1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Everton cho Liverpool "bật bãi" khỏi cúp FA

(Dân trí) - Bàn thắng quyết định của cầu thủ trẻ Dan Gosling ở phút 118 giúp Everton đánh bại Liverpool 1-0 để lọt vào vòng 5 cúp FA trong trận đấu mà đội khách phải chơi thiếu người từ phút 76.

 

Ngoài chiếc thẻ đỏ của Lucas, trước đó Liverpool cũng đã phải chịu tổn thẩn lớn khi đội trưởng Steven Gerrard sớm phải rời sân từ đầu trận do chấn thương.

 

Mất “linh hồn” ở tuyến giữa, Liverpool thi đấu thực sự bế tắc và những tưởng nỗ lực của The Kop trong thế thiếu người sẽ giúp họ đưa trận đấu tới “loạt đấu súng” thì phút 118, cầu thủ mới 19 tuổi Dan Gosling đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đội chủ sân Goodison Park.

 

Everton cho Liverpool "bật bãi" khỏi cúp FA - 1

Dan Gosling ghi bàn quyết định đưa Everton vào vòng 5 cúp FA


Đây là cuộc đối đầu thứ 3 liên tiếp giữa hai đội bóng thành Liverpool chỉ trong vòng ít ngày và cũng giống như hai lần đọ sức trước đó, diễn biến của trận đấu lại vòng 4 cúp FA đêm qua khá tẻ nhạt, dù vẫn quyết liệt như “truyền thống” của những trận derby vùng Merseyside.

 

Ngoài sự có mặt của hậu vệ Dossena bên cánh phải và Lucas ở hàng tiền vệ, Liverpool vẫn xuất quân với đội hình quen thuộc ở mùa giải này. Bên phía đội chủ nhà, Cahill tiếp tục sắm vai trò mũi nhọn duy nhất trên hàng công trong sơ đồ 4-5-1 đang mang lại thành công của HLV David Moyes.

 

Liverpool là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi ngay ở phút 7, tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của Pienaar, Xabi Alonso tung cú sút chìm đi chệch khung thành trong gang tấc. Đang nắm được thế chủ động thì đội khách nhận tin xấu khi thủ quân Gerrard dính chấn thương dây chằng phải sớm rời sân từ phút 16.

 

Everton cho Liverpool "bật bãi" khỏi cúp FA - 2

Chấn thương của Gerrard khiến Liverpool chơi
thiếu "lửa" trong thời gian còn lại của trận đấu


Không còn “đầu tàu” ở tuyến giữa, Liverpool dần đánh mất sự sáng tạo trong những pha lên bóng. Trong khi đó, chủ nhà Everton vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chặt, tận dụng các pha phản công khiến diễn biến trận đấu không mấy hấp dẫn. Các tình huống nguy hiểm trước cầu môn hai đội vô cùng hiếm hoi, trái ngược với tần suất các pha tranh bóng quyết liệt cùng những chiếc thẻ vàng.

 

Phút 60, Liverpool có cơ hội để phá thế bế tắc nhưng cú sút rất nhanh của Riera bị thủ thành Howard xuất sắc từ chối. Sau tình huống này, trận đấu sôi động lên được đôi chút với các pha đôi công ở cả hai đầu sân, đáng kể nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của Osman ở phút 70.

 

Đội khách tiếp tục chịu thêm tổn thất khi tiền vệ người Brazil bị truất quyền thi đấu ở phút 76, sau pha vào bóng có phần ác ý với Lescott. Tuy chơi thiếu người và bị ép sân những phút cuối trận nhưng Liverpool vẫn đứng vững, buộc trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ.

 

Everton cho Liverpool "bật bãi" khỏi cúp FA - 3

Chơi thiếu người, cuối cùng Liverpool đành phải nhường bước trước Everton


Lợi thế hơn người giúp Everton tiếp tục chiếm thế chủ động trong hiệp phụ khi đội chủ nhà liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Reina. Phút 97, thủ môn người TBN phải vất vả cản phá hai pha dứt điểm liên tiếp của Osman và Gosling, cứu cho Liverpool khỏi bàn thua trông thấy.

 

Ít phút sau, Cahill chút nữa đã ghi bàn cho Everton khi anh nhảy cao hơn hẳn các hậu vệ Liverpool để đón quả phạt góc nhưng cú đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc.

 

Nhưng rồi sức ép của đội chủ nhà cũng mang lại hiệu quả khi mà thời gian hiệp phụ thứ hai sắp hết. Tưởng như Liverpool có thể đứng vững đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu 11m thì phút 118, cầu thủ trẻ vào sân thay người Dan Gosling tung cú sút kỹ thuật, bóng đập chân Skrtel rồi đi vào góc cao khung thành Reina trong sự tuyệt vọng của các cầu thủ Liverpool.

 

Đội hình thi đấu:

 

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines - Osman, Fellaini (Gosling 52’), Neville (Van der Meyde 106’), Arteta, Pienaar (Rodwell 60’) - Cahill.

 

Liverpool: Reina - Dossena, Carragher, Skrtel, Arbeloa - Kuyt, Alonso, Gerrard (Benayoun 16’), Leiva Lucas, Riera (Mascherano 80’) - Torres (Babel 101’).

 

HN