1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Ferguson khen Giggs hết lời

(Dân trí) - Sau khi lập công mang về chiến thắng mong manh 1-0 cho MU trước Tottenham, cầu thủ Ryan Giggs được HLV Ferguson đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Quỷ đỏ.

Trong trận đấu gặp đối thủ “khó nhằn” Tottenham, Giggs đã kỷ niệm phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tám bằng việc lập công ngay từ phút thứ 9 để đem về chiến thắng 1-0 cho MU ngay tại Old Trafford.

 

Với bàn thắng thứ 139 trong 16 năm thi đấu dước trướng HLV Ferguson, Ryan Giggs đang dần tái hiện phong độ xuất sắc nhất của mình có được và việc có được suất đá chính trong đội hình Quỷ đỏ trong những trận đấu tới là không còn bàn cãi.

 

Còn về phần Sir Fergie, ông không giấu nổi sự hài lòng đối với học trò gần 33 tuổi của mình. Ông nói: “Ryan Giggs là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà MU có được trong lịch sử của mình.

 

Mọi người đều biết rõ đó là một cầu thủ xuất sắc nhưng với khởi đầu đầy ấn tượng như trong trận gặp Tottenham vừa qua, chúng ta hoàn toàn nghĩ tới một kết quả tốt đẹp cho Giggs và MU mùa giải này”.

 

Hiện với 12 điểm sau 4 trận đấu đầu tiên, MU đang là đội bóng duy nhất duy trì được chuỗi trận toàn thắng.

 

Ferguson khen Giggs hết lời - 1

Carrick có cuộc đối đầu thành công
với đội bóng cũ Tottenham của mình. (AP)
 

 

HLV Ferguson cho rằng: “Trong những năm trở lại đây, những đội bóng có khởi đầu tốt đẹp đều tiến rất xa trong mùa giải đó. Điều này thực sự là một tín hiệu tốt đẹp”.

 

Bên cạnh Giggs có được trận đấu thành công, một tiền vệ khác là Michael Carrick cũng đã có trận đấu đầu tay tại Old Trafford sau khi chuyển tới từ Tottenham (với mức giá 18,6 triệu bảng). Cầu thủ này đã thi đấu ấn tượng và góp phần quan trọng vào thất bại thứ 3 trong… 4 trận đầu tiên của đội bóng cũ.

 

Trong khi đó, HLV Martin Jol tỏ ra thông cảm với thủ thành Paul Robinson về việc để lọt lưới. Sau đường đá phạt của Cristiano Ronaldo, thủ thành tuyển Anh đã đẩy bóng vào đúng vị trí của Giggs và đành bó tay sau cú đánh đầu nối của tiền vệ MU.

   

Ông Jol nói: “Tôi đã nói với Paul rằng anh ấy có thể đẩy bóng trong một vài tình huống thay vì bắt dính bóng. Tình huống đá phạt của Ronaldo không hề đơn giản để cản phá. Tôi đã xem lại băng hình và nhận thấy bóng đã đi rất xoáy.

 

Chúng tôi không hề đổ lỗi cho Paul về trận thua này”.

 

L.T.T