1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Thịnh và giấc mơ SEA Games dang dở

(Dân trí) - Lần thứ 2 liên tiếp, tiền vệ người Nghệ An Ngô Hoàng Thịnh đã phải chia tay sân chơi SEA Games khi giải đấu khu vực sắp cận kề. Hoàng Thịnh thừa nhận, anh không có duyên với giải đấu này và đành chấp nhận trở về CLB trong thanh thản.

Theo kết quả chụp chiếu và kiểm tra y tế nhận được chiều 10/5, Hoàng Thịnh bị gẫy hai xương sườn. Chấn thương của Hoàng Thịnh gặp phải khi anh có pha va chạm cực mạnh với cầu thủ U23 Hàn Quốc trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình tối 9/5. Với chấn thương này, Hoàng Thịnh sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng, điều này đồng nghĩa với việc “hot boy” xứ Nghệ sẽ phải chia tay giấc mơ SEA Games.

Việc mất Hoàng Thịnh là tổn thất lớn đối với U23 Việt Nam bởi anh là một nhân tố quan trọng trong các kế hoạch của HLV Miura. Bên cạnh SEA Games 28, chiến lược gia người Nhật Bản còn dự định đưa cậu học trò cưng lên đội tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018.

Hoàng Thịnh (7) năm thứ hai liên tiếp chia tay sân chơi SEA Games

Hoàng Thịnh (7) năm thứ hai liên tiếp chia tay sân chơi SEA Games

Bản thân Hoàng Thịnh cũng cảm thấy rất có lỗi khi không đáp lại sự kỳ vọng của gia đình, người hâm mộ và các thành viên đội U23 Việt Nam. Anh chia sẻ đầy cảm động: “Xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi gia đình vì đã không đáp lại được sự kì vọng mà ba mẹ và mọi người mong đợi. Xin lỗi thầy và ban huấn luyện cùng đồng đội U23 Việt Nam vì đã không thể tiếp tục đồng hành sát cánh chiến đấu. Xin lỗi tất cả CĐV, người hâm mộ vì buộc phải dừng lại và không còn có thể cống hiến cho mọi người. Xin lỗi. Xin lỗi chính bản thân mình vì giấc mơ dang dở. Tạm biệt SEA Games. Tạm biệt một giấc mơ còn chưa kịp gọi tên".

Lần thứ 2 liên tiếp, vì chấn thương, Hoàng Thịnh đã phải chia tay với giấc mơ tham dự SEA Games. Cách đây 2 năm, Hoàng Thịnh gặp chấn thương khi cùng SL Nghệ An tham dự V-League, nhưng anh vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc gọi lên tuyển để có cơ hội chữa trị tốt hơn. Chân sút người Nghệ An đã rất cố gắng, nhưng anh không thể kịp bình phục trước khi đội U23 bước vào chiến dịch SEA Games 27. Việc bị trả về khi SEA Games chỉ còn cách vài ngày với Hoàng Thịnh như một cú sốc. Ở tuổi của anh, không phải ai cũng biết cách vượt qua nỗi đau đó.

Lần này thì Hoàng Thịnh đã bản lĩnh hơn rất nhiều và anh đã chủ động gửi lời xin lỗi tới tất cả những người kỳ vọng vào mình. Tất nhiên, chẳng có ai trách Hoàng Thịnh cả, mà chỉ thấy thương cho anh.

Lần thứ 2 liên tiếp phải nói lời chia tay với sân chơi SEA Games quả là cay đắng với một cầu thủ tài năng như Hoàng Thịnh. Buồn hơn khi đây là kỳ SEA Games cuối trong sự nghiệp của tiền vệ xứ Nghệ.

Không chỉ có Hoàng Thịnh gửi lời xin lỗi, mà cả HLV Miura cũng chủ động gặp tiền vệ người Nghệ An để nói xin lỗi, khi đã yêu cầu anh thi đấu phải máu lửa, dẫn đến chấn thương ngoài mong muốn. HLV Miura chúc Hoàng Thịnh sớm bình phục, để tiếp tục cống hiến cho ĐTQG ở những giải đấu tới.

Ngô Linh