1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đại thắng Roma, Juventus củng cố chắc ngôi vị đầu bảng

(Dân trí) - Với chiến thắng 4-0 trước AS Roma, Juventus đã củng cố vững chắc ngôi vị đầu bảng xếp hạng. Giờ đây thày trò Conte đã vươn lên hơn đội nhì bảng AC Milan 3 điểm, và Serie A cũng chỉ còn 5 trận đấu nữa là kết thúc...

Với số điểm 3 mà 4, do Juventus hơn Milan về chỉ số phụ (đối đầu), nên giờ đây thày trò Conte có thể yên tâm ở ngôi vị đầu bảng. Thực ra 3 điểm cũng chưa phải là khoảng cách an toàn khi giải đấu còn tới những 5 vòng đấu nữa, tuy nhiên nếu cứ duy trì được phong độ thăng hoa như hiện nay thì chẳng gì có thể cản được thày trò Conte đăng qua ngôi vô địch.
 
Đại thắng Roma, Juventus củng cố chắc ngôi vị đầu bảng
Juventus đang bay rất cao với 6 chiến thắng liên tiếp

 

Chiến thắng trước Roma đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Juventus. Một thành tích vô cùng ấn tượng, và là tốt nhất của “Bà đầm già” từ đầu mùa giải, trong các chiến thắng của chuỗi trận thăng hoa hiện nay của Juventus có những cái tên có “số má” tại Serie A như Lazio, Roma, Inter hay Napoli, Palermo… và điều đó càng chứng tỏ sự ổn định khá tốt mà đội chủ sân Juventus Arena có được.
 

Vòng 34 Serie A

Thứ Bảy, 21/4

Parma 3-0 Cagliari

Chievo 0-0 Udinese

Chủ Nhật, 22/4

Catania 2-0 Atalanta

Napoli 2-0 Novara

Fiorentina 0-0 Inter

AC Milan 1-1 Bologna

Lazio 1-1 Lecce

Cesena 2-2 Palermo

Genoa 1-4 Siena

Thứ Hai, 23/4

Juventus 4-0 Roma

Ở trận đấu với Roma, dường như đội bóng của Luis Enrique chỉ còn là cái bóng so với quá khứ vanh danh của họ. Một Roma nhợt nhạt, thiếu bản sắc, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi đó tuyến trên thiếu sự hỗ trợ tích cực cho tuyến dưới. Đó chính là nguyên nhân khiến Roma chịu thảm bại tới 4 bàn không gỡ.

 

Juventus bước vào sân nhà với quyết tâm rất cao giành trọn 3 điểm, khi trong trận đấu trước đó Milan bất ngờ bị Bologna cầm hòa 1-1 ngay tại San Siro. Quyết tâm của các học trò Conte nhanh chóng được thể hiện bằng các đợt lên bóng tấn công. Và ngay phút thứ 4, đội chủ nhà đã có niềm vui với bàn thắng mở tỷ số.
 
Đại thắng Roma, Juventus củng cố chắc ngôi vị đầu bảng
Roma chơi khá nhạt nhòa trên sân của Juventus

 

De Ceglie tạo điều kiện cho đồng đội lập công với một pha kiến tạo chính xác. Ở tư thế trống trải không bị hậu vệ đối phương theo kèm, Vidal đã dễ dàng tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành mở tỷ số của trận đấu. 1-0 nghiêng về Juventus sau 4 phút thi đấu, một sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn dành cho đội chủ nhà.

 

Nhưng khán giả tại Juventus Arena còn hạnh phúc hơn nữa, bởi cũng chỉ cần đúng khoảng thời gian như trên khoảng cách dẫn bàn đã được nhân đôi. Phút thứ 8, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội chủ nhà. Lần này người kiến tạo là Vucinic, và người lập công vẫn là Vidal. Cú đúp của Vidal đã đem lại cảm giác chiến thắng đến cận kề bên Juventus.

 

Tiếp tục chơi lấn lướt hơn đối thủ, các cầu thủ chủ nhà liên tục bắn phá khung thành Roma. Đến phút 26, Stekelenburg phạm lỗi với Marchisio và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, cùng thẻ đỏ cho thủ thành người Hà Lan. Pirlo sau 2 cú sút cũng hạ gục được Curci để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Juventus.
 
Đại thắng Roma, Juventus củng cố chắc ngôi vị đầu bảng
Số phận trận đấu được định đoạt sau đúng 26 phút thi đấu

 

Số phận trận đấu đã được định đoạt. Đội khách Roma đang bị dẫn trước 3-0 và chỉ còn 10 người thi đấu trên sân, và điều đó như một lời khẳng định về thất bại chắc chắn đối với thày trò Enrique. Một kết cục buồn cho một trận cầu được chờ đợi sẽ diễn ra sôi động, nhưng thay vào đó lại là thế trận 1 chiều nghiêng hẳn về Juventus.

 

Dù sau Juventus vẫn là đội lên bóng tấn công bắn phá khung thành của Roma, nhưng dường như việc dẫn trước tới 3 bàn khiến cho Juventus không còn thực sự mặn mà trong việc kiếm tìm thêm bàn thắng. Dẫu vậy trong hiệp 2, đội chủ nhà cũng có thêm bàn thắng ở phút 53 nhờ công Marchisio để ấn định chiến thắng 4 “sao”.

 

Đội hình thi đấu

 

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Giaccherini 67), Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Quagliarella (Del Piero 61), Vucinic (Borriello 57)

 

Roma: Stekelenburg; Rosi, De Rossi, Kjaer, Jose Angel; Perrotta, Gago, Marquinho; Pjanic (Lamela 61); Osvaldo (Bojan 57), Borini (Curci 27)
 
Phù Sa