1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Everton, Man City tụt xuống vị trí thứ hai

(Dân trí) - Fernandinho mở tỉ số ở phút 74, nhưng lợi thế dẫn bàn của Man City chỉ tồn tại được bốn phút. Naismith đã ghi bàn để giúp Everton kiếm được một điểm với kết quả hòa 1-1, trận hòa này khiến Man City bị Chelsea bỏ xa hai điểm.

Everton đang trong thời kì khủng hoảng, đội bóng này đã thua liền bốn trận gặp đây nhất. Tuy nhiên do được thi đấu trên sân nhà nên thầy trò Martinez vẫn được đánh giá là đối thủ rắn cho Man City. Trên thực tế, Everton thi đấu rất khó chịu, họ khiến Man City rất bế tắc và khi đối phương vừa mở được tỉ số thì Everton đã kiếm ngay được bàn gỡ hòa và cuối cùng buộc đối thủ phải chia điểm.

Trận hòa này khiến Pellegrini thất vọng, đội bóng của ông đã không còn vị trí đầu bảng mà phải xếp thứ hai do cùng lượt, Chelsea thắng Newcaslte. Giờ đây Man City lại kém đối thủ hai điểm. Tuy nhiên việc mất điểm của Man City không quá tiếc nuối, bởi nhìn toàn diện, họ không nhỉnh hơn đối thủ bao nhiêu. Man City cầm bóng nhiều hơn (62%-38%), sút nhiều hơn (18-10) nhưng độ chính xác kém hơn đối thủ (2-4).

Với người hâm mộ Man City, họ cũng dễ thông cảm cho cú sảy chân này của Man City bởi Pellegrini đã phải sử dụng đội hình chắp vá khá nhiều. Nơi hàng thủ, đội trưởng Kompany vẫn chưa trở lại, ở tuyến giữa Yaya Toure đã trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở CAN 2015, trên hàng công Aguero trở lại song chỉ vào sân từ phút 67. Với một đội hình sứt mẻ như khá nghiêm trọng như vậy thì rất khó để Man City thăng hoa.

Aguero đã trở lại thi đấu song không thể giúp Man City thắng trận

Aguero đã trở lại thi đấu song không thể giúp Man City thắng trận

Mặc dù thi đấu trên sân khách song Man City đã đẩy cao đội hình tấn công, với một tuyến giữa đầy chất cơ bắp, không khó để đội khách chiếm lĩnh thế trận. Phút thứ 10, Silva che bóng khôn khéo ở giữa sân để loại bỏ cầu thủ đối phương rồi băng xuống thẳng trung lộ, anh chọc khe cho Jovetic lao xuống ở bên phải vòng cấm địa. Tiền đạo người Montenegro ra chân rất nhanh, bóng đi căng nhưng lại vọt xà.

Năm phút sau, sai lầm của Jagielka khiến bóng vào chân Silva, tiếp tục là một quả chuyền lợi của tiền vệ người Tây Ban Nha cho đồng đội, lần này Navas băng xuống ở bên phải nhưng dịch gần hơn vào trung lộ. Góc sút rộng hơn so với tình huống của Jovetic trước đó, thật đáng tiếc là Navas lại dứt điểm chéo góc đưa bóng đi ra ngoài cầu môn.

Man City có được những đường lên bóng tấn công tốt và liên tục dứt điểm về phía cầu môn của đội chủ nhà, tuy nhiên độ chính xác trong các tình huống cuối cùng của đội khách rất kém. Everton hoàn toàn lép vế trước đội khách, mãi tới tận phút 43 đội bóng này mới có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên.

Silva vẫn chơi hay dù Man City chỉ hòa

Silva vẫn chơi hay dù Man City chỉ hòa

Từ đường chuyền của Coleman, Lukaku băng xuống, đảo bóng khéo léo qua mặt với Magala để đối mặt với Hart ở bên phải vòng cấm. Cú sút của anh bị thủ thành người Anh cản lại, bóng bật ra đến chỗ của McGeady bên ngoài vòng cấm địa, cầu thủ này bình tĩnh nhận bóng rồi căng ngang cho Coleman lao lên sút bóng ở trung lộ. Bóng vọt qua tầm với của Hart nhưng dội xà ngang bật ra, một tình huống may mắn không bị thủng lưới của đội khách.

Ngay khi bước vào hiệp hai được hai phút, đội chủ nhà được hưởng quả phạt ở phía trái khu đầu vòng cấm địa, Barkley thực hiện cú cứa lòng hướng bóng vào góc phải khung thành. Một cú sút phạt nhanh, thủ môn Hart chôn chân đứng nhìn tiếc rằng bóng lại đi không chính xác. 10 phút sau, Lukaku tiếp tục hành hạ Magala bằng pha đi bóng lắt léo từ biên trái vào vòng cấm địa, anh qua mặt hậu vệ người Pháp nhưng vẫn không thể chiến thắng được Hart trong tình huống đối mặt.

Thi đấu bế tắc, phút 67 Pellegrini tung Aguero vào sân thay cho Jovetic. 7 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo người Argentina băng xuống nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa. Anh dứt điểm ở góc hẹp mà chuyền ngược vào trong cho Silva, tiền vệ người Tây Ban Nha bình tĩnh xử lý rồi sút, bóng chạm chân hậu vệ đội chủ nhà nảy lên và vừa đúng vào vị trí của Fernandinho băng lên, tiền vệ người Brazil dễ dàng đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số.

Một bàn thắng khá may mắn của Man City, tuy nhiên niềm vui của họ cũng chỉ kéo dài được có bốn phút. Phút 78, từ quả phạt ở bên trái, bóng được treo vào trong vòng cấm địa và Naismith thoải mái đánh đầu tung lưới đối phương, trong tình huống này hàng thủ của Man City sai lầm khi quên theo kèm tiền vệ công của đội chủ nhà. Bàn thắng này đã khiến hai đội rời sân với một điểm. 

Đội hình thi đấu

Everton : Robles 7, Coleman 7, Stones 8.5, Jagielka 7.5, Baines 7, Besic 6.5, Barry 7, Naismith 7.5, Barkley 6, McGeady 5.5 (Mirallas 77), Lukaku 7.5

Manchester City: Hart 6, Zabaleta 7.5, Mangala 5, Demichelis 7.5, Clichy 5.5, Fernandinho 6.5 (Lampard 82), Fernando 5.5, Silva 8, Nasri 6, Navas 6, Jovetic 5 (Aguero 66)



Phù Sa