1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gareth Bale bỏ về lúc Real Madrid thua, HLV Zidane “nóng mắt”

(Dân trí) - Theo ghi nhận của tờ AS, Gareth Bale đã đùng đùng bỏ về lúc Real Madrid đang thất bại trước Real Sociedad. Hành động đó khiến cho HLV Zidane không hài lòng.

Ở trận đấu với Real Sociedad ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Real Madrid đã hứng chịu thất bại với tỷ số 3-4. Không chỉ thất vọng sau trận đấu này, HLV Zidane còn buồn bực về cậu học trò Gareth Bale.

Gareth Bale bỏ về lúc Real Madrid thua, HLV Zidane “nóng mắt” - 1

Gareth Bale bỏ về khi Real Madrid vẫn còn đang thi đấu

Tiền vệ người xứ Wales không tham dự trận đấu nói trên vì chấn thương. Do đó, anh không có tên trong danh sách đăng ký của HLV Zidane. Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của các đồng đội, cầu thủ này đã về sớm.

Theo tiết lộ từ tờ AS, Real Madrid cho phép các cầu thủ không đăng ký thi đấu được về sau thời điểm phút 80. Do đó, về cơ bản, hành động của Gareth Bale không hề phạm luật của CLB.

Dù vậy, điều đáng nói, việc Gareth Bale bỏ về giữa chừng, ở thời điểm mà Real Madrid đang thất bại, khiến cho nhiều CĐV (trong đó có cả HLV Zidane) cảm thấy không hài lòng. Họ cho rằng tiền vệ người xứ Wales đã bỏ đi trong lúc đồng đội cần sự ủng hộ về tinh thần.

Tờ Marca nhận định rằng hành động của Gareth Bale cho thấy mối quan hệ lỏng lẻo của cầu thủ này với CLB. Nó cho thấy tiền vệ người xứ Wales “chẳng có tình cảm” với nơi mà anh đang gắn bó.

Nó càng dấy lên nghi ngờ về tương lai của ngôi sao sinh năm 1989. Dưới thời HLV Zidane, Gareth Bale gần như là người thừa và không được thi đấu thường xuyên. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, cầu thủ này từng có ý định trở về thi đấu cho CLB cũ Tottenham nhưng Real Madrid không đồng ý.

Gareth Bale bỏ về lúc Real Madrid thua, HLV Zidane “nóng mắt” - 2

Real Madrid đã trải qua trận đấu thất vọng trước Real Sociedad ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha

Trở lại với trận đấu ở cúp nhà Vua, Real Madrid đã thi đấu vô cùng bạc nhược và để đối thủ dẫn trước 4-1. Hai bàn thắng của Rodrygo và Nacho ở những phút cuối không thể cứu vãn sự thất vọng ấy.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zidane cho biết: “Tôi nghĩ mình đã tung ra sân đội hình tốt nhất có thể. Chúng tôi không hề sai trong việc sắp xếp đội hình. Hơn nữa, đối thủ cũng thi đấu xuất sắc, khiến chúng tôi phải trả giá.

Dù sao, ở Real Madrid, chúng tôi luôn ở bên nhau mỗi khi chiến thắng hay thất bại. Toàn đội đã thi đấu nỗ lực, ngay cả khi bị đối thủ dẫn trước 4-1. Nhiệm vụ của toàn đội đã tập trung cho trận đấu với Osasuna. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, không còn sự lựa chọn nào khác”.

H.Long