1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trung Quốc mở rộng 2013

Djokovic sẽ tranh cúp vô địch với Nadal

(Dân trí) - Với chiến thắng chóng vánh trước Gasquet, Djokovic đã ghi tên vào trận chung kết. Anh sẽ có trận đấu bảo vệ cúp vô địch trước Nadal, tay vợt nhiều duyên nợ và cũng vừa mới lấy mất vị trí số 1 thế giới từ Nole.

Ngay trước khi trận bán kết của Djokovic với Gasquet diễn ra thì Nadal đã chẳng tốn nhiều sức để tiến vào trận chung kết. Như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha đã lấy lại vị trí số 1 từ tay Djokovic sau khi chuyển giao cho anh từ tháng 8 năm 2011. Chắc chắn tay vợt người Serbia sẽ cảm thấy có chút buồn bã, tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu trên sân của Nole.

 
Djokovic đã có chiến thắng 18 liên tiếp tại Trung Quốc mở rộng
Djokovic đã có chiến thắng 18 liên tiếp tại Trung Quốc mở rộng
 

Tay vợt người Serbia đã có một trận đấu tương đối nhàn nhã trước đối thủ Gasquet, anh chiến thắng sau 1 giờ 20 thi đấu với tỷ số 6-4 6-2. Ở trận này Djokovic chơi khá hay, anh có 6 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp và không một lần phạm lỗi kép. Tỷ lệ giao bóng 1 thành công đạt tới 69% (tỷ lệ khá cao), giành điểm khi cầm giao bóng đạt 71% (35/49). Nguyên nhân khiến cho Nole không có được tỷ lệ giành điểm khi cầm giao bóng cao là bởi anh giao bóng 2 không được tốt.

 

Trận này Nole có 15 lần phải giao bóng lại, anh chỉ giành điểm có 8 lần. Với tổng 10 lần mất điểm, Nole cũng đã để đối phương 2 lần đứng trước break ở set 1, và anh bảo vệ thành công 1 lần. Tuy nhiên nhược điểm này bị che khuất bởi hạt giống số 1 đã giành 2 break trong 5 set của đối phương cầm giao bóng để có được chiến thắng 6-4.

 

Nỗ lực lớn của Gasquet trong set đầu đã khiến tay vợt này có phần đuối sức, trong khi xét về độ ổn định Nole trong set 2 đã chơi hay hơn set đầu. Anh rất chắc tay trong các game cầm giao bóng, tỷ lệ ăn điểm cầm giao bóng ở set này đạt tới 81% (17/21), với chỉ 4 lần mất điểm trong 4 game cầm giao bóng, Nole đã không để đối phương có cơ hội đứng trước break-point.

 
Lối đánh của Gasquet đã bị Nole bắt bài
Lối đánh của Gasquet đã bị Nole bắt bài
 

Trong khi đó nhà ĐKVĐ đã nâng tỷ lệ giành điểm khi đối phương cầm giao bóng từ 44% ở set 1 lên thành 50% ở set 2. Qua đó có 3 cơ hội đứng trước break-point và anh giành 2 break. Nhờ 2 game bẻ giao bóng này mà Nole đã hoàn tất chóng vánh set 2 với tỷ số 6-2, nhờ đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Trận thắng này giúp Nole nâng tỷ lệ đối đầu với Gasquet lên thành 9-1, và nâng số trận thắng liên tiếp tại Trung Quốc mở rộng lên thành 18-0.

 

Phát biểu sau trận đấu Djokovic không tỏ ra buồn khi để mất vị trí số 1, anh tỏ ra lạc quan về việc có thể giành thêm điểm khi mùa giải kết thúc “Tôi có một số cơ hội để giành điểm như ở đây và ở nơi khác. Lẽ thường tôi muốn tiếp tục chơi tốt. Tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi mình có mặt ở trận chung kết của giải đấu này. Hy vọng rằng tôi có thể duy trì nhịp điệu thi đấu này, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động tốt hay không. Tôi đang mong chờ những thách thức vào ngày mai, bbất kể bảng xếp hạng như thế nào tôi sẽ chiến đấu cho chiếc cúp”.

 

Đây sẽ là cuộc chiến lần thứ 38 giữa Djokovic và Nadal , nhưng là người đầu tiên tại Trung Quốc mở rộng . Người Tây Ban Nha đánh bại Serbia trong trận bán kết của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cũng tại địa điểm này. “Tôi nghĩ về hầu hết các trận đấu mà chúng tôi đã có trong quá khứ. Gần 40 trận. Đó là một số lượng đáng kinh ngạc. Tôi vẫn cảm thấy rằng chúng tôi sẽ có nhiều lần hơn nữa. Bất cứ khi nào chúng tôi chơi với nhau, có rất ít chi tiết hay điểm để quyết định người chiến thắng. Tôi hy vọng nó sẽ được như vậy vào ngày mai”.

  

Djokovic hiểu được thách thức trong đối mặt với Nadal : “Anh ấy luôn luôn chơi ở mức độ cực kỳ cao và bạn biết những gì được trông đợi từ phía anh ấy. Nadal sẽ chiến đấu từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng và làm cho bạn muốn kiếm được tất cả các điểm thì phải chống lại anh ta. Anh ấy như tôi đã nói, là cầu thủ tốt nhất trong thời điểm này. Tôi cần phải bước lên và cố gắng để có trận đấu tốt nhất của mình”.
 
 
Phù Sa