1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đè bẹp Djokovic, Nadal lần thứ 8 đăng quang tại Monte Carlo

(Dân trí) - Trong trận chung kết vừa diễn ra, trên mặt sân đất nện sở trường Nadal đã không cho Djokovic cơ hội có được danh hiệu vô địch đầu tiên tại Monte Carlo. Thắng 6-3 6-1, hạt giống số 2 lần thứ 8 lên ngôi Vương tại giải đấu này...

Những trận đấu trên mặt sân cứng thời gian gần đây, Djokovic luôn khiến Nadal phải nhận kết quả thất bại. Nhưng trên mặt sân đất nện, Nadal đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Tay vợt người TBN đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ đặt cho anh biệt danh “Vua sân đất nện”.

Đè bẹp Djokovic, Nadal lần thứ 8 đăng quang tại Monte Carlo
Nadal đã có danh hiệu thứ 8 tại Monte Carlo
 
Những trận đấu trên mặt sân cứng thời gian gần đây, Djokovic luôn khiến Nadal phải nhận kết quả thất bại. Nhưng trên mặt sân đất nện, Nadal đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Tay vợt người TBN đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ đặt cho anh biệt danh “Vua sân đất nện”.

Trận chung kết Monte Carlo năm nay là sự tái hiện cặp tranh cúp ở giải Úc mở rộng vừa qua. Tại giải Grand Slam đầu tiên của năm đã diễn ra vào tháng 1, hai tay vợt nhất nhì thế giới đã cống hiến cho người hâm một trận cầu hấp dẫn kéo dài gần 6 giờ đồng hồ. Và chiến thắng khi đó thuộc về Nole.

Với duyên nợ như vậy, cộng thêm việc Nole chưa từng đăng quang tại Monte Carlon, một trong các giải ATP Master 1000, nên người hâm mộ tay vợt người Serbia rất kỳ vọng vào việc Nole sẽ có tiếp tục có một chiến thắng trước Nadal để sưu tập thêm danh hiệu. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

Đè bẹp Djokovic, Nadal lần thứ 8 đăng quang tại Monte Carlo
Chiến thắng xứng đáng dành giành Nadal sau thời gian dài không có danh hiệu

Chỉ nhìn vào kết quả của trận đấu có thể thấy Nadal vẫn không có đối thủ trên sân đất nện khi anh mạnh khỏe. Thực tế trận đấu này chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ 18 phút với 2 set đấu khá chóng vánh cũng thấy được sự thua kém của Djokovic trước đối thủ tại mặt sân đất nện.
 

“Tôi rất tiếc về phong độ thi đấu của bản thân ngày hôm nay”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu, “xin chúc mừng Rafa, anh ấy xứng đáng với chiến thắng. Còn với tôi, tôi sẽ trở lại vào năm tới”. Chiến thắng này giúp Nadal đăng quang tại Monte Carlo lần thứ 8, một kỷ lục tại giải đấu này, đồng thời giúp anh giải tỏa cơn khát danh hiệu.


Một điều đáng ngạc nhiên là từ giải Pháp mở rộng diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, một giải đấu cũng với mặt sân đất nện mà Nadal giành ngôi vô địch cho đến nay tay vợt người TBN đã lâm vào cảnh trắng tay, phần vì chấn thương khiến anh bỏ lỡ một số giải đấu, phần vì các đối thủ, đặc biệt là Djokovic quá ổn định và liên tục thắng trước Nadal.

 

Trở lại trận đấu giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới. Ngay set đấu đầu tiên Nadal đã nhập cuộc khá tự tin, tay vợt người TBN thể hiện sự vượt trội trong các cú giao bóng, anh giành điểm ở 14/16 cú giao bóng lần đầu, 2/4 ở lần 2.  Sự vượt trội của hạt giống số 2 trong các quả anh giao bóng khiến Nole khó khăn.


Đè bẹp Djokovic, Nadal lần thứ 8 đăng quang tại Monte Carlo
Nadal vẫn là "Vua sân đất nện"
 
Bởi tay vợt người Serbia, không có những quả giao bóng tốt trên mặt sân đất nện. Từ đầu giải cho thấy, Nole giành chiến thắng nhờ phần lớn vào việc đáp trả tốt các quả giao bóng của đối phương. Vậy nên với một tỷ lệ giành điểm chỉ là 52% (giao bóng lần 1), Nole đã 4 lần đưa break-point cho Nadal, và tay vợt người TBN cũng kịp giành được 2 break để chiến thắng 6-3.

 

Set 2 diễn ra còn chóng vánh hơn, thậm chí Djokovic còn không giành được được số nào trong các cú giao bóng lần 1, một điều khiến không ít người phải ngạc nhiên. Để mất 3 break-point, giúp đối phương có 3 break, trong khi Nadal vẫn duy trì được sức mạnh ở các game anh cầm giao bóng và điều đó giúp Nadal thắng chóng vánh 6-1 để đăng quang.
 
Vi Et