1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 12 V-League 2015

Hạ Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng có chiến thắng thứ 3 liên tiếp

(Dân trí) - SHB Đà Nẵng đã chơi một trận bùng nổ để đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0 trên sân Chi Lăng. Đội bóng sông Hàn đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp.

Trước khi hành quân vào Chi Lăng, Than Quảng Ninh được mệnh danh là “Vua sân khách” với 5 thắng 1 hòa trong 6 lần thi đấu xa nhà. Thế nhưng chiều nay, đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa đã thi đấu kém ấn tượng và ngậm ngùi ra về trong thất bại.

Vũ Minh Tuấn (xanh) không thể hiện được nhiều trước SHB Đà Nẵng

Vũ Minh Tuấn (xanh) không thể hiện được nhiều trước SHB Đà Nẵng

Nói về trận thua này, HLV Đinh Cao Nghĩa không ngần ngại chê trách các học trò: “Đây là trận đấu mà các cầu thủ Than Quảng Ninh không kiểm soát được bóng nên để đối phương áp đặt thế trận. Tôi thất vọng về các học trò”.

Với đội bóng chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức hết lời ngợi khen các học trò. Nhà cầm quân họ Lê cho rằng cầu thủ SHB Đà Nẵng đã lấy lại được sự tự tin nên đã triển khai tốt ý đồ chiến thuật mà BHL đã đề ra. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ như Vũ Phong, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Đặng Anh Tuấn... đạt phong độ cao nên góp phần giúp đội bóng cải thiện được lối chơi lẫn tinh thần.

Trở lại với trận đấu, đội khách Than Quảng Ninh đá phòng ngự phản công với mục tiêu có một điểm ra về. Điều này đã được HLV Đinh Cao Nghĩa xác nhận trong phòng họp báo. Theo đó, đội bóng đất mỏ chỉ bố trí một tiền đạo đá cắm là Mạc Hồng Quân. Hàng tiền vệ 5 người gồm Hoàng Max, Kizito, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Quang Hải.

Dù bố trí đội hình đến 5 tiền vệ nhưng do không kiểm soát được bóng nên đội khách gần như đánh mất khu trung tuyến vào tay chủ nhà. Song cũng cần ghi nhận trận này các tiền vệ SHB Đà Nẵng đã chơi rất tốt, họ di chuyển hợp lý, tranh chấp đầy hiệu quả.

Niềm vui chiến thắng của SHB Đà Nẵng

Niềm vui chiến thắng của SHB Đà Nẵng

Cũng vì Than Quảng Ninh bố trí đội hình quá thấp nên SHB Đà Nẵng có cơ hội triển khai nhanh lối đá tấn công sở trường của mình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà đã tạo ra cơ hội vây hãm khung thành thủ môn Tuấn Linh. Phút thứ hai, trong nỗ lực giải nguy, Hải Huy đã đánh đầu phá bóng không tốt khiến thủ môn Tuấn Linh phải trổ tài cứu thua.

Có thể nói, hiệp một là màn trình diễn của thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh khi liên tục làm nản lòng các chân sút của SHB Đà Nẵng. Tuấn Linh đã cản phá 5 tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của SHB Đà Nẵng để cứu thua cho đội nhà.

Trong đó, Tuấn Linh đã cản pha thành công quả penalty của Vũ Phong ở phút 31. Trong tình huống này, hậu vệ Văn Việt bị thổi phạt khi cài chân Huy Toàn trong vòng cấm nên trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh cho SHB Đà Nẵng hưởng quả 11m.

Chơi tấn công lấn lướt, SHB Đà Nẵng xứng đáng có bàn thắng mở tỷ số. Và điều đó đã đến ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Đặng Anh Tuấn bị Minh Tùng phạm lỗi trong vòng cấm nên SHB Đà Nẵng được hưởng quả 11m. Lần này, Gomez được trao cơ hội và anh đã thành công với cú đá quyết đoán, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng quan trọng ở thời điểm này

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng quan trọng ở thời điểm này

Trên đà hưng phấn, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công dồn dập và họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào phút 51 với cú sút xa của Vũ Phong.

Nhận hai bàn thua, Than Quảng Ninh có những điều chỉnh nhân dự lẫn lối chơi để kiếm tìm bàn gỡ. HLV Đinh Cao Nghĩa lần lượt có những sự thay đổi người, đáng chú ý là việc đưa Mạc Hồng Quân ra nghỉ để nhường chỗ cho Nghiêm Xuân Tú.

Dù rất nỗ lực nhưng lối đá nhợt nhạt đã không giúp Than Quảng Ninh thay đổi cục diện. Đội khách vẫn tỏ ra lép vế hoàn toàn trước SHB Đà Nẵng chơi chắn chắn và hợp lý.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thắng 2-0. Với chiến thắng này, đội bóng sông Hàn đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và hướng đến khả năng bứt phá để sớm gia nhập tốp đầu.

Khánh Quang