1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2015:

Hạ gục Hải Phòng, ĐT Long An lên đứng thứ 3

(Dân trí) - Vẫn là lối chơi khó đoán, ĐT Long An đánh bại Hải Phòng 1-0 trên sân Long An. Chiến thắng này giúp cho Gạch leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hải Phòng thua trận thứ 2 liên tiếp trong 2 chuyến làm khách gần nhất.

ĐT Long An đá trận này có sự trở lại quan trọng của trung vệ Trần Chí Công, người vừa được gọi vào đội tuyển quốc gia. Sự trở lại này giúp cho đội bóng của bầu Thắng khá chắn chắn trong khâu phòng ngự.

Rồi cũng không giống các trận khác, trận này Gạch gây bất ngờ cho đối phương bằng lối chơi tấn công phủ đầu, thay vì đá rình rập, chờ cơ hội trong những pha phản công như thói quen của họ trước đây.

Diabate (8) bên phía ĐT Long An uy hiếp khung thành đội khách (ảnh: Kim Điền)

Diabate (8) bên phía ĐT Long An uy hiếp khung thành đội khách (ảnh: Kim Điền)

Những phút đầu tiên của trận đấu là khoảng thời gian mà Gạch giữ bóng rất nhiều, ép sân rất nhiều. Ngay phút 10, đội bóng của bầu Thắng đã có cơ hội mở tỷ số. Đấy là tình huống mà Lima đón đường chuyền từ biên trái của Nhật Tân, đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Thanh Thắng của Hải Phòng phải trổ tài cứu thua cho đội bóng đất Cảng.

Thoát thua trong tình huống ấy, nhưng Hải Phòng cũng không thể đứng vững cho đến hết hiệp 1. Phút 25, cầu thủ trẻ Tài Lộc bên phía ĐT Long An khôn khéo phá bẫy việt vị của đội khách, thoát xuống hạ thủ môn Thanh Thắng bên phía Hải Phòng trong pha đối mặt, ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Long An.

ĐT Long An bất ngờ leo lên vị trí thứ 3 tại V-League (ảnh: Kim Điền)

ĐT Long An bất ngờ leo lên vị trí thứ 3 tại V-League (ảnh: Kim Điền)

Sàu bàn thua, Hải Phòng vẫn không tài nào tiếp cận được khu vực 16m50 của đối phương, bởi hàng tiền vệ của ĐT Long An dưới sự dẫn dắt của bộ đôi cầu thủ trẻ Phan Tấn Tài và Tài Lộc chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến giữa, đẩy các cầu thủ từ hàng tiền vệ trở xuống của Hải Phòng về phần sân nhà, đồng thời chia cắt những cầu thủ này với bộ đôi tiền đạo Fagan và Stevens ở phía trên.

Chỉ 1 lần duy nhất trong hiệp 2, Hải Phòng khiến khán giả Long An phải hú vía, khi Stevens bất ngờ có pha đột phá qua các hậu vệ đội chủ nhà, qua luôn thủ thành Quốc Cường. Nhưng may cho Gạch là ngay sau đó, các hậu vệ của họ kịp thời lùi về, bủa vây Stevens, không cho tiền đạo của đội bóng đất Cảng rảnh chân dứt điểm.

Thắng sát nút Hải Phòng với tỷ số 1-0, ĐT Long An tiến thẳng lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 12, một vị trí mà trước giờ bóng lăn, rất ít người có thể ngờ rằng Gạch có thể tiến xa đến thế.

Trong khi đó, Hải Phòng dần bộc lộ các điểm yếu. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng đất Cảng trong 2 chuyến làm khách mới nhất, khiến cho họ tuột dần trên bảng xếp hạng.

Kim Điền