1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guus Hiddink chia tay Stamford Bridge trong niềm vui chiến thắng

(Dân trí) - Trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, Chelsea đánh bại Blackburn 2-0 nhờ hai bàn thắng của Malouda và Anelka. Dù vậy, chiến thắng này không thể giúp The Blues cải thiện được vị trí thứ 3 của mình, còn đội khách Blackburn cũng đã trụ hạng an toàn.

Với việc Liverpool giành trọn 3 điểm trên sân của West Brom ở trận đấu sớm ít giờ trước đó, thày trò Guus Hiddink đã không còn cơ hội chiếm ngôi á quân của The Kop. Bởi vậy, mục tiêu của The Blues là giành chiến thắng như một “món quà” chia tay của HLV Hiddink dành tặng các CĐV Chelsea ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà Stamford Bridge mùa này, trước khi nhà cầm quân người Hà Lan trở lại dẫn dắt ĐT Nga.

 

Guus Hiddink chia tay Stamford Bridge trong niềm vui chiến thắng - 1

HLV Hiddink có chiến thắng chia tay sân Stamford Bridge

Trước một Blackburn yếu thế hơn nhiều và không còn động lực thi đấu do đã đủ điểm trụ hạng, Chelsea đã có một trận đấu nhẹ nhàng và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ công Malouda (4’) và Anelka (59’). Trên thực tế, nếu các chân sút Chelsea “ngắm bắn” chuẩn xác hơn, đội chủ nhà đã có thể thắng với cách biệt lớn hơn nhiều.

 

Với tinh thần thoải mái, hai đội nhập cuộc cởi mở và đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu. Blackburn là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Pedersen tung cú sút chân phải khá căng nhưng bóng đi đúng vào vị trí thủ thành Petr Cech đã chọn. Ngay lập tức, Chelsea có “câu trả lời” với pha khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm của Lampard nhưng đập người một hậu vệ của đội khách.

 

Dù vậy, khán giả trên sân Stamford Bridge không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng bởi chỉ đến phút 4, Malouda đã đưa Chelsea vượt lên dẫn trước sau một pha phản công chớp nhoáng. Từ đường tạt bóng của Anelka bên cánh phải, cựu tiền vệ Lyon đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Robinson từ cự ly khoảng 11m.

 

Guus Hiddink chia tay Stamford Bridge trong niềm vui chiến thắng - 2

Pha đánh đầu mở tỷ số từ rất sớm của Malouda

Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo và tạo nên nhiều pha sóng gió trước khung thành Blackburn. Ashley Cole băng lên bên phía cánh trái rồi tạt vòng trong cho Anelka dứt điểm chìm nhưng Robinson đã chọn đúng vị trí. Ít phút sau, Lampard chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Chelsea nếu cú cứa lòng của anh không bị xà ngang từ chối.

 

Vòng 37 Premier League

Ngày 16/5

MU 0-0 Arsenal

Boro 1-0 Aston Villa

Newcastle 0-1 Fulham

Stoke City 2-0 Wigan

Tottenham 2-1 Man City

Bolton 1-1 Hull

Everton 3-1 West Ham

Ngày 17/5

West Brom 0-2 Liverpool

Chelsea 2-0 Blackburn

 Ngày 19/5

02h  Portsmouth - Sunderland

Trong thế trận cởi mở, Blackburn cũng vài lần khiến CĐV Chelsea “thót tim”, điển hình là pha dứt điểm bằng đầu vọt xà trong gang tấc của Samba sau đường tạt từ cánh phải của Diouf.

 

Đội khách bước vào hiệp hai với những tổn thất lớn ở hàng thủ khi không còn sự phục vụ của cặp trung vệ chính thức Givet - Nelsen do đều dính chấn thương. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Blackburn tiếp tục để thủng lưới bàn thua thứ hai ở phút 59.

 

Từ mép vòng cấm địa, Anelka tung cú sút chìm chân phải quyết đoán khiến Robinson chịu khuất phục. Đây cũng là pha làm bàn thứ 18 của tiền đạo người Pháp tại Premier League ở mùa giải này, giúp anh cân bằng thành tích với Ronaldo trong danh sách vua phá lưới và cơ hội để Anelka vượt qua tiền vệ của MU là rất sáng sủa khi CR7 nhiều khả năng sẽ không thi đấu ở vòng 38 để dưỡng sức cho trận chung kết Champions League với Barca sau đó.

 
Guus Hiddink chia tay Stamford Bridge trong niềm vui chiến thắng - 3

Chelsea chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3

Với cách biệt 2 bàn đầy an toàn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở những phút cuối. Trong khi đó, dù tăng cường thêm tiền đạo Benni McCarthy vào sân nhưng Blackburn vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

 

Tỷ số 2-0 được Chelsea giữ nguyên cho đến hết trận và Guus Hiddink đã có lời chào chia tay đầy ý nghĩa với các CĐV tại Stamford Bridge. Mục tiêu giờ đây của nhà cầm quân người Hà Lan là giúp The Blues giành chiến thắng trước Everton trong trận chung kết cúp FA vào ngày 30/5 tới, trước khi quay trở lại dẫn dắt ĐT Nga tại vòng loại World Cup 2010.

 

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Essien, Mikel, Lampard, Drogba, Anelka, Malouda.

 

Blackburn: Robinson - Andrews, Nelsen (Doran 44), Givet (Khizanishvili 46), Warnock - Diouf, Kerimoglu, Grella, Pedersen (McCarthy 65) - Samba, Villanueva.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man Utd

87

37

28

5

4

68-24

2

Liverpool

83

37

24

11

2

74-26

3

Chelsea

80

37

24

8

5

65-22

4

Arsenal

69

37

19

12

6

64-36

5

Everton

60

37

16

12

9

53-37

6

Aston Villa

59

37

16

11

10

53-48

7

Fulham

53

37

14

11

12

39-32

8

Tottenham

51

37

14

9

14

44-42

9

West Ham

48

37

13

9

15

40-44

10

Man City

47

37

14

5

18

57-50

11

Stoke City

45

37

12

9

16

37-51

12

Wigan Athletic

42

37

11

9

17

33-45

13

Bolton

41

37

11

8

18

41-52

14

Blackburn

40

37

10

10

17

40-60

15

Portsmouth

38

36

9

11

16

35-55

16

Sunderland

36

36

9

9

18

31-46

17

Hull City

35

37

8

12

18

39-63

18

Newcastle

34

37

7

13

17

40-58

19

Middlesbrough

32

37

7

12

19

27-55

20

West Brom

31

37

8

7

22

36-67

 

HN