1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: Thành công và thất bại tại giải châu Á

(Dân trí) - Hành trình của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận đấu với U23 UAE rạng sáng nay. Sau 3 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Miura đều nhận thất bại. Sau những trận thua này, HLV Miura đang trở thành tâm điểm.

Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam, thầy trò HLV Miura đã có hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải châu lục. Trong thời gian này, bằng những mối quan hệ của mình, VFF cũng đã liên hệ được rất nhiều quân xanh chất lượng để U23 Việt Nam cọ xát. Sau rất nhiều năm, U23 Việt Nam mới có một đợt tập trung được chăm lo kỹ về mọi mặt như thế. Bản thân HLV Miura cũng rất hài lòng, đặc biệt là việc được đọ sức với U23 Yemen và U23 Nhật Bản trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2016.

 

Tương lai HLV Miura đang là dấu hỏi lớn sau VCK U23 châu Á.
Tương lai HLV Miura đang là dấu hỏi lớn sau VCK U23 châu Á.

 

Được đầu tư, nhưng yếu tố quyết định tới thành tích của U23 Việt Nam lại giải châu lục năm nay lại là vấn đề lực lượng. U23 Việt Nam là một trong những đội bóng có độ tuổi trẻ nhất giải đấu. HLV Miura đã mất quá nhiều trụ cột vì lý do chấn thương trong đợt tập trung lần này. Không có lực lượng mạnh nhất, những cầu thủ đã quá hiểu lối chơi của HLV Miura, nên ông thầy người Nhật Bản đã ít nhiều bị phá sản nhiều kế hoạch của mình.

Cũng như những đợt tập trung trước đây, HLV Miura tiếp tục yêu cầu rất cao về vấn đề thể lực ở các học trò. U23 Việt Nam đã có những buổi tập nhồi thể lực và không ít cầu thủ đã phải trở về CLB do dính chấn thương.

Khó khăn thêm chồng chất khi ông Miura không nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn, người hâm mộ và chính một số quan chức cấp cao ở VFF, đặc biệt là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức. Trong khi đội tuyển đang đổ mồ hôi tập luyện để thực hiện giấc mơ châu lục, thì bầu Đức liên tục đăng đàn gây sức ép cần phải sa thải HLV Miura. Tất nhiên VFF không đời nào "trảm" tướng trong tình cảnh toàn đội chuẩn bị bước vào giải, nhưng rõ ràng sức ép không đáng có đó đó đã tác động xấu tới HLV Miura và các cầu thủ.

Một điều mà tất cả cũng phải thừa nhận với nhau là trình độ của U23 Việt Nam so với các đối thủ tại bảng D là U23 Jordan, U23 Australia, U23 UAE còn rất xa, nên giành điểm trước các đội bóng này rất khó, chứ chưa muốn nói là chiến thắng. Ngay cả ở trận cuối gặp U23 UAE, dù U23 Việt Nam có trận đấu hay nhất giải, hai lần dẫn trước nhưng họ vẫn bị thua ngược. HLV Miura thừa nhận, ngoài yếu tố thiếu may mắn, thì cầu thủ U23 Việt Nam còn quá thiếu kinh nghiệm ở những sân chơi châu lục. Với đội tuyển U23 Việt Nam, mục tiêu thiết thực nhất tại giải chính là học hỏi, cọ xát các đối thủ mạnh.

Vậy vì sao HLV Miura vẫn tuyên bố đưa U23 Việt Nam vào tứ kết? Thực tế thì sự tự tin của ông thầy người Nhật Bản chỉ mang tính tinh thần, cũng như người đồng nghiệp Kiatisuk tuyên bố sẽ cùng U23 Thái Lan vào tứ kết.

Một đội bóng trước khi ra trận dù ở mặt trận nào, cũng đều đặt mục tiêu cao nhất, chứ chẳng lẽ lại xác định thua. Và đến khi U23 Việt Nam chính thức chia tay giải đấu, người hâm mộ cũng không quá trách ông Miura đã mơ cao ở giải đấu quá tầm với U23 Việt Nam. Tất cả chỉ không hài lòng, thậm chí chỉ trích lối chơi không phù hợp mà HLV này xây dựng cho U23 Việt Nam.

Đó là một lối chơi lấy sở đoản của mình chống lại sở trường của đối phương. Cụ thể, U23 Việt Nam thường xuyên chơi bóng bổng, bóng dài, thay vì phối hợp nhỏ, nhanh, tấn công trung lộ. Chính lối chơi không phù hợp đó đã khiến U23 Việt Nam thi đấu dưới sức mình, gặp bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Đó là sai lầm của HLV Miura mà ai cũng nhìn thấy.

Thứ 2, ông Miura chưa thể xác định được một bộ khung hoàn chỉnh, đến ngay cả chiếc băng đội trưởng cũng được ông thầy người Nhật Bản xoay tua. U23 Việt Nam liên tục xáo trộn về nhân sự, nên việc lối chơi không có sự nhuần nhuyễn chẳng có gì khó hiểu. HLV Miura cũng không mạnh dạn sử dụng đội hình có đông cầu thủ HA Gia Lai, bởi triết lí của ông cầu thủ vào sân phải chơi mạnh mẽ, thể lực, thay vì đá kỹ thuật, đá đẹp mắt.

Thứ 3, U23 Việt Nam gần như mù tịt thông tin về đối thủ, trong khi chúng ta đã bị họ nắm quá rõ. Đây không hẳn là lỗi của HLV Miura, mà là của cả VFF. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận ông Miura đã không có một đội trợ lý tốt nhất.

U23 Việt Nam có nhiều hạn chế dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không có những cầu thủ giỏi (xuất sắc như Công Phượng cũng không thể hiện được gì nhiều), chúng ta chỉ là đội bóng ở vùng trũng Đông Nam Á và liệu có công bằng khi HLV Miura và các cầu thủ luôn bị chỉ trích, gây sức ép từ mọi phía như vậy.

Sau khi trở về Việt Nam, có thể chiếc ghế HLV trưởng của ông Miura sẽ được quyết định, nhưng khi mà những vấn đề mang tính bản chất của bóng đá Việt Nam như sự yếu kém của V-League, sự mất đoàn kết, đấu đá nhau của lãnh đạo VFF… có lẽ những HLV tài năng của thế giới đến Việt Nam cũng phải phải “bó tay”!.

Quang Vinh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016