1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐT Long An: Giải phụ hoành tránh, giải chính dở tệ

(Dân trí) - Việc ĐT Long An vào bán kết cúp quốc gia là thành công lớn. Chỉ có điều, ở sân chơi V-League, Gạch lại đang đứng chót bảng. Với nhiều người hâm mộ, có khi họ mong điều ngược lại xảy ra, tức là Gạch đá ở V-League tốt hơn đá ở cúp quốc gia.

Cho đến giờ, có lẽ không ít người chưa hết bất ngờ với chuyện ĐT Long An vào bán kết cúp quốc gia, đặc biệt càng bất ngờ hơn khi họ đánh bại ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T ở tứ kết.

 

Tuy nhiên, công bằng mà nhìn nhận, sở dĩ đội bóng của bầu Thắng đi sâu đến thế ở cúp quốc gia phần lớn xuất phát từ việc các đối thủ của Gạch dường như cũng chẳng mấy mặn mà ở sân chơi cúp.
 
 
ĐT Long An gặp khó khăn trong việc trụ hạng - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT Long An gặp khó khăn trong việc trụ hạng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Để vào đến bán kết, thực chất Gạch chỉ thắng có 2 trận, đầu tiên là trận thắng HV.An Giang 5-1 ở vòng 2, tiếp theo là trận thắng Hà Nội T&T 2-1 ở tứ kết như vừa kể. Thấy rõ là không đội nào trong số 2 đội bóng mà Gạch đã vượt qua đặt mục tiêu cao ở cúp quốc gia, nên các chiến thắng của Gạch chưa phải ánh đúng thực lực của họ.

 

Điều mà người ta chời đợi nhiều nhất nơi đội bóng của bầu Thắng là thành tích ở V-Leagie thì Gạch lại đang thể hiện rất tệ. Tệ đến mức ĐT Long An chính là nạn nhân của trận thua đậm nhất trong lịch sử V-League: 0-8 trước SL Nghệ An.

 

Các thông số kỹ thuật của Gạch tính cho đến sau vòng 15 V-League càng phản ánh thực lực kém của đội bóng miền Tây Nam bộ: ĐT Long An là đội ghi bàn ít nhất giải (17 bàn), trong khi họ lại để thủng lưới nhiều thứ 2 (35 bàn, chỉ xếp trên Kiên Giang – để thua 39 bàn).

 

Từ ngày bầu Thắng nhận nuôi đội bóng này cách nay 12 năm, chưa bao giờ Gạch yếu đến thế, chưa bao giờ đội hình của Gạch xộc xệch đến vậy (ngay cả ở thời điểm rớt hạng năm 2011, ĐT Long An vẫn còn có Antonio, Danny David đáng gọi là sao).

 

Không chỉ bất ổn về lực lượng, đội bóng của bầu Thắng còn bất ổn về mặt định hướng. Với 2 lần thay HLV, cùng 3 người khác nhau ngồi ở ghế HLV trưởng của Gạch tính từ đầu mùa, ĐT Long An là đội thay tướng nhiều nhất V-League mùa này, vượt qua luôn cả 2 “chuyên gia sát tướng” B.Bình Dương và V.Ninh Bình.

 

Dĩ nhiên, con số 3 HLV khác nhau cầm quân trong 1 mùa giải tại Gạch vẫn chưa nhiều bằng đợt thay HLV cao điểm của chính đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long hồi năm 2011 (tổng cộng Gạch lúc đó có 4 HLV khác nhau trong 1 mùa: Marcelo Zuleta, Marco Barbosa, Simon McMenemy và Ranko Buketa). Dù vậy, việc thay HLV liên tục cho thấy Gạch bây giờ cũng đang mất phương hướng, thậm chí mất niềm tin vào chính mình.

 

Nếu có một cái nhìn thực tế, không khó để nhận ra rằng ĐT Long An đá kém chưa chắc do HLV kém, mà chủ yếu xuất phát từ lực lượng quá yếu. Hiếm có cầu thủ nào của ĐT Long An ở thời điểm hiện tại đủ trình độ đá V-League, trong khi 2 cựu tuyển thủ quốc gia hiếm hoi mà họ có là Việt Thắng và Thanh Bình đã ở xa lắc so với thời đỉnh cao.

 

Không bột khó gột nên hồ, chính vì vậy, bất kỳ HLV nào làm việc ở ĐT Long An vào lúc này cũng khó khăn như nhau. Khó nhất là ở chỗ HLV dù giỏi điều chỉnh đến đâu cũng khó mà điều chỉnh nhân sự trong từng thời điểm cụ thể, bởi họ đào đâu ra… con người phù hợp để mà điều chỉnh.

 

Điều mà Gạch nên điều chỉnh nhất lúc này chính là tinh thần. Họ đã ở vào thế chẳng còn gì để mất, họ đã ở sát bên miệng vực, nên nếu phát huy được tinh thần của một đội bóng chẳng còn biết sợ, có thể Gạch sẽ đá khác.

 

Rõ ràng là trong các trận đấu không đòi hỏi áp lực thành tích, khi tâm lý thoải mái kiểu các trận ở cúp quốc gia, cầu thủ của Gạch đá tốt hơn chính họ thường chơi ở V-League vốn đặt nặng chuyện lên – xuống hạng.

 

Vậy thì đã đến lúc ĐT Long An gạt áp lực rớt hạng sang một bên để chơi bóng với tâm lý thoải mái nhất có thể. Còn với lãnh đạo ĐT Long An, điều quan trọng nhất với họ lúc này là giúp cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái, thay vì chọn cách thay hết HLV này tới HLV khác, vốn chỉ làm tình hình rối thêm!

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014