những trận đấu trước, Bayern Munich của Pep Guardiola vẫn chưa thể hiện được sự mạch lạc trong những đợt tấn công, điều đó khiến cho khoảng 15 phút đầu trận đấu diễn ra với rất ít pha dứt điểm đáng chú ý. Cơ hội đầu tiên đến cho Schalke với cú dứt điểm của Szalai (16’) và chỉ 2 phút sau Bayern Munich đáp trả với cú sút xa uy lực của Toni Kroos.

Tạo ra không quá nhiều cơ hội ăn bàn song Bayern Munich cho thấy bản lĩnh của một gã khổng lồ nhờ khả năng tận dụng cơ hội cực tốt. Cụ thể chủ trong khoảng thời gian chóng vánh từ phút 21 đến 22, “hùm xám xứ Bavaria” đã có 2 bàn thắng liên tiếp để vượt lên dẫn trước với một khoảng cách an toàn. Cả hai bàn thắng đều từ những pha bóng lật cánh đánh đầu khá đơn giản, đầu tiên là pha đá phạt góc của Robben cho Schweinsteiger, sau đó là tình huống tạt bóng từ của Alaba cho Mandzukic.

Vượt lên dẫn trước tới 2 bàn một cách chóng vánh, Bayern Munich càng dễ dàng hơn trong việc hướng trận đấu đi theo đúng ý đồ của HLV Pep Guardiola. “Hùm xám xứ Bavaria” kiểm soát trận đấu hoàn toàn với trái bóng trong chân. Các cầu thủ đội khách thực hiện những đường chuyền theo phong cách tiki-taka quen thuộc của Guardiola để rình rập tổ chức những pha tấn công chớp nhoáng khi hàng phòng ngự đối phương để lộ sơ hở.

Schalke hoàn toàn lép vế dù được thi đấu trên sân nhà
Schalke hoàn toàn lép vế dù được thi đấu trên sân nhà

Lối chơi này tỏ ra rất hiệu quả khi Schalke tỏ ra rất lúng túng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Kết quả là Bayern Munich tạo ra không ít cơ hội ăn bàn rõ rệt trong thời gian còn lại của hiệp 1, đáng kể như những pha dứt điểm của Robben (29), Rafinha (38), Mandzukic (40) và Ribery (42). Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà có những thay đổi về đội hình thi đấu nhằm thay đổi cục diện trận đấu, tuy nhiên nỗ lực này không đem lại nhiều hiệu quả khi Bayern Munich không còn có ý đồ tấn công như hiệp 1 mà lùi sâu đội hình về sân nhà.

Thi đấu khá nhàn nhã nhưng trước sự bế tắc của đối thủ, Bayern Munich tiếp tục đào sâu khoảng cách với bàn thắng dễ dàng của Franck Ribery ở phút 76 rồi chỉ ít phút sau (84), Pizarro ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho các nhà ĐKVĐ. Nhờ chiến thắng này, Bayern Munich đã san bằng khoảng cách về mặt điểm số trên BXH với Dortmund, đội bóng đã để đứt mạch trận toàn thắng với trận hòa 1-1 trước Nuremburg. Tuy nhiên, Dortmund vẫn là đội dẫn đầu bảng nhờ hơn Bayern Munich về chỉ số phụ.
 

Đội hình thi đấu:

Schalke: Hildebrand; Uchida , Höwedes, Matip, Aogo; J. Jones, Neustädter (46’ Höger), Farfan, K.-P. Boateng (81’ Clemens), Draxler; Szalai.

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, J. Boateng, Dante, Alaba; Lahm, T. Kroos, Schweinsteiger (78’ Kirchhoff), Robben (73’ T. Müller), Ribery; Mandzukic (81’ Pizarro).
 

Bảng xếp hạng Bundesliga 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

BV Borussia Dortmund

16

6

5

1

0

16:5

2

FC Bayern Munich

16

6

5

1

0

13:2

3

Bayer 04 Leverkusen

15

6

5

0

1

15:7

4

Hannover 96

12

6

4

0

2

10:8

5

Mönchengladbach

9

6

3

0

3

15:11

6

VfL Wolfsburg

9

6

3

0

3

9:8

7

1FSV Mainz 05

9

6

3

0

3

9:12

8

FC Augsburg

9

6

3

0

3

6:9

9

Werder Bremen

9

6

3

0

3

5:8

10

TSG 1899 Hoffenheim

8

6

2

2

2

15:15

11

Hertha BSC

7

5

2

1

2

9:6

12

FC Schalke 04

7

6

2

1

3

7:13

13

VfB Stuttgart

6

5

2

0

3

10:8

14

Eintracht Frankfurt

6

5

2

0

3

7:9

15

1FC Nuremberg

4

6

0

4

2

6:9

16

Hamburger SV

4

6

1

1

4

10:17

17

SC Freiburg

2

5

0

2

3

7:11

18

Eintracht Braunschweig

1

6

0

1

5

3:14

 
Ngọc Trung