1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

17h15, sân Thống Nhất: Việt Nam - Jordan

Đội tuyển nữ Việt Nam và 3 điểm bắt buộc trước Jordan

(Dân trí) - Jordan chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của bóng đá nữ Việt Nam, nhưng sự tiến bộ của đội bóng Tây Á khiến chúng ta có phần e ngại, nhất là khi họ trở thành rào cản đầu tiên của Việt Nam trên hành trình hướng đến VCK World Cup 2015…

Thua là đi đời cả giải đấu

Trên danh nghĩa, VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2015 là giải đấu kéo dài. Riêng ở vòng bảng, Việt Nam có đến 3 trận. Tuy nhiên, với những người hiểu bóng đá nữ Việt Nam, thực ra chúng ta chỉ phải quyết đấu có 2 trận, đấy là trận mở màn gặp Jordan và trận play-off tranh vị trí thứ 5 của châu Á, dự VCK World Cup 2015, tại Canada.

Sẽ là viễn vông nếu hy vọng chúng ta có thể làm nên điều thần kỳ trước 2 đội bóng khác ở bảng A là Nhật Bản và Australia. Chính vì thế, trận đấu với Jordan chính là trận đấu quyết định việc đoàn quân của HLV Trần Vân Phát có lấy được vị trí thứ 3 tại bảng A hay không.

Không giải quyết nổi Jordan, Việt Nam cũng không thể đá được trận play-off diễn ra vào ngày 21/5. Và nếu thua Jordan, VCK giải châu Á ngay trên sân nhà sẽ chính thức khép lại với đội tuyển nữ Việt Nam, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ngau sau ngày khai mạc.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn thành 50% mục tiêu của giải đấu ngay chiều mai (14/5)?, ảnh: Trọng Vũ
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn thành 50% mục tiêu của giải đấu ngay chiều mai (14/5)?, ảnh: Trọng Vũ

Đấy là điều mà không một người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào muốn nó xảy ra. Thế nên, kiểu gì thì kiểu, đoàn quân của HLV Trần Vân Phát chỉ có 1 con đường là chiến thắng.

Họ tập huấn ròng rã cả tháng trời ở Đông Bắc Á cũng chỉ vì mục tiêu là vượt qua Jordan. Rồi cả hệ thống bóng đá kéo cho bằng được lượt đi giải vô địch quốc gia 2014 vào TPHCM cũng là để phục vụ điều này, giúp cho các tuyển thủ làm quen với không khí, thời tiết và sân bãi tại đây.

Với các cầu thủ chủ nhà, hẳn họ cũng không muốn sân chơi châu lục sớm khép lại ngay trước mắt họ. Đấy là lý do để tin rằng những Kiều Trinh, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Minh Nguyệt… sẽ vào trận bằng tinh thần hừng hực.

Sức trẻ đối đầu với kinh nghiệm

Công bằng mà nói, đội tuyển nữ Việt Nam đang được hưởng một lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi, lợi hơn nhiều so với tất cả các đối thủ chính của chúng ta gồm Jordan, Thái Lan và Myanmar tại giải lần này.

Việt Nam được đá trận đầu với Jordan, khi đối thủ chỉ mới chân ướt chân ráo đến TPHCM, chưa thể quen ngay với độ ẩm rất cao tại thành phố vào mùa này. Thậm chí, những cơn mưa đầu mùa ở TPHCM gần đây có thể làm khó cho Jordan, vì ở vùng cận sa mạc, làm gì có… mưa nhiều như ở đây.
Nếu vượt qua Jordan, Việt Nam có đến 1 tuần để dưỡng sức, cho trận đấu play-off vào ngày 21/5, trong bối cảnh mà Thái Lan và Myanmar phải phải căng sức loại nhau ở bảng bên kia.

Nhưng đấy là trong trường hợp chúng ta vượt qua Jordan, còn nếu thua, như đã nói ở trên, mọi lợi thế về mặt lý thuyết xem như công cốc.

Jordan đang có tiến bộ, đấy là sự tiến bộ của một đội bóng trẻ, có chuyên gia người Nhật huấn luyện theo phong cách hiện đại. Trong khi đó, Việt Nam có kinh nghiệm của một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp, từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn.

Kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng ở các sân chơi tầm vóc như thế này. Chắc chắn Kim Hồng hay Lê Thị Thương biết cách điều tiết lối chơi của đội ở những thời điểm thích hợp, điều mà không phải cầu thủ Jordan nào cũng làm được.

Người ta cũng đang trông chờ vào sự tỏa sáng của những gương mặt thuộc thế hệ sau như Lê Thu Thanh Hương hay Chương Thị Kiều. Đây cũng là thời điểm mà Thanh Hương phải làm giới chuyên môn và người hâm mộ quên đi vai trò của tiền đạo Ngọc Châm ngày nào.

Thanh Hương có đầy đủ tố chất của một tiền đạo hiện đạo: Kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt. Vấn đề là cô chưa tỏa sáng ở các giải đấu lớn. Chính vì vậy, chỉ cần Thanh Hương thể hiện tốt ở giải năm nay, cô sẽ bước vào một đẳng cấp khác, khác xa so với chính cô những năm gần đây.

Dù không đơn giản, nhưng nhiều người vẫn tin vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Kiều Trinh, hậu vệ: Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga, Chương Thị Kiều, tiền vệ: Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Tuyết Dung, Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến, tiền đạo: Minh Nguyệt, Thanh Hương.

Kim Điền