Đội tuyển Pháp đại chiến Bỉ, Mbappe lo ngại bị đối thủ triệt hạ

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Kylian Mbappe tiết lộ điều anh cảm thấy lo lắng nhất trước thềm đại chiến giữa tuyển Pháp và Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2024 diễn ra vào 23h tối nay (1/7, giờ Việt Nam).

"Tôi biết rằng khi mình đang thi đấu với một chiếc mũi bị gãy và vẫn chưa thể phẫu thuật thì tôi sẽ là mục tiêu triệt hạ của họ", tiền đạo Kylian Mbappe phát biểu ở buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa Pháp và Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2024.

Mbappe bị gãy mũi trong trận ra quân vòng bảng gặp tuyển Áo, nhưng thay vì thực hiện phẫu thuật ngay sau trận đấu, tiền đạo người Pháp vẫn quyết tâm ra sân ở Euro 2024 để giúp đội nhà nỗ lực giành chức vô địch giải đấu diễn ra tại Đức.

Đội tuyển Pháp đại chiến Bỉ, Mbappe lo ngại bị đối thủ triệt hạ - 1

Mbappe phải thi đấu với chiếc mặt nạ sau khi bị gãy mũi ở trận ra quân gặp tuyển Áo (Ảnh: Getty).

"Khi tôi bị va chạm mạnh ở vùng mặt, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không cảm thấy mũi mình bị gãy. Chỉ khi tôi nhìn vào thủ môn và thấy biểu cảm của anh ấy, tôi mới nghĩ có điều gì đó không ổn với mình", Mbappe nhớ lại tình huống gặp chấn thương của mình.

"Khi tôi trở lại phòng thay đồ, với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tôi nghĩ rằng mình sắp phải chia tay giải đấu. Ban đầu, tôi thấy rất khó khăn vì có quá nhiều thông tin, nhiều cuộc hẹn, nhưng tôi không ngủ được nhiều. Tôi đã mất hai đêm không ngủ.

Và thực sự rất khó khăn khi ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Hà Lan ở lượt trận thứ hai vòng bảng, khi tôi biết rằng mình không thể ra sân. Tôi cảm thấy khá bất lực. Nhưng may mắn thay, tôi đã có thể thi đấu với Ba Lan sau đó", Mbappe bày tỏ.

Dù phải thi đấu với chiếc mặt nạ bảo vệ vùng mũi, Mbappe cho rằng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến cho tuyển Pháp, đặc biệt là trận đấu rất quan trọng với tuyển Bỉ vào tối nay.

"Tôi biết mình đang nỗ lực vì điều gì khi quyết định không thực hiện ca phẫu thuật để tiếp tục thi đấu. Chấn thương này có thể tôi sẽ gặp khó khăn và tái phát. Nhưng tôi sẵn sàng cống hiến tất cả những gì có thể cho chiếc áo đấu này và giúp tuyển Pháp tiến xa nhất có thể.

Nếu tình trạng này sẽ là cơ hội để đối thủ nhắm vào mũi tôi thì cứ thế đi. Dù sao nó đã gãy rồi", tiền đạo 25 tuổi nói trước trận gặp tuyển Bỉ.

Mbappe cho biết anh đang phải vật lộn để thích nghi với việc đeo mặt nạ, khi chân sút người Pháp đã phải thay tới 5 chiếc mặt nạ khác nhau nhằm thích nghi tốt hơn.

"Thực ra việc đeo mặt nạ thật là kinh khủng. Tôi liên tục thay mặt nạ vì mỗi khi có điều gì đó làm tôi khó chịu nó lại trở nên không ổn lắm. Khá khó để chơi khi đeo mặt nạ vì nó hạn chế tầm nhìn và mồ hôi sẽ đọng lại. 

Vài ngày đầu tiên, tôi cảm thấy như mình đang đeo kính 3D. Ngay khi có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ đó, tôi sẽ làm ngay. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể chơi mà không có mặt nạ, điều đó thực sự khó chịu và tôi đã thay đổi nó hơn 5 lần", Mbappe chốt lại.