1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Djokovic bảo vệ thành công ngôi vô địch Thượng Hải Masters

(Dân trí) - Trận chung kết Thượng Hải Masters 2013 đã diễn ra rất quyết liệt, xứng đáng là trận tranh cúp của giải. Djokovic một lần nữa lên ngôi vô địch sau chiến thắng 2-1 (6-1 3-6 7-6) trước đối thủ là hạt giống số 6 Del Potro sau 2 giờ 32 phút tranh tài.

 

Del Potro ngày hôm qua đã đánh bại Nadal và tự tin bước vào bán kết và đối đầu với Djokovic ở trận chung kết. Tay vợt người Argentina thắng 3/12 lần đối đầu với Nole và lần gần nhất là bán kết Indian Wells 2013, bởi vậy rất nhiều người hâm mộ tay vợt hạt giống số 6 kỳ vọng anh sẽ tạo nên được điều bất ngờ ở trận chung kết.

 
Djokovic tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch tại Thượng Hải Masters
Djokovic tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch tại Thượng Hải Masters
 
Trận chung kết Thượng Hải Masters được dự đoán cũng sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn chẳng kém đại chiến Nadal - Djokovic, thực tế hai tay vợt cống hiến cho nhiều pha bóng đẹp. Del Potro cũng đã phô diễn những phẩm chất tốt nhất, anh đã cạnh tranh rất sòng phẳng cùng Nole và chỉ chịu thua sau loạt tie-break ở set quyết định. Chút luyến tiếc cho tay vợt người Argentina khi anh không thể lên ngôi vô địch.
 

Djokovic bước vào trận chung kết với quyền giao bóng trước, anh khởi đầu suôn sẻ với phần thắng đẩy Del Potro vào thế bám đuổi, tay vợt người Argentina nhập cuộc có phần hơi chậm. Tại game 2, khi tỷ số đang là 30-30, Del Potro có một cú đánh trả có phần hời hợt khiến bóng không đi qua lưới để cho đối phương có 1 break-point. Pha bóng tiếp theo Djokovic đáp trả rất hiểm, tưởng rằng bóng đã đi ra ngoài nhưng pha xem lại cho thấy bóng liếm vạch và tay vợt người Serbia đã bẻ game.

 

Gặp chút thử thách trong game 3 nhưng Djokovic vẫn nâng tỷ số lên 3-0, khó khăn chồng chất khó khăn ở game 4 khi Del Potro để đối phương giành 2 break-point. Hạt giống số 6 mất tiếp break thứ 2 sau tình huống đáp trả của Nole, bóng cận chân Del Potro làm anh đánh không qua lưới. Mất liền 2 break, để đối thủ dẫn trước 4-0, Del Potro đặt dấu chấm hết cho set đầu tiên. Anh đã để thua chung cuộc set đầu 1-6.

 
Một pha bóng tiếc nuối của Nole
Một pha bóng tiếc nuối của Nole
 

Khởi đầu khá tồi, tuy nhiên nếu từng chứng kiến trận đấu bán kết Indian Wells 2013, hẳn người hâm mộ Del Potro chẳng lo lắng bởi trận đấu đó anh đã ngược dòng để giành chiến thắng. Tay vợt người Argentina tự tin bước vào set 2 với quyền giao bóng trước, anh bứt lên dẫn điểm, game 2 Nole đã để cho đối thủ đứng trước 2 break-point.  Pha bóng quyết định, Del Potro đã đáp trả rất tốt, anh khiến cú đánh tiếp theo của nhà ĐKVĐ ra ngoài qua đó giành break.

 

Bẻ được game của đối phương Del Potro đã vững tâm hơn, anh liên tục tạo khoảng cách an toàn về tỷ số. Game thứ 7, Djokovic đã đáp trả tốt và đứng trước 3 break-point,  nhưng bản lĩnh của Del Potro đã được thể hiện đúng lức khi cứu break thành công. Khi đã tựa lưng vào thất bại nhưng đã “sống sót” thì chẳng gì có thể quật ngã được Del Potro, anh đã thẳng tiến tới chiến thắng 6-3 ở set 2, cân bằng tỷ số 1-1.

 

Trong set 3, cả hai đều tỏ ra thận trọng trong game cầm giao bóng, Nole 4 lần đứng trước break-point, Del Potro có 1 lần nhưng không tay vợt nào có thể tận dụng thời cơ bẻ game thành công. Điều đó khiến phần thắng thua của trận chung kết phải đi vào loạt tie-break. Vẫn là một thế trận căng thẳng khi tỷ số liên tục được bám đuổi, ở điểm thứ 6, Nole đã có một pha bóng phòng thủ kiên cường trước khi tung ra cú đánh chéo tay hiểm hóc để giành gia tăng cách biệt lên 4-2 và từ đó bứt lên.

 

Sau đó Djokovic gia tăng các biệt lên thành 6-3 nhờ cú đánh hỏng khá vô duyên của đối phương, áp lực đổ dồn lên Del Potro, anh đã bị động dù cầm quyền giao bóng và để cho Djokovic thoải mái đáp trả giành điểm winners, đồng thời giành chiến thắng 7-3 tại ván quyết thắng qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.
 
Clip tổng hợp trận chung kết
 
 
Clip lễ đăng quang của Djokovic
 
 
Phù Sa