1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fio níu áo Toni, Milan hỏi mua Ibrahimovic

(Dân trí) - Thị trường chuyển nhượng Serie A tiếp tục rộn ràng với các thương vụ mua bán, Luca Toni và Ibrahimovic là hai “địa chỉ nóng” đối với các tuyển trạch viên.

CLB vừa mới thoát khỏi cảnh xuống hạng vì dính scandal Fiorentina đang quyết tâm giữ chân các trụ cột của mình để bắt đầu mùa giải mới.

 

Điều đó thể hiện rõ nhất trong tuyên bố mới đây của họ, rằng Fio sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Luca Toni, tiền đạo ĐTQG Italia vô địch thế giới.

 

Chủ tịch danh dự CLB ông Diego Della Valle vẫn nhất quyết giữ vững lập trường Luca Toni là một tài sản quý của đội bóng và sẽ là một nhân tố trong chiến dịch “vượt cạn” ở Serie A mùa tới, khi mà đội bóng thành Florencia bắt đầu với con số 19 điểm âm.

 

Della Valle, người vừa bị tuyên án cấm tham gia các hoạt động bóng đá ba năm, đã cảnh báo: “Toni vừa ký hợp đồng mới vào năm trước, chính cậu ấy yêu cầu điều đó. Bây giờ là lúc cậu ấy tôn trọng bản hợp đồng đó”.

 

Trước đó, có nhiều tin cho hay Toni đang tìm đường đến với Inter, nơi có ông HLV trưởng Roberto Mancini vốn lâu nay không che dấu sự ngưỡng mộ đối với anh.

 

Trong khi đó, một đội bóng khác nằm trong vòng scandal là AC Milan đang ráo riết săn đón Zlatan Ibrahimovic với một lời đề nghị có trị giá 15 triệu bảng - Gazzetta dello Sport cho biết, và người Italia không có thói quen nghi ngờ tờ báo này.

 

Fio níu áo Toni, Milan hỏi mua Ibrahimovic - 1
 Ibrahimovic đang là mục tiêu của cả hai nửa thành Milan.

 

Hiện Rossoneri đang rất cần một tiền đạo giỏi để thế chân Andriy Shevchenko, người vừa rời San Siro để đến với Chelsea.

 

Nửa đỏ-đen thành Milan tin rằng tiền đạo người Thụy Điển sẽ là người kế thừa xứng đáng vị thế của tiền đạo người Ukraina, đồng thời cảm thấy cái tuổi 25 của Zlatan là rất phù hợp đối với những chiến lược dài hơi.

 

Trước đó, Juventus đã định giá 18 triệu bảng cho tiền đạo này và Milan cũng đã tiến sát tới “ngưỡng” đó, cao hơn cái giá 12 triệu bảng mà Inter đặt ra.

 

Vấn đề còn lại là họ sẽ tiếp cận với Juve như thế nào, khi mà vừa mới hôm qua tân HLV trưởng Didier Deschamps vừa tuyên bố “bế quan toả cảng”, không để bất kỳ một cầu thủ nào ra đi.

K.L