“Gục ngã” tại Riverside, Liverpool gần như tiêu tan mộng vô địch
(Dân trí) - Chẳng những không thể rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng MU, thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước Boro khiến thày trò Benitez còn để mất vị trí thứ hai vào tay Chelsea…
Vắng mũi nhọn Torres trên hàng công, Liverpool buộc phải đưa tiền đạo trẻ còn non kinh nghiệm El Zhar trám chỗ, hỗ trợ cho anh là Kuyt và Babel. Đội trưởng Steven Gerrard dù chỉ mới bình phục chấn thương vẫn phải vào sân ngay từ đầu nhằm mục tiêu giúp đội nhà có chiến thắng để tiếp tục bám đuổi MU.
Alonso thất thần với pha "đốt đền" tai hại
Tuy nhiên, Riverside thực sự là chốn “lành ít dữ nhiều” với Liverpool, nơi mà “lữ đoàn đỏ” chưa biết tới mùi chiến thắng từ năm 2002. Dù khởi đầu không đến nỗi tệ và có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng Liverpool bất ngờ bị thủng lưới sau pha “đốt đền” tai hại của Xabi Alonso ở phút 31.
Vòng 27 Premier League |
Ngày 28/2
Everton 2-0 West Brom Arsenal 0-0 Fulham Chelsea 2-1 Wigan Boro 2-0 Liverpool
Ngày 1/3 19h30 Hull - Blackburn West Ham - Man City 20h00 Bolton - Newcastle 22h00 Aston Villa - Stoke City |
Bị dẫn trước nhưng lối chơi tấn công của Liverpool không khởi sắc hơn trong khi chủ nhà Boro thêm tự tin triển khai chiến thuật phòng ngự phản công. Hy vọng kiếm điểm của đội khách hoàn toàn sụp đổ khi Tuncay ấn định tỷ số 2-0 ở phút 63, mang về chiến thắng đầu tiên cho Boro tại giải Ngoại hạng kể từ tháng 11 năm ngoái.
Trận thắng này tạm thời đưa thày trò Southgate vượt qua Stoke City để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” trong khi với Liverpool, đội bóng thành phố cảng vẫn bị MU bỏ cách tới 7 điểm và “hố sâu” đó sẽ tăng thành 10 điểm nếu nhà ĐKVĐ giành chiến thắng trong trận đấu bù vòng này.
Trở lại những diễn biến chính tại Riverside, Liverpool là đội tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên với pha bật tường nhanh giữa Kuyt và El Zhar, kết thúc bằng cú sút chìm của Kuyt nhưng thủ thành Brad Jones đã kịp thời ngăn chặn.
Ngay sau đó là pha đáp trả của Boro khi Downing đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm để O’Neill dứt điểm. Cũng tương tự như người đồng nghiệp bên kia cầu môn, Reina đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.
Sự nỗ lực của đội trưởng Gerrard cũng không thể giúp Liverpool
tránh khỏi thất bại
Nhờ sự lấn lướt của hàng tiền vệ, Liverpool dần kiểm soát thế trận và tăng cường sức ép lên phần sân Boro. Liên tiếp những pha hãm thành được đội khách tạo ra nhưng sự vô duyên của Kuyt, Babel và cả Gerrard khiến Liverpool không sao xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà.
Trong thế trận dồn ép, Liverpool bất ngờ dính bàn thua khá “lãng nhách” khiến cục diện trận đấu thay đổi. Phút 31, từ quả đá phạt góc của Downing, bóng vô tình chạm người Xabi Alonso đổi hướng bay vào lưới đội khách trước sự bất lực của thủ thành Reina.
Bất ngờ bị thủng lưới, Liverpool buộc phải đẩy cao đội hình hơn nữa để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Boro có điều kiện xiết chặt hàng phòng ngự và tranh thủ những pha phản công nhanh.
Tuncay ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số cho Boro
Ngay sau giờ nghỉ, tiền đạo trẻ El Zhar bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để cân bằng tỷ số cho Liverpool. Đội trưởng Gerrard nỗ lực đột phá vào vòng cấm, đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược lại cho El Zhar dứt điểm nhưng cầu thủ người Ma rốc lại sút vọt xà từ cự ly khoảng 10m.
Trong khi Liverpool liên tục “vứt bỏ” cơ hội thì Boro lại biết cách trừng phạt sự phung phí của đội khách. Phút 63, từ một pha phản công nhanh, O’Neill đẩy bóng xuống cho Aliadiere bên cánh phải. Tiền đạo người Pháp thoát xuống rồi chuyền vào trong để Tuncay khéo léo dứt điểm vào góc xa khung thành Reina, ấn định tỷ số 2-0 cho Boro.
Dù sau đó HLV Benitez tăng cường Benayoun, “người hùng” tại Champions League với bàn thắng vào lưới Real hôm thứ 4, nhưng Liverpool vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Boro. Mọi hy vọng của đội khách coi như chấm dứt sau khi đội trưởng Gerrard lại phải tập tễnh rời sân ở phút 76 và tỷ số 0-2 được giữ nguyên cho tới khi kết thúc trận đấu.
Đội hình thi đấu:
Boro: Jones - Hoyte, Wheater, Huth, Pogatetz - O'Neil, Bates, Arca (Walker 88'), Downing - Sanli (Johnson 79'), Aliadiere (King 68').
Liverpool: Reina - Carragher (Benayoun 71'), Hyypia, Skrtel, Aurelio - Alonso, Mascherano, Kuyt, Gerrard (Lucas 76'), Babel - El Zhar (Ngog 68').
BXH Premier League 2008/09 | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Man Utd | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 46-11 |
2 | Chelsea | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 47-16 |
3 | Liverpool | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 43-20 |
4 | Aston Villa | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40-25 |
5 | Arsenal | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 38-25 |
6 | Everton | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36-28 |
7 | Wigan | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27-26 |
8 | Fulham | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 24-22 |
9 | West Ham | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32-34 |
10 | Man City | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43-32 |
11 | Sunderland | 31 | 25 | 8 | 7 | 11 | 27-33 |
12 | Bolton | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29-38 |
13 | Hull City | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32-48 |
14 | Tottenham | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28-32 |
15 | Newcastle | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33-40 |
16 | Middlesbrough | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 20-36 |
17 | Portsmouth | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27-43 |
18 | Stoke City | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23-42 |
19 | Blackburn | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28-42 |
20 | West Brom | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 24-51 |
MH