1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Tây Ban Nha-Italia: Những giá trị đẹp đẽ của bóng đá

(Dân trí) - Định mệnh đã đưa đẩy Tây Ban Nha và Italia phải đối diện nhau để chọn một đại diện cho trận chung kết Confederations Cup 2013. Đó sẽ là cuộc đối đầu của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới và mang những phong cách đặc trưng của bóng đá hiện đại.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha và Italia ở các trận đấu chính thức không nhiều, nhưng đó đều là những cuộc so tài khiến không đội bóng nào có thể quên. Tại World Cup 1934, hai chiến thắng nhọc nhằn trước Tây Ban Nha cũng là bước khởi đầu để Azzurri lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất thế giới.

60 năm sau tại World Cup 1994, Italia vượt qua Tây Ban Nha tại tứ kết với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Dino Baggio và Roberto Baggio. Đó là trận đấu mà Italia đã chiến thắng bằng sự tinh quái và sự tỏa sáng nơi các ngôi sao. Giải đấu đó, Italia giành ngôi á quân sau khi thua Brazil sau loạt trận penalty may rủi.
 
Tây Ban Nha đã khiến Italia ôm hận ở chung kết Euro 2012

Tây Ban Nha đã khiến Italia ôm hận ở chung kết Euro 2012

Ở Espana 1982, dù Italia không đối đầu Tây Ban Nha nhưng họ lên ngôi vô địch trên xứ sở bò tót đầy cảm xúc. Trong suốt lịch sử không thể đánh bại đối thủ truyền kiếp, Tây Ban Nha đã hạ Italia trên chấm luân lưu ở tứ kết Euro 2008 trước lên ngôi vô địch, danh hiệu lớn nhất trong lịch sử.

Năm ngoái, người Tây Ban Nha đã thực sự thống trị châu Âu sau khi đánh bại Italia 4-0 trong đêm chung kết. Đó là trận đấu mà người Tây Ban Nha đã phô diễn hết tất cả sức mạnh vốn có của mình, trong khi những sai lầm chiến thuật đã khiến Prandelli phải ôm hận. Italia đã có thể có kết cục khác, nếu họ không chọn lối chơi tấn công sòng phẳng cùng đối thủ.

Một năm đã qua, người Italia cũng không có quá nhiều thay đổi về đội hình, vẫn những con người xuất sắc đó dù đã già đi 1 tuổi. Pirlo, Buffon, De Rossi, Marchisio vẫn còn ở đỉnh cao phong độ để duy trì lối chơi mềm mại, chặt chẽ và đầy khoa học. Italia cũng có những thay đổi, khi họ đã cởi mở, cống hiến hơn trong tấn công.

Nhưng chính vì quá cởi mở, Italia đã không còn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự theo chất catenaccio trong quá khứ. HLV Prandelli cũng có lý khi nói rằng Italia hiện tại không còn những siêu hậu vệ như Maldini, Nesta, Cannavaro bởi những Barzagli, Chiellini, Abate chỉ đáp ứng được ở mức tròn vai.

Tây Ban Nha vẫn thăng hoa nhờ thứ bóng đá tiqui-taca huyền ảo, nhưng phong cách của họ cũng có những thay đổi. Họ không còn tấn công một cách vô thức, mà sự thực dụng, chặt chẽ cũng đã hiện diện dưới thời Del Bosque. La Furia Roja hiện tại chú trọng quá nhiều vào kết quả và đôi khi họ sẵn sàng từ bỏ sự quyến rũ của mình.
 
Torres chính là khắc tinh của Buffon ở chung kết Euro 2012

Torres chính là khắc tinh của Buffon ở chung kết Euro 2012

Nhưng xét về nhiều mặt, Tây Ban Nha và Italia đều là những nền bóng đá xuất sắc của bóng đá châu Âu. Người Italia với sự khoa học tuyệt vời trong lối chơi luôn biết cách điều chỉnh lối chơi phòng ngự-tấn công ra sao tùy từng đối thủ, từng thời điểm. Tây Ban Nha ngày càng hoàn thiện hơn khả năng phòng ngự, nhưng chất vị nghệ thuật không hề mất đi.

Confederations Cup là giải đấu cả hai đội không đặt nặng quá nhiều vấn đề kết quả, hai đội bóng Nam Âu muốn có sự rèn luyện cần thiết hướng đến World Cup sang năm. Đó là lý do cả Italia lẫn Tây Ban Nha đều chơi khá cởi mở ở giải lần này và các trận đấu của họ đều luôn diễn ra đẹp mắt, có nhiều bàn thắng.

Tính chất căng thẳng của một trận bán kết sẽ khiến cả hai đội cẩn trọng hơn trong suốt trận đấu. Người TBN sẽ tìm mọi cách để chiếm lĩnh thế trận, còn Italia sẽ tận dụng sơ hở của đối phương để kết thúc trận đấu bằng một hai đường “hồi mã thương” sắc lẹm. Đó là cuộc so tài mà những toan tính chiến thuật nơi các HLV, đẳng cấp của các tuyển thủ sẽ quyết định trận đấu hứa hẹn hấp dẫn  giữa hai nền bóng đá có lối chơi đẹp đẽ, ấn tượng bậc nhất châu Âu.

Kiều My