Everton buộc Man City “ngậm đắng” lần đầu tiên trên sân nhà
(Dân trí) - Tham vọng lọt vào Top 4 của thày trò HLV Mancini đã bị giáng một đòn nặng khi Man City gục ngã 0-2 ngay tại The City of Manchester trước Everton đêm qua. Đây là thất bại đầu tiên của Man “xanh” trên sân nhà tại Premier League mùa này.
Thất bại này khiến Man “xanh” không thể vượt qua đội xếp thứ 4 Tottenham, dù đã đá bằng số trận như đội bóng thành London (30 trận). Man City hiện kém Tottenham 2 điểm và cũng đang hơn hai đội xếp sau là Liverpool và Aston Villa với cách biệt tương tự. Cuộc đua vào Top 4 vẫn rất nóng bỏng khi cách biệt giữa các đội là không lớn, dù bất lợi có phần thuộc về Liverpool do đã thi đấu đủ 31 trận.
Man City lần đầu tiên gục ngã trên sân nhà tại giải Ngoại hạng mùa này
Những tưởng với lợi thế sân nhà và tinh thần phấn chấn trở lại sau chiến thắng 2-1 trên sân Fulham cuối tuần qua, Man City sẽ tiếp đà đánh bại Everton để vươn lên vị trí thứ 4. Tuy nhiên, trong trận đấu mà cả Tevez lẫn Bellamy đều tỏ ra mờ nhạt, đội chủ nhà tỏ ra bất lực trước lối chơi chắc chắn, hiệu quả của Everton và đành thúc thủ 0-2 sau những bàn thắng của Cahill (32’) và Arteta (85’).
Đấu bù Premier League |
Ngày 25/3 Portsmouth 0-5 Chelsea
Man City 0-2 Everton
Aston Villa 1-1 Sunderland
Blackburn 2-1 Birmingham |
Đội chủ nhà chủ động ép sân nhưng Everton cho thấy Man City sẽ có trận đấu khó khăn khi tạo dựng bức tường phòng ngự vững chắc bên phần sân nhà. Everton gần như chỉ cắm một mình Saha ở tuyến trên còn Cahill thường xuyên lui về hỗ trợ cho đồng đội cũng như làm nhiệm vụ “con thoi” kết nối giữa công và thủ.
Cahill ăn mừng bàn thắng mở tỷ số
Không cầm bóng nhiều nhưng chính đội khách lại tạo được các tình huống hãm thành nguy hiểm hơn hẳn Man City. Phút 14, Cahill bật cao hơn Kompany đánh đầu chuyền bóng để Osman dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Khi mà Man City còn đang loay hoay chưa tìm được cách tiếp cận khung thành Tim Howard thì đội chủ nhà đã phải nhận một “gáo nước lạnh” ở phút 32. Từ điểm đá phạt ở gần sát đường biên ngang, Arteta chuyền ngược lại để Baines tạt bóng vào vòng cấm. Các hậu vệ Man “xanh” đã mắc lỗi trong pha bóng này khi không ai kèm Tim Cahill để cầu thủ người Australia thoải mái đánh đầu tung lưới Shay Given, mở tỷ số trận đấu.
Nhận thấy sự đơn độc của Tevez ở phía trên trong khi hàng tiền vệ chơi kém sáng tạo, HLV Mancini quyết định rút Ireland ra và thay bằng Wright-Phillips ở cuối hiệp 1. Với sự điều chỉnh này, Bellamy được đôn lên đá cặp cùng tiền đạo người Argentina để tăng cường sức tấn công cho đội chủ nhà, Johnson chuyển sang cánh trái để nhường hành lang phải cho Wright-Phillips.
Tevez mờ nhạt trong trận thua của Man City đêm qua
Sau giờ nghỉ, tuy lối chơi của Man City đã phần nào khởi sắc hơn so với hiệp 1 nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tạo được sự đột biến ở những đường chuyền cuối cùng. Phút 53, Everton chút nữa nới rộng cách biệt khi Cahill có pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc khi mà Given đã đứng nhìn.
Trước lối phòng ngự chắc chắn và khó chịu của Everton, Man City gần như bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đội khách, kể cả khi Santa Cruz rồi Vieira được tung vào sân sau đó.
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 69 | 31 | 22 | 3 | 6 | 72:25 |
2 | FC Chelsea | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 75:28 |
3 | FC Arsenal | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 73:33 |
4 | Tottenham Hotspur | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:29 |
5 | Manchester City | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55:39 |
6 | FC Liverpool | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50:32 |
7 | Aston Villa | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:25 |
8 | FC Everton | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 50:42 |
9 | Birmingham City | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 32:36 |
10 | FC Fulham | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:34 |
11 | Blackburn Rovers | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:50 |
12 | Stoke City | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29:35 |
13 | AFC Sunderland | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41:47 |
14 | Bolton Wanderers | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:56 |
15 | Wolverhampton | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28:50 |
16 | Wigan Athletic | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29:59 |
17 | West Ham United | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 38:54 |
18 | FC Burnley | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:64 |
19 | Hull City | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:64 |
20 | FC Portsmouth | 13 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:58 |
HN